Nhà Thánh Tự, Lễ Tất Niên Giáp Thìn
Sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 01 năm 2025, Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự đã long trọng tổ chức buổi họp mặt cuối năm và Thánh lễ tất niên. Hiện diện trong ngày tất niên có Đức cha Giuse, cha Tổng đại diện Phêrô, cha trưởng ban ơn gọi Giuse, cha giám đốc nhà ứng sinh, quý cha, quý thầy, quý dì cùng với quý phụ huynh của quý chủng sinh và ứng sinh Giáo phận.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, vào lúc 9h00, tại Nhà thờ xứ Xuân Hoà đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa quý phụ huynh và quý cha trong ban ơn gọi. Trong buổi gặp gỡ này, quý phụ huynh đã được nói nên những thao thức của mình về việc đào tạo các ứng viên linh mục. Bên cạnh đó, quý cha trong ban ơn gọi cũng đề cập đến một số vấn đề nóng hổi trong việc đào tạo các ứng viên linh mục mà các ngài đang gặp phải. Tiếp theo đó, một vị đại diện phụ huynh chúc tết Cha Tổng cùng quý cha trong ban đào tạo.
Buổi gặp gỡ được tiếp tục với sự tham dự của Đức cha vào lúc 9h30. Trong giờ chia sẻ, một vị đại diện quý phụ huynh chúc tết Đức cha Giuse, vị Cha chung của Giáo phận. Bắt đầu bài chia sẻ, Đức cha đề cập đến những trăn trở về việc thiếu các linh mục trong Giáo phận. Đặc biệt, Đức Cha không quên gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh về lòng quảng đại vì đã dâng những người con thân yêu cho Chúa, cho Giáo phận. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha gửi lời chúc mừng năm mới đến quý cha, quý sơ, quý thầy và gia đình của quý phụ huynh.
Kế tiếp giờ chia sẻ, Thánh Lễ đã được diễn ra cách long trọng tại Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hòa. Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha đã mời gọi suy nghĩ về câu hỏi: “Năm qua Chúa đã làm gì cho tôi?”. Đức cha cho biết, Chúa Giê su đã chạnh lòng, đồng cảm với thân phận con người, tiêu biểu là người bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay. Từ đó, vị Cha chung mời gọi mọi người họa lại khuôn mặt của Chúa Giêsu với một con tim biết chạnh lòng xót thương. Ngài cũng chia sẻ, việc dâng mình cho Chúa cũng như việc dâng con cho Chúa cũng chính một trong những cách thế để họa lại khuôn mặt yêu thương của Chúa Giêsu.
Sau Thánh Lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân mật trong niềm hân hoan mừng xuân Ất Tỵ 2025.
Một năm nữa lại lại sắp khép lại để đón chào một năm mới với đầy hy vọng. Đặc biệt, trong niềm hy vọng của Năm Thánh 2025, Gia đình Nhà Thánh Tự chúng con xin kính chúc quý Đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa một năm mới bình an và tràn ngập hồng ân của Chúa xuân.
BTT Nhà Thánh Tự