Giáo xứ Mỹ Lộc: “Chạm Lòng” với thánh quan thầy Inhaxiô 

Có những buổi sáng không chỉ bắt đầu bằng ánh nắng, mà còn khởi đầu từ một lời mời gọi sâu lắng dành cho tâm hồn. Đáp lại lời mời gọi ấy, vào lúc 8g30 sáng ngày 31/07/2025, giữa tiếng chuông ngân vang, cộng đoàn giáo xứ Mỹ Lộc đã cùng nhau quy tụ về Ngôi Nhà Chung, để lắng nghe, để hiệp thông cầu nguyện, và quan trọng hơn cả, để cho tâm hồn mình được “chạm” đến tinh thần của Thánh Inhaxiô Loyola – vị thánh đã đi qua một hành trình hoán cải mãnh liệt để trở nên khí cụ trong tay Chúa.

Hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Inhaxiô sáng nay, giáo xứ Mỹ Lộc vinh dự được đón Cha quản hạt Đaminh Nguyễn Minh Tân, quý Cha đồng tế, Cha quê hương, quý dì, quý thầy chủng sinh cùng quý khách xa gần. Đặc biệt, trong ngày lễ bổn mạng thân thương, những người con xa quê cũng trở về, cùng chung niềm vui và lời tạ ơn Thiên Chúa với cộng đoàn giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng đã chia sẻ về tấm gương hoán cải của Thánh Inhaxiô và mời gọi cộng đoàn sống tinh thần “làm gương” cho con cái, cho anh chị em và cho những người xung quanh, giữa một thế giới đầy thách đố, như Thánh quan thầy Inhaxiô đã nêu gương bằng chính đời sống của mình.

Lời mời gọi ấy dường như đã làm cho bầu khí Thánh lễ thêm phần lắng đọng. Từng lời kinh, tiếng hát không còn là những âm thanh đơn thuần, mà là nhịp đập chung của một cộng đoàn kết dệt trong tâm tình tạ ơn và khao khát được biến đổi, để trở nên những khí cụ tình yêu của Chúa.

Thánh lễ đã kết thúc, nhưng tinh thần của Thánh Inhaxiô chắc chắn sẽ còn vang vọng trong từng nhịp sống thường ngày của cộng đoàn Mỹ Lộc. Lời mời gọi sống đức tin một cách thiết thực và âm thầm đã được mọi người khắc ghi, để từ mái ấm thân thương này, ngay giữa những bộn bề của đời sống, ánh sáng Tin Mừng sẽ tiếp tục được thắp lên, không phải từ những điều lớn lao, mà từ chính những việc làm nhỏ bé và bình dị của mỗi người con trong giáo xứ.

BTT Mỹ Lộc