Mẹ Maria – Mẹ của mọi dân tộc, gần gũi với mọi người con

Mang trên mình trang phục của người sắc tộc, hình ảnh Đức Maria gợi lên một chân lý rất đẹp của đức tin Công giáo: Mẹ luôn muốn đến gần con cái mình. Mẹ không đứng xa con người, nhưng bước vào văn hóa, ngôn ngữ, đời sống và những nẻo đường rất riêng của từng dân tộc, để dẫn mọi người đến với Đức Kitô.

Trong lịch sử cứu độ, Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời bằng một tiếng “Xin vâng” trọn vẹn; và hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với Hội Thánh trên hành trình loan báo Tin Mừng. Vì thế, nơi Mẹ, mỗi người có thể nhận ra một người Mẹ thật gần: gần người Kinh, gần anh chị em các dân tộc thiểu số; gần người trẻ, người già, thiếu nhi; gần những người đang vui mừng cũng như những ai còn mang trong lòng bao nỗi niềm.

Đặc biệt trong sứ mạng truyền giáo của Giáo phận Bắc Ninh, hình ảnh ấy nhắc chúng ta rằng Tin Mừng không xa lạ với bất kỳ dân tộc hay môi trường sống nào. Tin Mừng được gieo vào từng bản làng, từng gia đình, từng cộng đoàn, từng trái tim; để Đức Kitô có thể hiện diện và được đón nhận trong mọi ngõ ngách của đời sống.

Ước gì với tâm tình của Mẹ Maria, Hội Thánh luôn biết “đến gần để yêu thương, hiện diện để đồng hành, và loan báo để mọi người được gặp Đức Kitô.” Xin Mẹ Maria – Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của mọi dân tộc và Mẹ của từng người con – dẫn chúng con biết mở lòng đón nhận nhau, trân trọng sự phong phú của các dân tộc, và cùng nhau trở nên một gia đình trong Đức Kitô.

Một Mẹ – Một Đức Tin – Một Hội Thánh – Một gia đình nhân loại trong Đức Kitô.

BTT Gp