Giáo Xứ Ngô Khê mừng Bổn Mạng, kính thánh Giuse Thợ
Trong hai ngày 30.4 và 01.5.2025, Giáo xứ Ngô Khê đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ bổn mạng giáo xứ.
Chương trình bắt đầu với việc Thánh lễ hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Chính Toà. Sau đó, buổi tối, tại nhà thờ giáo xứ, cộng đoàn đã cùng cử hành Thánh lễ kỷ niệm cung hiến Thánh đường.
Tiếp đến. vào đúng 18 giờ cùng ngày 30.4.2025, Cha xứ Đaminh đã xông hương để khởi đầu cuộc rước kiệu Thánh Cả Giuse và Đức Maria. Những hội đoàn: Lòng Chúa thương xót, Trưởng Gia đình, Huynh đoàn Đaminh giáo dân, Mân Côi, hội trống, hội đồng hương, đoàn chiêng, đoàn kèn, các thành phần dân Chúa gồm các bậc bô lão, nam, nữ, thiếu, ấu, đều tham dự vào cuộc rước long trọng này nói lên sự mộ mến với Thánh Cả với Đức Mẹ.
Tiếng kèn rền vang của hội kèn đồng, tiếng trống âm vang rồn dập cùng lời kinh vang vọng của toàn thể cộng đoàn hòa điệu với làn hương trầm nghi ngút, nâng tâm hồn mọi người bước vào cuộc rước trọng thể long trọng linh thiêng để ca ngợi sùng kính Thánh Cả, yêu mến Đức Mẹ. Trên kiệu Thánh Cả được trang trí với những hình ảnh bông huệ, biểu tượng cho sự trinh trắng, tỏa hương khiêm tốn nhẹ nhàng, tượng trưng cho đức thờ phượng, bông huệ mang tên Giuse với gương trinh khiết, tỏ hương thơm nhẹ nhàng khiêm tốn, tôn thờ và tìm thánh ý Thiên Chúa. Kiệu Thánh Cả và kiệu Đức Mẹ năm nay được rước chung quanh nhà thờ và vòng ra tới hết khu nhà giáo lý như những buổi hành hương ngắn tại chính giáo xứ mình.
Kết thúc nghi thức rước kiệu, Cha xứ và quý Cha quê hương đến kiệu thánh Giuse dâng hương và dâng giáo xứ trong tay Thánh Cả, như truyền thống vẫn làm hằng năm vào dịp lễ đặc biệt kính Thánh Cả.
Sau đó, vào lúc 19 giờ, Thánh Lễ long trọng được diễn ra. Trong Thánh lễ hôm nay, Cha quê hương Giuse Nguyễn Bá Hiển chủ sự, cùng đồng tế trong thánh lễ là Cha xứ, quý Cha quê hương và các cha trong giáo phận.
Mở đầu thánh lễ, cha Quê hương đã chia sẻ tâm tình về Thánh Cả “Ngày lễ thánh Giuse là thời gian của mỗi người con trong làng trở về quê hương, những ngày nghỉ để đoàn tụ để phục vụ dân làng và cùng nhau nói chuyện về những công lao to lớn của các bậc cha ông để lại để noi gương, ghi nhớ và nối tiếp truyền thống. Đó cũng là trách nhiệm mỗi người con trong làng Ngô Khê cần thực hiện và tiếp nối.”
Trong bài chia sẻ, Cha quê hương Giuse Nguyễn Văn Chương đã nhắc lại những phép lạ của thánh Cả Giuse đã làm cho giáo xứ. Những lúc Thánh Cả và Đức Mẹ bảo trợ dân làng ở hai đầu làng vào những đợt dịch tả, những lúc Thánh Cả là động lực sống của cha ông khi yếu lòng. Ngài nhấn mạnh với dân xứ: “Với tư cách là những người con của Thánh Cả Giuse, những người con của làng, chúng ta sẽ không bao giờ quên được ơn lành của Ngài ban xuống cho chúng ta.” Ngài cũng cổ võ mỗi người trong dân xứ về xây dựng một ngôi Thánh Đường để kính Thánh Cả trong những năm kỷ niệm sắp tới. Mỗi người con trong xứ bớt một chút, mỗi vị linh mục hãy cầu nguyện thêm một chút, mỗi hội đoàn hãy cố gắng một chút thì chúng ta sẽ có một nhà thờ kính Thánh Cả và giúp cho toàn thể mỗi người đều có không gian để chiêm ngắm Chúa, được gần Chúa hơn. Ngài tin rằng khi toàn thể dân xứ đồng lòng thì Thánh Cả chắc chắn sẽ làm phép lạ trên dân xứ.
Cuối thánh lễ vị đại diện ban hành giáo đã nói lên tâm tình tri ân Cha xứ, Cha quê hương, quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Tiếp lời Cha xứ Đa minh cũng có đôi lời chia sẻ, lời cám ơn tới quý Cha, quý Thầy, quý Dì trong ngày lễ trọng đại này.
Trong bầu khí vui tươi của ngày mừng lễ quan thầy, mọi người con trong làng Ngô khê ở mọi nơi đã quy tụ về ngôi nhà thờ Ngô Khê, như muốn diễn tả một sự về nguồn nơi quê Cha đất tổ và mến yêu với Thánh cả Giuse để cùng hiệp thông với toàn thể dân xứ nhân ngày lễ quan thầy, cùng hiệp lời cầu nguyện cho giáo xứ trong năm thánh này.
Nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse Quan thầy, xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ luôn biết sống quảng đại tin yêu, khiêm nhường đón nhận mọi nghịch cảnh và luôn biết noi gương Thánh Quan thầy phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa như khi xưa Ngài đã thực hiện. Để giữa một đời sống thường ngày, mỗi người có được nguồn bình an đích thực mà hân hoan đem Chúa đến cho mọi người xung quanh.
BTT Ngô Khê