Giáo Họ Tiên Sơn – Xứ Ngọ Xá: Những Người Hành Hương Hy Vọng

Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, đoàn hành hương của Giáo họ Tiên Sơn – xứ Ngọ Xá đã tập trung đông đủ, với lòng hân hoan và tinh thần sốt sắng.

Đúng 6 giờ sáng, xe lăn bánh đưa đoàn đến điểm dừng chân đầu tiên: Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. Tại đây, Cha Giuse Trương Văn Tú đã có một bài chia sẻ đầy ý nghĩa về Năm Thánh, giúp mỗi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của thời gian đặc biệt này. Tiếp nối bài chia sẻ, Thánh lễ trang nghiêm do Cha Giuse Nguyễn Bá Hiển chủ tế đã diễn ra, mang đến cho cộng đoàn những giây phút lắng đọng trong lời Chúa và hiệp thông cùng Người.

Rời Nhà thờ Chính tòa, đoàn di chuyển đến Giáo xứ Hương La. Nơi đây không chỉ là điểm viếng thăm nhà thờ mà còn là nơi thể hiện tinh thần bác ái của đoàn. Các thành viên đã cùng nhau viếng Nhà thờ Hương La, sau đó đến thăm và tặng quà cho Nhà tình thương Hương La. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc, mang đến niềm vui và hơi ấm cho những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, đoàn còn được tìm hiểu về dấu tích các thánh tử đạo tại đây và được diễm phúc hôn xương thánh Valentino Vinh, một trải nghiệm thiêng liêng và đầy xúc động.

Sau những giây phút đầy cảm xúc, đoàn tiếp tục hành trình đến Giáo xứ Lai Tê. Đây là nơi đoàn dừng chân ăn và nghỉ trưa, nạp lại năng lượng cho chặng đường tiếp theo. Đầu giờ chiều, mọi người cùng nhau viếng nhà thờ và thăm quan phòng truyền thống, nơi lưu giữ những hiện vật và câu chuyện quý giá về lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ. Qua đó, mỗi thành viên đều có thêm kiến thức và sự hiểu biết về truyền thống đức tin tại địa phương.

Không dừng lại ở đó, chuyến hành trình còn đưa đoàn đến Giáo xứ Thọ Ninh và Giáo xứ Kẻ Mốt. Tại hai giáo xứ này, đoàn đã có cơ hội thăm viếng nhà thờ và cùng nhau tìm hiểu về dấu tích các thánh tử đạo Bắc Ninh đã hiến dâng mạng sống mình vì đức tin. Những câu chuyện về sự kiên cường, lòng dũng cảm của các vị tử đạo đã thôi thúc mỗi người sống đúng với bổn phận và giữ vững niềm tin vào Chúa.

Điểm cuối cùng của hành trình đầy ý nghĩa này là Đền Đức Mẹ Từ Phong. Tại đây, đoàn không chỉ đến dâng hương kính Đức Mẹ mà còn có dịp hỏi thăm các cha ở nhà hưu và tặng quà cho nhà Mở Từ Phong, thể hiện sự quan tâm và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cuộc đời cho Giáo hội.

Hơn tất thảy, trong không khí thiêng liêng của tháng Hoa kính Đức Mẹ, đoàn đã cùng nhau dâng hoa bế mạc tháng Hoa, một nghi thức truyền thống thể hiện lòng kính mến sâu sắc đối với Mẹ Maria. Nghi thức này cũng chính là lời kết cho chuyến hành hương đầy ân sủng và kỷ niệm của Giáo họ Tiên Sơn.

Chuyến đi không chỉ là hành trình về với những miền đất thánh mà còn là hành trình của lòng tin, tình yêu thương và sự hiệp nhất. Mỗi dấu chân in trên những con đường, mỗi lời kinh nguyện dâng lên đều là minh chứng cho một ngày tràn đầy hồng ân và niềm vui của Giáo họ Tiên Sơn.

BTT Gh Tiên Sơn