Giáo xứ Tiên Nha mừng lễ quan thầy, thánh Gia-cô-bê
Sáng ngày 02 tháng 5 năm 2025, trong niềm hân hoan, giáo xứ Tiên Nha đã cùng nhau mừng lễ hai Thánh Giacobe Tông đồ, quan thầy của giáo xứ.
Trong bài giảng, Cha Micae Trương Văn Hậu đã nhấn mạnh 3 điều quan trọng: Thứ Nhất, Đức tin không phải là điều ồn ào, mà là lòng trung thành trong thầm lặng. Thứ hai, cầu nguyện là hơi thở. Thứ ba: cần kiên vững giữa gian nan. Bởi vì, thánh Giacôbê nhắc ta sống đạo không cần phô trương, mà cần sống thật, yêu thật và tin thật . Mỗi người trong chúng ta hãy noi gương thánh Giacôbê dành thời gian để cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Người lớn, hãy sống đạo gương mẫu, không chỉ trong nhà thờ mà còn với hàng xóm láng giềng và con cái gia đình. Các bạn trẻ, thiếu nhi Thánh Thể hãy sống ngoan ngoãn, tử tế và thành thật luôn yêu mến Chúa, siêng năng đi học giáo lý, đi Lễ, không chạy theo những thứ hời hợt và biết cầu nguyện đặt Chúa vào trung tâm đời sống của mình như thánh Giacôbê.
Thánh Giacôbê mà chúng ta mừng kính hôm nay là Giacôbê hậu, con ông Alphê. Gọi là Giacôbê hậu để phân biệt với Giacôbê tiền, là con của ông Dêbêđê. Trước khi các Tông đồ tản mác mỗi người một nơi, thì họ chỉ định thánh Giacôbê làm Giám mục Giêrusalem. Ngài là linh hồn của cộng đoàn Giêrusalem. Vì ngài đã làm cho nhiều người trở lại với Đức Giêsu nên bị bản án ném đá. Ngài đã chịu tử đạo đang khi quỳ gối cầu nguyện cho tên lý hình đang kết thúc đời Ngài bằng một thanh sắt giáng xuống trên người, trong thời điểm mừng lễ Vượt Qua.
Ước mong mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết soi mình vào Đức Giêsu Kitô để thấy được chân lý, thấy được đường đi và thấy được một Thiên Chúa chân thật để tôn thờ.
BTT Tiên Nha