Giáo họ Sen Hồ, xứ Đạo Ngạn: Mừng lễ thánh Teresa Calcutta, bổn mạng ban Caritas

Vào lúc 19h30, thứ 4 ngày 10 tháng 9 năm 2026, Giáo họ Sen Hồ, Giáo xứ Đạo Ngạn long trọng mừng lễ thánh Teresa Calcutta, bảo trợ ban bác ái giáo họ, trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tình hiệp nhất.

Chủ sự thánh lễ hôm nay là Cha Giuse Nguyễn Ngát, Phó Giám đốc Ban caritas Giáo phận Bắc Ninh. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Nguyên Giám đốc Caritas Giáo phận; cha xứ Giuse Cao Thanh Bắc; cha quê hương Phanxico Trần Văn Vinh; và cha Vicente Hoàng Văn Báo, cha xứ Giáo xứ Hoàng Mai. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay có thầy Giuse Nguyễn văn Quân, quý Dì Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, quý ban hành giáo, quý hội đoàn, các thành viên ban Caritas và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng Cha Giuse, Giám đốc Caritas Giáo phận, đã chia sẻ về đời sống và gương sáng của Thánh Teresa calcutta, Cha nhấn mạnh đến tinh thần sống nghèo khó, khiêm nhường, và lòng bác ái vô bờ bến của mẹ dành cho những người nghèo khổ nhất. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh quan thầy, sống theo lời mời gọi của Tin Mừng và Giáo hội: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu đấy”. Bác ái không phải là một việc tùy chọn, mà là bổn phận của mỗi người Ki-tô hữu.Cha huấn dụ “ Anh em hãy yêu thương nhau, bao dung ngay cả với người ghét ta”. Mẹ Teresa chính là mẫu gương tuyệt vời về lòng hy sinh, phục vụ người nghèo và thực thi lời Chúa, Cha nhắc nhở mỗi người hãy học nơi Mẹ tinh thần đó để sống đạo giữa đời.

Trước khi kết thúc Thánh lễ anh Trưởng Ban Gioan Kim Phạm Văn Hùng, đại diện đã có lời tri ân chân thành tới Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho ban.Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và ân sủng. Ước mong sao trong tinh thần yêu thương của Thánh quan thầy, mỗi thành viên trong ban Caritas biết sống hy sinh, hăng say phục vụ, dấn thân trong việc tông đồ và bác ái, để lan tỏa tình yêu của Chúa đến mọi người.

BTT Sen Hồ