Bản Tin Tổng Hợp – Tháng 5 Năm 2025

Tháng Năm, tháng của Hoa và của Mẹ Maria, cũng là thời gian lịch sử ghi dấu một biến cố trọng đại của Giáo hội hoàn vũ: Sau những ngày trầm lắng tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội đã bước vào thời khắc trọng thể của mật nghị bầu Giáo hoàng và vỡ òa trong niềm vui khôn tả khi làn khói trắng bay lên từ ống khói Nhà nguyện Sistina. Giáo hội đã có vị chủ chăn mới – Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Từ những giọt lệ tiếc thương Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, người đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin trần thế vào cuối tháng Tư, cộng đoàn Dân Chúa toàn cầu bước vào thời gian cầu nguyện và lắng nghe Thánh Thần hướng dẫn trong những ngày mật nghị bắt đầu từ 7/5.

Sau nhiều ngày nguyện cầu, đợi chờ và hy vọng, tiếng công bố thiêng liêng “Habemus Papam” đã vang lên từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Prevost, người Mỹ, được chọn làm người kế vị thánh Phêrô, lấy tước hiệu là Lêô XIV.

Riêng tại Giáo phận Bắc Ninh, tháng Năm trôi qua với những cánh hoa rực rỡ, thấm đượm lòng mến yêu dâng kính Mẹ Maria. Khắp các giáo xứ, giáo họ vang lên những lời ca dâng Mẹ, những đoàn người rước kiệu, những cánh hoa muôn sắc, hòa nhịp với lời kinh Mân Côi.

Tháng Hoa không chỉ là nét đẹp đạo đức bình dân, mà còn là hành trình đức tin sống động, nơi người tín hữu học biết nơi Mẹ sự khiêm nhu, vâng phục và tín thác vào Thánh Ý Thiên Chúa.

Niềm vui còn được nhân lên qua những ngày lễ bổn mạng: Tại giáo xứ Chính Tòa Bắc Ninh, lễ Thánh Giuse Thợ – bổn mạng – được cử hành trong bầu khí linh thiêng và ấm cúng.

Trong khi đó, Giáo xứ Đồng Nhân, Tiên Nha, Hòa An, Ngô Khê, và các đoàn thể trong khắp các xứ họ: Hạt Nội Bài, đoàn Kim Nhạc Tử Nê, họ Chợ Đồn xứ Bắc Kạn, Thiếu nhi Thánh Thể Đaminh Savio Giáo xứ Yên Lãng, lễ Kỉ Niệm Đức Maria Hiện Ra Tại Fatima Tại Giáo Họ Pác Nặm … đều long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng và nhiều cử hành và hoạt động ý nghĩa khác cách sốt sắng, cổ võ lòng đạo đức và sự trưởng thành hơn trong đức tin nơi các tín hữu.

Đức cha giáo phận tiếp tục chương trình kinh lý mục vụ tại các giáo xứ Yên Thủy, Híc, Tiểu Lễ, Ngọc Lâm, Thái Nguyên

Những cuộc gặp gỡ mục tử, những giờ chia sẻ, thăm viếng và cử hành phụng vụ đã tiếp thêm sức sống cho các cộng đoàn dân Chúa. Niềm vui còn được nối tiếp nơi họ Đồng Quỳ – xứ Yên Mỹ với kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển họ đạo.

Hay nơi giáo xứ An Tràng với lễ tạ ơn và nghi thức chúc lành 14 thánh giá mới – những cột mốc ghi dấu lòng tin vững bền của dân Chúa trên hành trình đức tin và xây dựng giáo xứ nơi vùng tái truyền giáo.

Trên phương diện mục vụ, tháng 5, ghi nhận nhiều hoạt động sống động: từ việc ban Bí tích Thêm sức tại Mỹ Lộc, Nguyệt Đức, đón nhận 13 tân tòng tại Tứ Cờ, thành lập gia đình Qua Cảm tại Làng Qua Cảm, … Tất cả như thánh ca muôn lời ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa trong Tháng Hoa.

Ngày 10 tháng 05 năm 2025, Giáo họ Vĩnh Sơn, xứ Vĩnh Yên tràn ngập bầu khí hân hoan trong ngày kỷ niệm 135 Năm đón nhận Đức Tin, 100 năm xây dựng Nhà thờ và nghi thức chúc lành Nhà Mục Vụ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

Về lĩnh vực đào tạo, Giáo phận không ngừng vun trồng những mầm non đức tin và nâng cao đời sống, kỹ năng mục vụ: các lớp giáo lý viên cấp III, khóa huấn luyện TNTT, ngày hội Cursillo, khóa học về đời sống hôn nhân: tại TTMV và giáo xứ An Bài, bồi dưỡng Truyền Thông

Chào đón mùa hè, tháng 5 với các kỳ thi, lễ tốt nghiệp, bế giảngtuyên hứa trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, thường huấn Huynh Trưởng tại nhiều nơi trong giáo phận.

Tất cả đều là những dấu chỉ của một Giáo hội năng động, đang lớn lên, canh tân và hướng về tương lai với niềm hy vọng.

Các cuộc hành hương trong Năm Thánh vẫn tiếp diễn đều đặn: các đoàn từ Hạt Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Nhà Thánh Tự, Nội Bài, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót… đã quy tụ về các điểm hành hương để đón nhận ơn toàn xá, cùng dâng lên Thiên Chúa những hy sinh và lời cầu nguyện liên lỷ của cộng đoàn dân Chúa.

Ngày 18/05 vừa qua, cũng là ngày giáo xứ Mỹ Lộc đại diện giáo phận long trọng cử hành ngày chầu lượt, cầu nguyện cho giáo phận và mọi thành phần dân Chúa.

Giáo phận cũng dành trọn một ngày để cầu nguyện cho ơn thiên triệu, với các buổi gặp gỡ, chia sẻ và phân định.

Trước đó đúng một tuần, tại Xuân Hòa, hạt Bắc Ninh cũng đã có sáng kiến tổ chức ngày gặp mặt ơn gọi. Qua những gặp gỡ, chia sẻ, hy vọng khơi lên trong lòng người trẻ ước mơ đáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu trong thế giới hôm nay.

Kết thúc tháng Năm – Tháng Hoa –  trong tâm thức của các tín hữu giáo phận miền Quan Họ vẫn còn đong đầy dư âm của những lời kinh Mân Côi, tiếng hát Ave Maria, và một niềm vui lớn không gì tả xiết: Giáo hội có Đức Giáo hoàng mới. Một trang sử mới đã được mở ra. Xin dâng lên Mẹ Maria tất cả những vui buồn, hy vọng và thao thức của Giáo hội, của từng người con trong đại gia đình đức tin, để nhờ Mẹ, mọi sự đều quy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành.

BTT Gp tổng hợp