Giáo hạt Vĩnh Phúc hành hương Năm Thánh cho những người có hoàn cảnh đặc biệt

Sáng thứ Bảy ngày 03.05.2025, tại nhà thờ giáo xứ Yên Mỹ, giáo hạt Vĩnh Phúc đã tổ chức ngày hành hương Năm Thánh cho những người có hoàn cảnh đặc biệt: anh chị em đang sống trong hoàn cảnh hôn nhân đổ vỡ, những người đau yếu, bệnh tật và người cao tuổi sống trong cô đơn. Sự hiện diện đông đảo của quý cha trong toàn giáo hạt, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã làm nên một ngày hồng ân tràn đầy ủi an và hy vọng.

Buổi sáng bắt đầu bằng giờ chầu Thánh Thể sốt sắng và phần chia sẻ mục vụ thực tế, tập trung vào những thách đố trong đời sống hôn nhân Công giáo cũng như những khó khăn thể lý, tinh thần mà nhiều người đang đối diện. Những lời chia sẻ đã giúp người tham dự nhận ra rằng: dù cuộc sống có nhiều đổ vỡ hay khổ đau, thì tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và mời gọi họ trở về trong vòng tay thương xót của Ngài.

Trước Thánh lễ, cha Quản hạt đã long trọng cử hành nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ Fatima trước nhà thờ giáo xứ. Trong lời nguyện, ngài phó dâng giáo hạt và từng người tham dự dưới sự bảo trợ hiền mẫu của Mẹ Maria – người Mẹ luôn đồng hành, an ủi và chuyển cầu cho con cái trong những lúc gian nan, bệnh tật và thử thách. Hình ảnh Đức Mẹ Fatima trở thành dấu chỉ của hy vọng và là lời mời gọi mọi người siêng năng cầu nguyện, tin tưởng vào lòng Chúa thương xót.

Trong bài giảng lễ, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đại chia sẻ về Tình yêu của Chúa. Ngài nói: “Có thể nhiều người trong chúng ta ở đây từng cảm thấy thiệt thòi, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi ai.” Một hình ảnh vô cùng chân thực và gần gũi được trích lời bài hát “Dấu chân” để diễn tả điều đó: “Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi.” Đó chính là tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người – một tình yêu không từ bỏ, không lên án, nhưng luôn tha thứ và nâng đỡ.

Ngày hành hương khép lại trong bầu khí chan hòa yêu thương và hy vọng. Những người tưởng chừng bị quên lãng nay được đón nhận, những trái tim tưởng chừng khô cằn nay được sưởi ấm. Cộng đoàn cùng nắm tay nhau bước đi trên hành trình đức tin, cùng hướng về Nước Trời – nơi mà tình yêu Thiên Chúa sẽ là điểm tựa vững bền mãi mãi.

BTT Yên Mỹ