Thiếu nhi Thánh Thể xứ Đồng Nhân kỷ niệm 12 năm thành lập

Ngày 06.07.2025, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đồng Nhân hân hoan và vui mừng tổ chức chương trình Mừng Lễ Bổn Mạng và kỷ niệm 12 năm thành lập đoàn với chủ đề: “Ra đi gieo niềm hy vọng.”

Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần sống đạo tích cực giữa đời thường, củng cố tinh thần hiệp nhất, yêu thương và khích lệ các em sống “niềm hy vọng” giữa những khó khăn của thời đại cũng như tạo không gian thiêng liêng và vui tươi để trưởng thành toàn diện.

Giờ chào cờ khai mạc ngày kỷ niệm với sự hiện diện của Cha xứ Đaminh Nguyễn Như Khuê, quý Thầy xứ, Dì xứ, các anh chị Giáo lý viên, Huynh Dự Trưởng và toàn thể các bạn Thiếu Nhi trong đoàn.

Sau đó là Thánh Lễ Tạ ơn mừng kính Thánh Maria Goretti – Bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi. Trong bài giảng, Cha xứ Đaminh mời gọi các bạn thiếu nhi sống tốt hơn mỗi ngày, là sống nhân danh Chúa Giêsu trong cuộc đời và sống có trách nhiệm. Đồng thời, mỗi em sẵn sàng “Ra đi gieo niềm hy vọng” – như chủ đề chương trình hôm nay.

Sau Thánh Lễ, các tham dự viên bước vào trò chơi. Qua đó, các bạn thiếu nhi hiểu rằng cuộc đời mỗi người là một hành trình. Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ gặp những khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy ắp niềm vui và hồng ân Chúa ban. Niềm hy vọng là ánh sáng dẫn lối, giúp ta không nản chí khi gặp gian nan, bởi ta luôn tin tưởng rằng có Chúa yêu thương và đồng hành với ta trên mọi nẻo đường.

Buổi chiều cùng ngày là cuộc thi vẽ báo tường. Các bạn được thoả sức sáng tạo với những nét vẽ, câu chuyện, bài thơ và trang trí đầy màu sắc. Mỗi tờ báo tường không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện được suy nghĩ, ước mơ và niềm hy vọng mà các bạn muốn gieo vào lòng mọi người. Đây thực sự là dịp để các bạn học hỏi, gắn kết và sống tinh thần “Ra đi gieo niềm hy vọng” mà ngày lễ mang lại.

Tiếp nối là phần thi kể chuyện Kinh Thánh vô cùng sôi nổi và sáng tạo, với nhiều hình thức đa dạng như vẽ tập san, thuyết trình powerpoint, diễn kịch. Mỗi phần thi đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, khơi dậy nơi các em niềm yêu mến Lời Chúa.

Buổi tối khép lại bằng giờ cầu nguyện sốt sắng, dâng lên Chúa những lời tạ ơn vì muôn ơn lành trong ngày lễ, đồng thời xin Chúa đồng hành, gìn giữ và dẫn dắt từng bước đường phục vụ của đoàn trong năm tới.

Xin tạ ơn Chúa và thánh Bổn Mạng Maria Goretti. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và giúp mỗi bạn thiếu nhi trong đoàn trở thành những sứ giả nhỏ bé của Chúa, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, biết “Ra đi gieo niềm hy vọng”, đem yêu thương và Tin Mừng đến cho mọi người.

BTT Đồng Nhân