Ultreya Hạt Thái Nguyên – Tuyên Quang họp mặt và mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Bổn mạng

Trong hai ngày 12–13/10/2026, Hạt Thái Nguyên và Hạt Tuyên Quang đã tổ chức Hội Ultreya tại hai địa điểm: Giáo xứ Ngọc Lâm và Giáo họ Đất Đỏ, và mừng kính lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng. Hai buổi Ultreya có sự hiện diện của cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường, Ban Điều hành Giáo phận và quý anh chị trong Ban Phục vụ các Hạt. Đặc biệt, buổi Ultreya tại Thái Nguyên có sự hiện diện của cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Kinh. Vào lúc 8g00, trong bầu khí thân tình, quý anh chị gặp gỡ cha xứ, lắng nghe Ban Điều Hành hạt báo cáo tổng kết hoạt động của hạt và đưa ra các phương hướng hoạt động cho tương lai. Những giờ sinh hoạt nhóm, chia sẻ chứng nhân và đáp ứng mở ra cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin qua những lời chia sẻ của cha xứ, cha Linh hướng và câu chuyện chân thực. Hạt Thái Nguyên có 105/153 Cursillista hiện diện. Điểm sáng của Hạt là một số nhóm thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, động viên những người xa Chúa trở về. Dưới sự hướng dẫn của cha xứ Đại Từ, năm qua, Hạt đã phát triển hơn 7 giáo điểm, đưa hơn 60 người bỏ lễ, bỏ xưng tội từ 10–20 năm trở lại tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Đời sống đức tin ấy còn thu hút gần 30 người ngoài Công giáo tham dự Thánh lễ hằng tháng tại mỗi giáo điểm.

Hạt Tuyên Quang có 42/51 Cursillista gắn kết, cùng sống tinh thần: “Một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Điểm nhấn của Ultreya là những chia sẻ chứng nhân. Tại Thái Nguyên, chị Maria Ngô Thị Huyền kể lại hành trình vượt qua căn bệnh hiểm nghèo nhờ sống ba chân kiềng Sùng đạo – Học đạo – Hành đạo, tín thác và cậy trông vào Chúa, thực hành Lời Người và cảm nhận tình yêu Chúa luôn hiện diện.Tại Tuyên Quang, chị Anna Nguyễn Thị Hường chia sẻ niềm tín thác suốt một tháng cầu nguyện cho cháu nội, vì mẹ cháu là người ngoài Công giáo bên ngoại không cho rửa tội. Chị cảm nhận hồng ân Chúa qua những giờ quỳ bên Bí Tích Thánh thể.Sau Hội Ultreya là Thánh lễ tạ ơn và mừng kính Đức Maria Bảo trợ, thời khắc để mỗi người dâng lời cảm tạ, cầu nguyện cho Phong trào và kín múc sức mạnh thiêng liêng cho hành trình phía trước. Thánh lễ diễn ra tại giáo xứ Ngọc Lâm do cha Đaminh Đinh Văn Thành, Quản hạt Thái Nguyên, chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý cha Linh hướng và quý cha đang phục vụ tại giáo xứ Ngọc Lâm. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh ba chữ “Đẹp”: Đẹp mặt – Đẹp lời – Đẹp lòng. Cha nhắn nhủ các Cursillista luôn hớn hở vui mừng, biết dùng những lời tốt đẹp để đem niềm vui đến cho anh chị em, đồng thời không ngừng sám hối để tâm hồn thanh sạch, cuộc đời thêm đẹp lòng Chúa.Điều đọng lại sau hai ngày không chỉ là những cái bắt tay, nụ cười hay những bức hình lưu niệm, mà còn là niềm vui gặp gỡ, lắng nghe và nâng đỡ nhau trong đức tin.

Ultreya không dừng lại ở một cuộc hội ngộ. Đó là lời mời gọi mỗi Cursillista trở về với gia đình, công việc và môi trường sống, nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh, sống điều mình tin và làm chứng cho Tin Mừng bằng những việc làm cụ thể.

Cùng nhau tiến bước, để niềm vui.

BTT Cursillo