Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: Tĩnh Tâm Đón Nhận Hồng Ân Thánh Hiến

Trong bầu khí thánh thiêng tràn đầy ân sủng của mùa Dâng Hiến, đồng thời chị em ý thức nhận ra cuộc đời mình là một chuỗi dài những lãnh nhận, để bản thân không tự hào mà chỉ biết tạ ơn, để không ngã lòng mà chỉ biết cậy trông và phó thác. Với ý nghĩa đó, quý chị em Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống, thuộc các lớp chuẩn bị tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đã quy tụ về Tòa Giám Mục Bắc Ninh từ sáng ngày 07 đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2025, để bước vào tuần tĩnh tâm với chủ đề “Can Đảm Để Tuyên Khấn”. Đồng hành và hướng dẫn tuần tĩnh tâm đặc biệt này là Cha Giuse Đinh Tiến Hưng, OP.

Cùng trong bầu khí thánh thiêng, chị em được Đức cha giáo phận ưu ái dâng Thánh lễ và chia sẻ với chị em sáng ngày 11 tháng 7 năm 2025. Trong bài chia sẻ, Đức cha nhắn nhủ chị em về mục đích của việc tĩnh tâm dịp đặc biệt này, để làm sao giúp chị em nhận thức rõ về đức tin và ơn gọi của mình, qua đó, chị em biết hoán cải và hiểu biết hơn về bản thân cũng như về ơn gọi mà chị em đã chọn để “can đảm tuyên khấn”.

Chị em tĩnh tâm không chỉ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ chị em đến hôm nay, rồi mấy hôm nữa chị em được tuyên khấn, mà chị em được mời gọi để xin Chúa nâng đỡ mình trong việc nỗ lực từ bỏ “cái tôi”, vì đấy là mấu chốt duy nhất, cốt lõi nhất để giúp chị em trở thành những khí cụ mà Chúa muốn chị em thực hiện trong Hội Thánh, cho nhân loại, cho thế giới mà chị em đang sống.

Xuyên suốt kỳ tĩnh tâm, cha Giuse Đinh Tiến Hưng, OP., giúp chị em nhìn lại hành trình dâng hiến qua các đề tài:

  • Tôi là ai? Tôi sống cộng đoàn như thế nào?
  • Tôi theo ai? Tại sao tôi chọn sống Khiết tịnh?
  • Tôi được biến đổi thế nào để tôi chọn sống Khó nghèo?
  • Tại sao tôi phải dấn thân để chọn sống Vâng phục?
  • Tôi sống trong hy vọng và sống theo lương tâm ngay thẳng.

Qua đó, một lần nữa chị em thêm xác tín và “can đảm để tuyên khấn” vào ngày 28 tháng 7 năm 2025 sắp tới.

Tuần tĩnh tâm kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn chiều Chúa Nhật XV thường niên, với tràn đầy niềm vui và hy vọng. Trong Thánh lễ, có sự hiện diện của chị Tổng Phụ trách và hơn 50 chị em khấn trọn cùng trở về “ngôi nhà chung” của Giáo phận để chuẩn bị bước vào tuần tĩnh tâm trong thời gian tiếp theo. Lời Chúa trong Thánh Lễ Tạ Ơn nói về dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu (Lc 10, 25 – 37) “Tôi phải làm gì để có sự sống làm gia nghiệp”.

Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu (Lc 10, 25 – 37) giúp chị em liên tưởng đến việc nối kết linh đạo “Bước theo Đức Maria – Mẹ Sự Sống”, nghĩa là, chúng ta phải tìm cách gìn giữ sự sống của chúng ta cho trọn vẹn; đừng dễ dàng bỏ những điều tốt lành mà Thiên Chúa đã dự định cho chúng ta: Lề luật, ân sủng và phúc lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng cố gắng để gìn giữ, để sống những điều ấy, tức là sống theo Thánh ý Thiên Chúa. Nếu chúng ta bỏ thánh ý Thiên Chúa mà đi tìm ý riêng của mình thì chúng ta sẽ bị đánh bầm dập nhừ tử.

Chúng ta được mời gọi như người Samaritanô nhân hậu, hãy làm như vậy để gia tăng sự sống của anh chị em chúng ta, những người mà chúng ta được trao phó, những người mà chúng ta có cơ may gặp gỡ, những người đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Linh đạo Mẹ Sự Sống không chỉ dừng lại ở việc chúng ta tạo được một cộng đoàn đáng sống, một cộng đoàn mà ở đó sự sống được triển nở dồi dào, nhưng chúng ta được mời gọi để làm cho sự sống của anh chị em cũng được dồi dào, đó là việc chăm lo cho anh chị em mình, nhất là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đang gặp cảnh như một người kia bị rơi vào tay kẻ cướp. Chính chúng ta hãy thực hiện điều mà Chúa Giêsu nói với thầy thông luật “ông hãy đi và cũng hãy làm như thế”.

Đức Maria khi đón nhận Ngôi Lời Sự Sống, Mẹ cũng đã thực hiện điều này, dù Mẹ chưa hề được nghe Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, nhưng chính Mẹ cũng đã đi và làm như Đức Giêsu đã nói; Mẹ đã đi để đem sự sống dồi dào cho người chị họ là Bà Êlisabeth, để cuộc sống của của Gioan Tẩy Giả cũng như của gia đình ông Giacaria và bà Êlisabeth được trọn vẹn, được tràn đầy trong Thánh Ý của Chúa. Vậy chúng ta hãy theo chân Đức Maria, đem ân sủng sự sống đến cho những người mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta.

Ước gì những ngày hồng phúc sắp tới là thời gian để các chị em chuẩn bị tâm hồn cho một mốc son dâng hiến, là hành trình đong đầy yêu thương và lời mời gọi đáp trả ân tình Thiên Chúa bằng cả trái tim, cả cuộc đời. Và ước gì hoa trái của tuần tĩnh tâm này sẽ dẫn bước các chị em can đảm tuyên khấn và mau mắn đi thi hành sứ vụ mà Chúa và Hiệp Hội trao phó.

Sr. Vũ Hiên