Lời nguyện tín hữu tháng 10.2026

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG – THÁNG 10 NĂM 2026

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI – BẢO TRỢ GIÁO PHẬN

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, 04/10/2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao vườn nho của Người cho Hội Thánh và chúng ta chăm sóc để sinh hoa trái công chính và bình an. Bước vào tháng Mân Côi,  chúng ta cùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, mà dâng lên Chúa những nguyện ước chân thành:

  1. “Vườn nho của ĐỨC CHÚA các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en.” Chúng ta hãy xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và linh mục trong Hội Thánh – luôn được đầy ơn khôn ngoan, quảng đại, và tận tuỵ phục vụ, để vườn nho Hội Thánh không ngừng sinh hoa lợi và muôn dân nhận biết Chúa.
  2. “Bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng trí anh em.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và các nhà khoa học, biết quan tâm phát triển việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho người dân, hầu nâng đỡ những ai đang chịu tổn thương tâm lý hay tinh thần.
  3. “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, cứ đem lời cầu xin mà dãi bày trước mặt Thiên Chúa.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành những ai đang đau đớn thầm kín trong tâm hồn, hoặc tâm thần bị u uất, hầu khơi dậy nơi cộng đồng tinh thần cảm thông, nâng đỡ không kỳ thị.
  4. “Nước Thiên Chúa sẽ được trao cho một dân biết […] sinh hoa lợi.”  Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết sinh hoa lợi trong thực hành đức tin, siêng năng lần hạt Mân Côi, chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu cùng Mẹ Maria, để tìm thấy sự bình an, hiệp nhất và sức mạnh vượt qua những lo toan cuộc sống.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha hằng gìn giữ và ban bình an vượt trên mọi hiểu biết cho nhân loại. Xin thương đón nhận lời cầu nguyện của chúng con, và nhờ Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu, xin nâng đỡ những tâm hồn đang u buồn lo âu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

♦ ♦ ♦

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(11/10/2026)

Chủ tế:: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã dọn sẵn bàn tiệc ân sủng và mời gọi tất cả mọi người đến hưởng niềm vui hạnh phúc cứu độ với Người. Với lòng biết ơn và khát khao được Chúa chúc lành và thánh hoá, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

  1. “ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc” Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử, có trái tim nhân từ và rộng mở, để Hội Thánh trở thành mái nhà ấm áp, sẵn lòng đón nhận và nâng đỡ những ai bị tổn thương, giúp họ tìm lại niềm hy vọng nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.
  2. “Thiên Chúa sẽ lau sạch giọt lệ trên khuôn mặt mọi người.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương ban ơn trợ lực cho các cộng đồng xã hội và các chuyên gia tâm lý, để công cuộc chăm sóc sức khỏe tâm thần được nâng đỡ, giúp thế giới xây dựng môi trường sống nhân ái, xóa bỏ rào cản và loại trừ sự gạt bỏ những người bệnh tật tâm trí.
  3. “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ những anh chị em đang bị bệnh trầm cảm, u uất lâu ngày hoặc rơi vào cảnh cô độc bế tắc; xin gửi đến bên họ những người thân tín cậy, sẵn lòng lắng nghe và xoa dịu nỗi đau thầm lặng.
  4. “Bất cứ ai các ngươi gặp, hãy mời vào dự tiệc cưới.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi gia đình trong cộng đoàn (xứ đạo) chúng ta, biết giữ gìn tâm hồn tinh tuyền qua Bí tích Hòa giải, và đưa tràng hạt Mân Côi vào đời sống hằng ngày hầu được Chúa chữa lành mọi phiền muộn, lo âu.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, hằng từ ái xót thương con cái. Xưa kia Cha đã sẵn lòng lau sạch mọi giọt lệ đau thương và mời hết thảy mọi người bước vào tiệc cứu độ; ngày nay xin đoái nhìn và thương nhậm lời nguyện giúp cầu thay của Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, mà chấp nhận lời chúng con vừa dâng, cùng ban niềm vui phục sinh và sự thanh thản nội tâm cho những ai đang sầu khổ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

♦ ♦ ♦

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
( Chúa Nhật Truyền Giáo, 18/10/2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng cử hành Khánh nhật Truyền giáo. Ý thức rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng là mang tình yêu và sự chữa lành của Chúa đến cho muôn người, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

  1. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô, các linh mục, tu sĩ và các nhà truyền giáo vùng ngoại biên được ơn can đảm và nâng đỡ, để các ngài hăng say mang ánh sáng cứu độ và tình thương Chúa đến cho những miền đất chưa nhận biết Người.
  2. “Từ đông sang tây, thiên hạ sẽ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ Ta.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia và các dân tộc biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo, đồng thời xây dựng những chính sách bảo vệ phẩm giá con người, nâng đỡ cả tinh thần lẫn thể xác cho mọi người dân.
  3. “Tin Mừng chúng tôi loan báo đã đến với anh em với quyền năng và Chúa Thánh Thần.” Chúng ta hãy xin Chúa thương nâng đỡ những nạn nhân của xung đột, nghèo đói và những ai đang hoảng loạn, suy sụp tinh thần tại các vùng chiến tranh, và truyền giáo, để Tin Mừng được đến với họ nhờ những nỗ lực mục vụ sức khỏe tâm thần và hoạt động cứu trợ bác ái của Hội Thánh.
  4. “Lúa chính đầy đồng mà thợ gặt thì ít” Chúng ta hãy cầu xin cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết chủ động dấn thân góp công của và lời cầu nguyện cho muôn người nhận biết Chúa; đồng thời, năng sống và lần hạt Mân Côi chẳng những để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, mà còn biến mỗi gia đình trở thành trung tâm tỏa lan niềm vui và sự an bình.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu và giàu lòng quảng đại, là nguồn ơn cứu độ muôn dân. Xin đoái thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện và ban Thánh Thần Chúa đến chữa lành những tâm hồn thương đau, cùng biến chúng con thành những sứ giả nhiệt thành của Tin Mừng cho con người hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

♦ ♦ ♦

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(25/10/2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Tình Yêu đã tóm kết Lề Luật về hai điểm cốt lõi: mến Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Với tâm tình cảm tạ và tín thác vào tình yêu cứu rỗi, chúng ta cùng dâng lên Ngài lời nguyện xin:

  1. “Anh em đã nên gương cho mọi tín hữu.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử và toàn thể Giáo hội biết sống tinh thần hiệp hành, để các Kitô hữu luôn sống hết lòng kính mến Chúa, biết hiến thân phục vụ tha nhân, và để đời sống bác ái trở thành lời chứng sinh động lôi cuốn muôn người về với Chúa.
  2. “Người ngoại bang, ngươi không được ngược đãi và áp bức.”Chúng ta hãy xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia, các nhà quản lý và tổ chức y tế xã hội, để muôn người và muôn nơi có thể tiếp cận những chương trình hỗ trợ tâm lý công bằng, không bỏ rơi những người nghèo khổ đang chật vật với những căn bệnh về tâm thần hay bị kỳ thị.
  3. “Mẹ góa con côi, các ngươi không được ức hiếp… Nếu nó kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa xoa dịu nỗi cô quạnh của những người già yếu neo đơn, mẹ góa con côi và những ai đang kiệt quệ tinh thần, đồng thời thôi thúc các hội đoàn bác ái hăng hái thăm viếng, nâng đỡ cả đời sống tâm lý lẫn thể xác cho họ.
  4. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Chúng ta hãy cầu xin cho các gia đình trong cộng đoàn (giáo xứ), biết siêng năng suy niệm và lần chuỗi Mân Côi, học cùng Mẹ Maria lòng mến chân thành, và biết biến lời cầu nguyện thành hành động quan tâm, nâng đỡ những người đau yếu tinh thần ngay trong làng xóm hay môi trường sống quanh chúng ta.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chí thánh, Đấng thấu suốt chiều sâu thẳm tâm hồn chúng con. Cảm tạ Chúa đã ban luật yêu thương làm kim chỉ nam cho đời sống chúng con. Xin Chúa cũng thương nhậm lời chúng con vừa tha thiết dâng lên, và giúp chúng con luôn rộng mở trái tim yêu thương như Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

♦ ♦ ♦

 

Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh