Tưởng nhớ và tri ân Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến: 34 năm cải tổ nhà Phước Đaminh, Giáo phận Bắc Ninh

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ngày 24.09.2026, toàn thể các xứ họ và các dòng tu trong Giáo phận Bắc Ninh dành trọn một ngày phụng vụ cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, nhân dịp 20 năm ngày giỗ của ngài, cùng các Đấng Bậc đã phục vụ tại mẹ Giáo Phận Bắc Ninh.Việc cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse Maria và các Đấng Bậc đã phục vụ tại mẹ Giáo Phận Bắc Ninh, thể hiện lòng con thảo của đoàn con trong giáo phận đối với các vị cha chung khả kính. Đồng thời đây cũng là dịp để bày tỏ sự thương nhớ và lòng tri ân đối với các Ngài, đặc biệt đối với Đức cha cố Giuse Maria.Chúng con tưởng nhớ và tri ân Đức cha cố Giuse Maria, một vị mục tử đã dành cả tâm huyết cho Giáo phận Bắc Ninh. Ngài đã chấp nhận những thử thách, gian lao, và nhọc nhằn của một thời kỳ còn nhiều khó khăn để vun đắp cho đoàn chiên, cho linh mục, tu sĩ và cộng đoàn tín hữu. Có lẽ điều còn ở lại nơi chúng con không chỉ là những công việc ngài đã làm, mà còn là tấm lòng của một người cha đã biết thao thức, hy vọng và dám gieo những hạt giống cho tương lai. Ngài thường nói vui: “Lớ ngớ mà vớ được Thiên Đàng.” Một câu nói mộc mạc, vui tươi, nhưng dường như lại gợi nhắc một điều rất sâu xa: cuối cùng, tất cả những nỗ lực của đời người đều hướng về một đích đến – Thiên Đàng. Và để đến được đó, mỗi người chúng ta được mời gọi nên thánh trong chính những bổn phận và ơn gọi của mình.

Đối với Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống, ngày giỗ Đức Cha Cố Giuse Maria còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đây là dịp để chúng con nhìn lại và nhắc nhớ cho thế hệ đàn em về một dấu ấn không thể quên trong lịch sử hình thành và phát triển của nhà dòng tại Giáo phận Mẹ Bắc Ninh: 34 năm Đức Cha Giuse Maria cải tổ Nhà Phước Đa Minh Bắc Ninh. Năm 1992, Đức Cha Cố Giuse Maria đã cho 5 chị Nhà Phước đầu tiên gia nhập Tập viện Dòng Đa Minh Rosa Lima. Một năm sau, ngày 01 tháng 08 năm 1993, chính ngài đã chủ sự Thánh lễ tuyên khấn cho 5 chị tại Tu viện Thánh Giuse, Bình Thọ, Thủ Đức.

Nhìn lại chặng đường ấy, chúng con càng thấm thía lời Thánh Phaolô: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6). Đức Cha Cố đã gieo những hạt giống đầu tiên. Ngài gieo bằng niềm tin, bằng thao thức mục vụ, bằng sự can đảm mở ra một hướng đi mới cho đời sống thánh hiến tại Giáo phận Bắc Ninh. Năm chị em ngày ấy có thể chỉ là một khởi đầu rất nhỏ bé, nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, hạt giống nhỏ bé vẫn có thể trở thành một cây lớn nếu được gieo trong mảnh đất tốt và được chăm sóc bằng tình yêu. Từ những hạt giống đầu tiên ấy, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima đã trở thành một phần của hành trình đời sống thánh hiến tại Giáo phận Bắc Ninh. Những thế hệ chị em tiếp nối nhau bước đi, học hỏi, cầu nguyện, phục vụ và dấn thân. Các Đức Cha kế nhiệm tiếp tục yêu thương, vun tưới, nâng đỡ và đồng hành. Hôm nay chúng con đang hiện diện và phát triển ơn gọi tại Mẹ Giáo Phận Bắc Ninh dưới sự bảo trợ của Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa và cha thánh Đaminh.Hai mươi năm kể từ ngày Đức Cha Cố về với Chúa, chúng con vẫn nhớ đến ngài với lòng biết ơn sâu sắc. Chúng con biết rằng, nếu không có những bước đi đầu tiên của ngài năm xưa, lịch sử Nhà Phước Đa Minh tại Giáo phận Bắc Ninh có thể đã mang một diện mạo khác. Chính ngài đã đặt những viên đá đầu tiên cho một hành trình mà hôm nay chúng con đang được tiếp tục gìn giữ và làm cho hạt giống ấy sinh hoa trái trong thời đại hôm nay.

Chúng con tin rằng, giờ này Đức cha Cố khả kính Giuse Maria đang chung hưởng niềm vui vĩnh cửu cùng các thánh của Chúa trên thiên đàng. Bên ngài toà Chúa, xin ngài tiếp tục đồng hành và chuyển cầu cho chúng con. Xin Đức cha cố Giuse Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để những hạt giống ngài đã gieo vãi năm xưa luôn được Chúa gìn giữ, vun tưới và làm cho lớn lên. Xin cầu cho chúng con luôn trung thành bước đi trong đường lối ngài đã hướng dẫn trong suốt chặng đường lịch sử đã qua.

Chúng con tưởng nhớ cầu nguyện cho ngài. Xin Tri ân để tiếp nối con đường ngài đã định hướng, và tiếp nối để những hạt giống yêu thương không bao giờ mất đi.

Sr. Vũ Hiên