Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 6.2025

Trong tháng này, hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta tìm được niềm an ủi trong mỗi cá nhân với Chúa Giêsu và học biết nơi Trái Tim Chúa Giêsu lòng nhân từ, yêu thương tha thứ đối với mọi người trong thế giới hôm nay.

HOA MÂN CÔI Tháng 6.2025

File PDF A4 File PDF A5 File Word A4 File Word A5

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 6.2025

File PDF File Word

HOA MÂN CÔI Tháng 6.2025

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta tìm được niềm an ủi trong mỗi cá nhân với Chúa Giêsu và học biết nơi Trái Tim Chúa Giêsu lòng nhân từ, yêu thương tha thứ đối với mọi người trong thế giới hôm nay.

I . ĐỌC TIN MỪNG: Ga 20, 19-23 (Tin mừng Gio-an chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và tinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an:

19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”

20Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

22Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin mừng trên đây, thánh Gioan thuật lại, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Kitô Phục sinh hiện ra với các tông đồ khi các ông đang ở trong nhà cửa đóng then cài vì các ông sợ người Do-thái.
  • Khi ấy, Ngài trao ban bình an, trao ban Thánh Thần cho các ông, đồng thời Ngài trao lại cho các ông lệnh truyền của Chúa Cha về việc sai các ông ra đi rao giảng Tin mừng khi Ngài nói: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Sau đó, Ngài đã thiết lập Bí tích giải tội và Ngài trao cho các ông quyền tha tội.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
  • Xưa kia, Chúa hiện ra với các tông đồ, Ngài trao lại cho các ông lệnh truyền của Chúa Cha về việc sai các ông ra đi rao giảng Tin mừng cứu độ cho Ngài. Hôm nay, Chúa cũng trao lại cho tôi mệnh lệnh đó, đồng thời Ngài mời gọi tôi ra đi rao giảng Tin mừng của Chúa cho những người chưa biết Chúa, những người còn đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi, bóng tối của tử thần.
  • Chúa mời gọi tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Khi suy nghĩ về điều này, tôi nhận thấy mệnh lệnh ấy Chúa đã sai tôi ngay từ khi tôi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Khi ấy, tôi được chia sẻ ba chức năng với Chúa Giêsu, đó là: Ngôn Sứ, Tư Tế và Vương Đế. Thế nhưng, càng lớn lên, tôi càng để cho mệnh lệnh ấy trôi vào dĩ vãng mà sao nhãng lệnh truyền đó.
  • Khi Chúa bị bắt, bị giết, các tông đồ rơi vào tình trạng hoảng loạn, ở trong nhà cửa đóng then cài không dám ra ngoài vì sợ người Do thái. Nhưng khi các ngài được Chúa Kitô Phục sinh hiện ra và đặc biệt khi các ngài lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ngài đã trở can đảm phi thường, sẵn sàng ra đi làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh bằng chính mạng sống của mình. Chính nhờ sự hy sinh cao cả và lòng quả cảm của các ngài mà ngày nay Tin mừng của Chúa đã được gieo vãi khắp nơi trên toàn thế giới, cho nhiều người, trong đó có tôi.
  • Đáng tiếc là; Nếu tôi cũng can đảm ra đi và hăng say rao giảng Tin mừng của Chúa như các Tông đồ xưa kia thì có lẽ xung quanh tôi không còn những người chưa biết Thiên Chúa. Thế nhưng, do sự sao nhãng, thiếu quan tâm, không chịu học hỏi, đào sâu giáo lý của Chúa hoặc do thái độ thờ ơ với mệnh lệnh của Chúa, nên xung quanh tôi vẫn còn quá nhiều người chưa biết Chúa, chưa được đón nhận Tin mừng cứu độ của Chúa.
  • Đặt mình trước mặt Chúa, tôi cảm thấy thật xấu hổ với Chúa, với các Tông đồ của Chúa về sự lười biếng, thiếu quan tâm của tôi đối với việc loan báo Tin mừng cứu độ của Chúa cho tha nhân.
  • Tôi đã được lãnh nhận Tin mừng của Chúa ngày từ khi tôi được lãnh Bí tích Rửa tội. Tin mừng ấy không phải do tôi tự tìm kiếm hoặc do tài khéo của tôi. Tin mừng ấy tôi được thừa hưởng từ các bậc tiền nhân hay từ cha mẹ tôi rao giảng và truyền lại cho tôi, thì đến lượt tôi, lẽ ra tôi cũng phải rao giảng và truyền lại cho người khác. Đàng này, tôi lại cứ muốn khư khư giữ cho riêng mình mà không muốn chia sẻ cho tha nhân.
  • Khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ không còn ngồi trong nhà cửa đóng then cài như trước nữa, nhưng các ngài đã can đảm ra ngoài để làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh.

Chính tôi cũng đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần ngay từ khi lãnh Bí tích Rửa tội và đặc biệt là qua Bí tích Thêm sức. Khi ấy, tôi được lớn lên trong Chúa Thánh Thần và tôi cũng được lãnh nhận sứ mạng làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong đời sống và làm tông đồ trong Giáo hội. Thế nhưng, tôi vẫn cứ ngồi lì trong sự lười biếng của tôi, tôi không dám can đảm bước ra khỏi con người cũ của tôi, khỏi môi trường sống của tôi, để ra đi làm chứng nhân cho Chúa. 

  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?
  • Dưới ánh sáng Lời Chúa trên đây, Chúa nhắc bảo tôi từ nay hãy ý thức lại vai trò và sứ mạng làm chứng nhân của tôi đối với Chúa và đối với tha nhân.
  • Vì thế, ngay từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng học hỏi đào sâu về Lời Chúa, về Luật Chúa và về giáo lý của Ngài, để từ đây tôi có thể biết cách nói về Chúa cho con cái tôi, cho anh chị em tôi, cho những người khô khan nguội lạnh, cho những người đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi, của sự chết và đặc biệt là biết chia sẻ Tin mừng cứu độ của Chúa cho những người chưa biết Chúa đang sống xung quanh tôi.

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Maria Nguyễn Thị Hồng, giáo họ Nghĩa La, Giáo xứ Lai Tê.

2- Maria Phạm Thị Son, Giáo Họ Đông Trai, Giáo xứ Đức Bản.

3- Anna Đỗ Thị Tiện, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Đại Từ.

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 05 tháng 07, Giáo hạt Bắc Ninh sẽ tập trung về TTTM Từ Phong lúc 16h30 để học hỏi, chia sẻ => 18h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => 19h00 Thánh lễ.  

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 6.2025

  1. LỜI CHÚA: Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh – (Ga 17,11b-19)
  2. SUY NIỆM: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO TRONG ÁNH SÁNG CỦA CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện trước cuộc Thương Khó, Ngài dâng lên Chúa Cha một lời nguyện đầy yêu thương và trách nhiệm: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,19). Đó là lời cầu của một người Cha thiêng liêng,  Đấng Mục Tử nhân lành, sẵn sàng dâng hiến chính mình để các con mình được thuộc về Thiên Chúa, được nên thánh trong sự thật. Trong ánh sáng của tháng Thánh Tâm, chúng ta, những người làm cha trong các gia đình, được mời gọi chiêm ngắm và học nơi Thánh Tâm Chúa: một trái tim biết yêu, biết hiến mình, biết chạnh lòng vì con cái, và biết cầu nguyện cho những người mình yêu thương.

Chúa Giêsu như Người Cha thiêng liêng dâng hiến chính mình vì đoàn chiên. Trong Tin Mừng Gioan chương 17, Chúa Giêsu không chỉ cầu xin cho chính mình, nhưng Người dâng chính mình lên Chúa Cha, xin được thánh hiến vì các môn đệ. Nghĩa là, Ngài chấp nhận hy sinh trọn vẹn, không giữ lại gì, để họ được sống trong chân lý và tình yêu Thiên Chúa. Dưới cái nhìn ấy giúp ta hiểu rằng: tình yêu đích thực là dâng hiến, là từ bỏ chính mình, vì người khác, đặc biệt là những người bên cạnh mình. Và hôm nay, chính những người cha Công giáo. những người cha trong gia đình, cũng được mời gọi sống đời sống tự hiến như Chúa Giêsu: sống không còn chỉ vì mình, mà vì vợ con, vì gia đình, vì ơn cứu độ của người thân.

Là người cha trong gia đình, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên phản chiếu Thánh Tâm Chúa trong đời sống cụ thể: yêu thương và hiến mình cho vợ con qua công việc, hy sinh, nâng đỡ người thân. Một người cha đích thực là người biết hiến dâng chính mình vì sự sống của những thành viên khác trong gia đình mình. Người cha không chỉ “làm tròn trách nhiệm”, mà sống như một tấm gương, một lời cầu nguyện sống động cho con cái. Người cha không chỉ “lo cho tương lai con”, mà còn thánh hiến chính mình mỗi ngày để gìn giữ, bảo vệ, hướng dẫn và yêu thương các thành viên trong gia đình mình bằng tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Học từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, người cha cũng có thể thưa lên với Chúa: “Lạy Cha, vì vợ con, vì gia đình con, con xin thánh hiến chính con, để nhờ sự thật, họ cũng được nên thánh.”

Ngày nay, vai trò làm cha không hề dễ dàng: Áp lực công việc, kinh tế, xã hội khiến nhiều người cha mỏi mệt, dằn vặt. Khó khăn trong việc dạy dỗ con cái, nhất là giữa thời đại internet, mạng xã hội, lối sống buông thả. Những điều đó đôi khi làm cho người cha cảm thấy mình bị hiểu lầm, cô đơn ngay cả trong chính gia đình mình. Nhưng chính lúc ấy, những người cha được mời gọi trở về với Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi một trái tim cũng đã bị đâm thâu vì yêu , và tìm lại niềm hy vọng và sức mạnh từ trái tim Thiên Chúa.

Làm cha không chỉ qua trách nhiệm sinh thành và dưỡng dục mà đây là ơn gọi thánh hiến. Khi người cha dám sống như Chúa Giêsu: “vì họ, con xin thánh hiến chính mình con”, thì gia đình ấy sẽ trở thành mảnh đất thánh, nơi sự thật và tình yêu lớn lên từng ngày. Xin Chúa Giêsu, Người Cha hiến tế, ban cho tất cả các người cha hôm nay lòng can đảm để yêu đến cùng, sống thánh thiện trong âm thầm, và luôn là ánh sáng sự thật cho gia đình mình.

* Gợi ý suy niệm và chia sẻ:

(1)- Tôi có nhận ra tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu dành cho tôi và gia đình tôi qua việc Ngài hiến dâng chính mình vì phần rỗi của chúng ta không?

(2)- Điều gì khiến tôi tự hào – và điều gì tôi cần thay đổi – để sống trọn vẹn hơn vai trò của người cha Công giáo?

(3)- Đâu là những hy sinh âm thầm tôi đang sống mỗi ngày như một hành vi thánh hiến dâng lên Thiên Chúa vì những người thân yêu của tôi?

III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

1- Giuse Nguyễn Văn Thông – Giáo họ Thanh Giã, xứ Đại Lãm

2- Phaolô Phạm Văn Điền – Nhà xứ Lập Trí

3- Giuse Bùi Văn Bền – Nhà xứ Lập Trí

4- Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Hoàng – Nhà xứ Thường Lệ

5- Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Ngã – Nhà xứ Núi ô

6- Phanxicô Xaviê Phạm Văn Hạ – Nhà xứ Ngọc Lâm

7- Giuse Nguyễn Văn Thân – Giáo họ Săng Ty – xứ Tân Cương

8- Giuse Nguyễn Văn Oanh – Giáo họ Săng Ty – xứ Tân Cương

9- Phanxicô Xaviê Phạm Văn Giáp – Giáo họ Hoàng Tân, xứ Yên Lãng

10- Giuse Nguyễn Văn Tuyến – Giáo họ Sơn Hà, xứ Đại Từ

11- Giuse Nguyễn Quốc Tuấn – Nhà xứ Hữu Bằng

IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

THIÊN CHÚA LÀ CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU (tiếp theo)

Sống niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất

Thiên Chúa duy nhất, Đấng hiện hữu làm cho mọi vật được hiện hữu. Tất cả đều lệ thuộc vào Thiên Chúa và Người làm chủ mọi loài mọi vật trên trời dưới đất.

Đứng trước Thiên Chúa cao cả và bí nhiệm, con người khám phá và nhận ra mình bé nhỏ, hèn kém và tội lỗi. Nhưng sự cao cả siêu việt của Thiên Chúa không đè bẹp con người mà nâng họ dậy, làm cho họ tin tưởng, và mời gọi họ thông phần vinh quang với Người. Ông Môsê được lệnh phải cởi dép ra khi đến với Thiên Chúa chí thánh, và dù thấy mình bất tài, ông vẫn được sai đi để trở thành vị cứu tinh của Dân được chọn (x. Xh 3,1-12). Trước vinh quang thánh thiện Thiên Chúa, ngôn sứ I-sai-a phải kêu lên và hốt hoảng vì sự ô uế của mình, nhưng rồi ông đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa (x. Is 6,18). Ông Phêrô đã nhận ra sự yếu hèn trước Đấng Thánh của Thiên Chúa (Lc 1,35): “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”, nhưng sau đó, ông đã cùng với các bạn đi theo Người làm môn đệ (x. Lc 5,8-11). Thái độ căn bản và thường xuyên của người tín hữu Kitô là khiêm tốn. Khiêm tốn là ân huệ Chúa ban, để con người nhận ra và sống bản chất đích thực của mình mà tôn thờ Thiên Chúa duy nhất cho phải đạo, nhưng thái độ và tâm tình khiêm tốn chỉ có được tùy ở mức độ con người gặp gỡ, hiện diện với Thiên Chúa. Nếu loài người được Chúa yêu thương (x. Lc 2,14), thì những người khiêm nhường bao giờ cũng là những người đầu tiên đón nhận tình thương này (x. l Pr 5,6).

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân