Giáo hạt Bắc Ninh: Thánh lễ Bế giảng Khóa Đệm Đàn Phụng Vụ 2025

“Trong mọi việc, anh em hãy cảm tạ Chúa, vì đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô.”

(1 Tx 5,18)

Vào lúc 9h30 sáng ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh, Thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa Đàn – Nhạc hè 2025 đã được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng.

Chủ tế Thánh lễ là Cha quản hạt Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận, cùng đồng tế với Cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận và quý Cha trong Ban Thánh nhạc.

Khóa học năm nay diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, quy tụ gần 141 học viên đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt Bắc Ninh. Các em được đào tạo căn bản về nhạc lý, đệm đàn, xướng âm và hát thánh ca, dưới sự hướng dẫn tận tâm của quý Cha, quý thầy, quý dì và các giảng viên chuyên môn.

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Mạnh Cường đã chia sẻ về căn tính của người phục vụ âm nhạc phụng vụ như những người gieo âm thanh Tin Mừng.

Ngài nhấn mạnh rằng: việc đệm đàn và hát thánh ca không chỉ là kỹ năng, mà còn là một ơn gọi sống tinh thần phục vụ trong khiêm nhường, thầm lặng và trung thành.

Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý thầy, quý dì, quý giảng viên, quý phụ huynh và toàn thể các học viên. Tất cả cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, sau một hành trình học hỏi đầy nhiệt huyết và ân sủng.

Cuối Thánh lễ, Cha quản hạt (nguyên Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận) đã thay lời tri ân chân thành gửi đến quý Cha xứ, quý phụ huynh, quý thầy, quý dì trong ban giảng huấn, cùng tất cả những ai đã âm thầm cộng tác cho sự thành công của khóa học.

Ngài cũng ân cần nhắn nhủ các học viên hãy không ngừng tự đào luyện bản thân một cách toàn diện, không chỉ về chuyên môn mà còn trong đời sống đạo đức và tinh thần khiêm tốn phục vụ.

Một học viên lớp đàn đã dâng lên quý Cha và cộng đoàn lời cảm ơn đầy xúc động:
“Con cảm ơn các Cha, các Thầy, các Dì đã dạy con biết yêu mến phụng vụ và phục vụ cộng đoàn bằng chính khả năng nhỏ bé của con. Con mong được tiếp tục học nữa để giúp xứ con có người đệm đàn cho lễ mỗi Chúa Nhật.”

“Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26) – lời Chúa Giêsu như lời nhắn nhủ thân thương đến từng học viên: hãy tiếp tục bước đi trong ơn gọi phụng vụ bằng tình yêu và lòng trung tín.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn và thánh hóa những bước chân âm thầm của các “người thợ đàn” nhỏ bé trong cánh đồng phụng vụ, để mỗi âm thanh vang lên luôn là một lời ca tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa.

Thầy Phanxicô X. Vũ Văn Toàn