Lời nguyện tín hữu tháng 6.2025

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 06 NĂM 2025

Tải file PDF Tải file WORD

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI[1]
(Dành cho nơi nào chuyển lễ vào CN VII Phục Sinh, 01.06.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã đưa Đức Giêsu Kitô Phục Sinh trên trời, ngự bên hữu Người và soi lòng mở trí cho chúng ta biết sống niềm hy vọng được lên trời cùng với Người. Xác tín vào hy vọng ấy, chúng ta vui mừng dâng lời nguyện xin:

  1. “Nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha thứ”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên các vị mục tử và Hội thánh, để mọi người can đảm ra khỏi sự thụ động, đến những vùng ngoại biên và nhiệt thành sống thánh thiện, mà làm chứng cho Chúa.
  2. “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những người ai đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông xã hội biết nỗ lực tôn trọng sự thật, lan toả văn hoá chăm sóc, thúc đẩy chia sẻ niềm hy vọng trong truyền thông hầu chữa lành những vết thương của nhân loại.
  3. “Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa”. Chúng ta hãy xin cho các nhà thần học và truyền giáo gia tăng ơn hiểu biết ơn Thánh Thần để quan tâm, đưa đức tin Kitô giáo hội nhập vào các nền văn hóa của các dân tộc Á châu đa chủng tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa.
  4. “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, luôn biết hướng lòng về quê hương đích thực ở trên trời, luôn yêu mến phụng thờ Thiên Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã hứa ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Xin nhận lời chúng con cầu xin và giúp chúng con biết cộng tác với Chúa Thánh Thần, làm cho Hội Thánh càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, và ngày càng nhiều chứng nhân chia sẻ niềm hy vọng Phục Sinh bằng cách sống hiền hoà với muôn người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH C
(01.06.2025
Dành cho nơi nào không chuyển lễ Thăng Thiên)

 Chủ sự: Anh chị em thân mến! Chúa Ki-tô phục sinh ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. 1. “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con… xin đừng chấp họ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các mục tử trong Hội Thánh, luôn noi gương cầu nguyện và sống thánh thiện, và làm chứng trong nỗ lực xây dựng giáo hội hiệp hành trong Đức Ki-tô.
  2. 2. “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo quốc gia và dân tộc, luôn hướng về chân lý, sẵn sàng đối thoại và hòa giải để cùng nhau xây dựng hòa bình và tình huynh đệ, muôn dân được an vui.
  3. 3. “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các những người trẻ đang gặp khủng hoảng, và những ai đang gặp khó khăn, tìm được sự an ủi bằng học biết Trái Tim Nhân Từ của Đấng phục sinh với mọi người, mà hiệp nhất yêu thương nhau.
  4. 4. “Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời thường, và làm chứng cho tình yêu hiến thân của Chúa cho thời đại này.

Chủ sự: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương Chúa đã chịu chết, sống lại lên trời để dọn chỗ chúng chúng con. Xin nhận những ước nguyện chúng con thành kính dâng lên và ban cho chúng con biết noi theo mẫu gương tuyệt hảo của lòng yêu mến Chúa Cha mà canh tân đời sống, để chúng con ngày càng nên một với Chúa và với nhau trong gia đình Giáo Hội. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

LỄ VỌNG – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Chiều
Thứ Bảy, 07.06.2025)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Ki-tô Phục sinh đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và cử Thánh Thần đến an ủi các tông đồ năm xưa, nay lại nhờ Người mà canh tân bộ mặt trái đất. Chúng ta cùng hân hoan cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

  • “Ta sẽ đổ thần khí trên tôi tớ nam nữ của Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các mục tử trong Hội Thánh được đầy sinh lực và tinh thần tươi trẻ của Thần Khí Chúa, để Hội Thánh được thêm động lực lan tỏa niềm vui của những chứng nhân Tin Mừng.
  1. “Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ, trợ giúp những ai đang phải chịu đựng gian khổ, thất vọng, được Thánh Thần an ủi, mà nhẫn nại, giữ vững niềm hy vọng được vinh quang với Chúa.
  2. “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban đầy ơn Thánh Thần cho giới trẻ hôm nay, để họ được khơi dậy những khát vọng chính đáng, biết kiếm tìm chân thiện mỹ, đóng góp phần khả năng Chúa ban để kiến tạo nền văn minh tình thương trong môi trường sống của họ.
  3. “Ai khát hãy đến cùng Ta mà uống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta có được lòng khao khát Chúa, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, để kín múc nguồn sức sống từ Chúa Thánh Thần.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, cảm tạ Chúa đã không ngừng ban cho chúng con ơn Chúa Thánh Thần, để canh tân chúng con trở nên những chứng nhân cho tình yêu Chúa. Xin dạy chúng con mở lòng đón nhận Người, để cuộc đời chúng con và thế giới được thánh hóa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con

  

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – C
(Chúa Nhật, 08.06.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Cùng với các tông đồ và Hội thánh tiên khởi, chúng ta vui mừng vì được đón nhận ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần, để bộ mặt trái đất được canh tân. Trong ngày mừng lễ Hiện xuống của Người, chúng ta vui mừng cảm tạ và tha thiết dâng lời cầu xin:

  1. 1. “Người thổi hơi và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Lê-ô XIV cùng các vị mục tử được đầy ơn Thánh Thần hướng dẫn, hầu kiến tạo một Hội Thánh ngày một phát triển trong sự hiệp nhất và yêu thương của các tín hữu.
  2. “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần”. Chúng ta hiệp lời cầu xin mọi người trên khắp thế giới biết hợp tác cùng các nhà lãnh đạo, vâng nghe tiếng nói của chân lý và chung tay xây dựng một xã hội ngày càng hòa bình, hạnh phúc.
  3. “Bình an cho anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần thương nâng đỡ ủi an và ban bình an cho những bệnh nhân, và những ai đang gặp khó khăn thử thách, để họ can đảm đối diện với nghịch cảnh cuộc sống và trung thành theo Chúa.
  4. “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết hoán cải tâm hồn và đời sống, để loan tỏa niềm vui Tin Mừng cho muôn dân.

Chủ tế: Lạy Đức Kitô Phục Sinh, từ nơi Cha, Ngài đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu xin và soi sáng, uốn nắn lòng trí chúng con trong ơn canh tân của Thánh Thần, để chúng con sẵn sàng ra đi giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

  

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA BA NGÔI
(Chúa
Nhật, 15.06.2025)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã vén mở và dạy chúng ta sống đời kết hợp với mầu Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa, để được vui hưởng tình yêu và sự sống đời đời của Thiên Chúa. Trong tâm tình hiệp thông với Ba Ngôi chí thánh, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Thiên Chúa nhân nghĩa và thành tín”. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho đức giám mục và các linh mục phản chiếu khuôn mặt của Chúa Cha, bằng lối sống bao dung, nhẫn nại, quảng đại dấn thân cho Chúa và tha nhân.
  2. “Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa”. Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và dân tộc luôn biết kiếm tìm chân lý, được ơn trên soi sáng để đẩy lui mọi bất hòa và chân thành cộng tác với nhau trong tình yêu thương.
  3. Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Chúng ta cùng cầu xin cho hết thảy mọi người trở về với nội tâm mình, để nhận ra và luôn được gặp Chúa, được chỉ lối về nguồn mạch sự sống đời đời.
  4. “Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, nhờ chuyên cần cầu nguyện, biết sống tha thứ, hiệp nhất và yêu thương, để trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chủ tế: Lạy Ba Ngôi chí thánh, Chúa đã tạo dựng, cứu độ và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái Chúa và biết yêu thương nhau như anh chị em con cùng một Cha trên trời, để cộng đoàn nhân loại trở nên gia đình của Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
(Chúa
Nhật Chúa Nhật XII Thường Niên, 22.06.2025)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu hiện diện toàn vẹn nơi Bí tích Thánh Thể, để tiếp tục Hy Tế cứu độ nhân loại, và nên Thần Lương nuôi dưỡng chúng ta trong sự sống đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Giáo Hội, cũng như quý tu sĩ nam nữ luôn là gương sáng và hình ảnh sống động của Chúa và sẵn sàng đem Chúa đến cho mọi người.
  2. “Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp cảnh đói khát sự công chính và bình an trong tâm hồn, biết chạy đến Chúa để được an ủi và nâng đỡ.
  3. “Vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai nguy tử, có lòng ao ước rước Mình Thánh Chúa, được Chúa nâng đỡ ủi an.
  4. “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta tìm được sự an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, năng tham dự thánh lễ Chúa Nhật và rước Mình Thánh Chúa để học biết nơi Trái Tim Chúa lòng nhân từ đối với mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện vừa dâng và cho chúng con khi sốt sắng tham dự bàn tiệc Thánh Thể ở đời này, thì cũng được dự phần vào bàn tiệc Nước Chúa đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

  

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – Năm C
(Thứ Sáu, 27.06.2025)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Kitô hằng yêu thương và luôn mở rộng trái tim để đón nhận những hối nhân trở lại với Người. Vì thế, chúng ta tha thiết dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. “Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, có được tâm hồn mục tử của Đức Kitô, sẵn sàng yêu thương, tỏ lòng nhân ái và đón nhận những hối nhân trở về với Chúa.
  2. “Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, biết trung thành tuân giữ các giới luật Chúa truyền dạy qua Hội Thánh, để chúng ta được hưởng hạnh phúc đích thực của Chúa.
  3. “Khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, biết tích cực cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng, để đón nhận niềm vui dạt dào trong tâm hồn.
  4. “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người sống đạo khô khan và nguội lạnh trên thế giới, được biến đổi và siêng năng đến gặp Chúa qua Thánh Lễ mỗi ngày.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch tình thương, Chúa muốn cứu độ hết mọi người và chẳng muốn một ai trong chúng con phải hư mất. Xin lắng nghe dân Chúa đang khẩn cầu, cho mọi người đi đúng đường nẻo bình an của Chúa và cho Hội Thánh được vui hưởng tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
(Chúa Nhật XIII Thường Niên, 29.6.2025)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô và Phaolô để công bố Tin Mừng Phục Sinh và xây dựng Hội Thánh nhằm cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng hai Thánh tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô và dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha Lê-ô, cùng Đức Giám mục giáo phận được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để hiệp nhất và dẫn dắt Hội Thánh vượt qua sóng gió trần gian mà tiến bước về Quê Trời bình an.
  2. “Nhờ cha, tất cả dân ngoại được nghe biết Tin Mừng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta nhiệt thành loan báo Tin Mừng, hết lòng và làm chứng cho Ánh sáng Tin Mừng, để nhân loại các dân tộc trên thế giới nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất.
  3. 3.Những kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý Ban Hành Giáo và lãnh đạo phục vụ tại các giáo xứ biết sống đạo đức, tích cực cộng tác với mục tử và hợp nhất với nhau, để phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh.
  4. Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta nỗ lực làm cho đức tin đã lãnh nhận từ Hội Thánh được tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện trong đời sống, và lan toả niềm vui Tin Mừng đến anh chị em xung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã chọn Thánh Phêrô và Thánh Phaolô để xây dựng Hội Thánh. Xin cho chúng con nhiệt thành sống giáo lý đức tin mà các ngài giảng dạy, để ngày càng kết hợp với Đức Kitô và hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Ban Phụng Vụ Giáo phận Bắc Ninh

[1] Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội: “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa (x. 1 Pr 3,15-16)