Giáo họ Bái Giang – xứ Tử Nê: Thánh Lễ đầu tiên tại nơi tạm cư

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 18/10/2026, Giáo họ Bái Giang – Giáo xứ Tử Nê đã có thánh lễ đầu tiên tại nơi tạm cư tại địa chỉ thôn Đan Quế, xã Trung Chính, thành phố Bắc Ninh.

Trước khi bước vào Thánh lễ Cha phụ tá xứ Tử Nê, Giuse Đinh Văn Tân đã long trọng cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành nhà thờ tạm, là nơi thờ phượng mới của cộng đoàn Giáo họ Bái Giang. Đây không chỉ là một Thánh lễ mở đầu cho hành trình mới, mà còn là giây phút thiêng liêng, chất chứa biết bao tâm tình, niềm xúc động và hy vọng của toàn thể cộng đoàn trong giai đoạn tạm cư nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình.

Sau những ngày tháng đầy biến động, khi bà con lần lượt rời xa mái nhà thân quen, cộng đoàn Giáo họ Bái Giang vẫn luôn giữ vững niềm tin và tinh thần hiệp nhất. Dẫu phải xa nơi chốn đã gắn bó với biết bao kỷ niệm, tình yêu dành cho Chúa, cho Giáo hội và cho cộng đoàn vẫn không hề thay đổi.

Hôm nay, tại nhà thờ tạm mới, tiếng kinh nguyện lại vang lên, lời ca phụng vụ lại cất cao và bàn thờ Chúa lại trở thành trung tâm quy tụ mọi người. Những khuôn mặt thân quen, những lời chào hỏi ân tình và những lời cầu nguyện sốt sáng đã làm nên bầu khí ấm áp, thiêng liêng của ngày đặc biệt này.

Có thể nơi đây chưa khang trang, chưa đầy đủ như ngôi thánh đường thân yêu trước kia, nhưng điều quý giá nhất vẫn còn hiện diện: Thiên Chúa ở giữa cộng đoàn, và cộng đoàn vẫn luôn bên nhau trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Trong bài giảng, Cha phụ tá Giuse nhắn nhủ cộng đoàn về sứ mạng loan báo Tin Mừng của mỗi người Kitô hữu Bái Giang. Khi đến nơi tạm cư mới, mỗi người không chỉ sống đức tin cho riêng mình, mà còn được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu giữa những người xung quanh, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa. Qua đời sống yêu thương, bác ái, hiệp nhất và những việc làm tốt đẹp hằng ngày, mỗi người hãy góp phần đem ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người.

Dẫu hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, tin tưởng rằng với ơn Chúa nâng đỡ, sự đồng hành của quý cha, quý tu sĩ và tình hiệp thông của toàn thể cộng đoàn, Giáo họ Bái Giang sẽ tiếp tục vững bước, giữ gìn đời sống đức tin và cùng nhau xây dựng một tương lai tràn đầy hy vọng.

Sau Thánh lễ Cha Giuse đã ân cần nhắn nhủ cộng đoàn những điều thiết thực trong đời sống đức tin và sinh hoạt hằng ngày.

Cha mong muốn mỗi người khi đến nhà thờ tạm hoặc sinh sống tại khu tạm cư luôn sống văn minh, hòa nhã, không gây xáo trộn hay ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mỗi hành động nhỏ bé, mỗi lời nói yêu thương đều là cách để người Kitô hữu làm chứng cho Chúa giữa đời thường.

Đặc biệt, Cha cũng tha thiết mời gọi mọi người biết hy sinh thời gian, công sức để trở về nhà thờ tạm tham dự Thánh lễ, hiệp thông cầu nguyện hằng tuần, cùng nhau gìn giữ đời sống đức tin và sự hiệp nhất của cộng đoàn.

Dẫu hoàn cảnh có nhiều đổi thay, nơi sinh sống không còn như trước, nhưng đức tin vẫn luôn là điểm tựa, tình hiệp thông vẫn là sợi dây gắn kết mỗi người con Giáo họ Bái Giang.

BTT Bái Giang