Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ TIẾN VÀO THÁNH CUNG Phan-xi-cô
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 67

2. THÁNH VỊNH 67

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ GIỜ ĐÂY CHÚNG CON Lm. Kim Long
Hiệp Lễ 1. TÌNH NGÀI YÊU

2. SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Huy Hoàng

Lm. Thái Nguyên

Kết lễ THẮP SÁNG TRONG CON Trầm Hương

 

Tải về file PDF

CA NHẬP LỄ: TIẾN VÀO THÁNH CUNG
Phan-xi-cô

ĐK. Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa (í a) nhân từ tiếng hát ngợi khen. Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh suy tôn Ngài muôn đời. Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa.

  1. Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con reo mừng. Tay Chúa mở trao ban, suối dạt dào muôn thánh ân.
  2. Chính đây tòa Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ. Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành chung lễ dâng.
  3. Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu. Xin muôn thưở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 67 – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu với kẻ khó nghèo.

  1. Hãy mừng vui hỡi những người chính trực mà múa hát nhảy mừng trước thánh nhan.  Đàn ca lên hát mừng kính Thánh Danh, hãy dọn đường cho Đấng từ cõi mây xuất hiện.
  2. Chúa là Đấng bênh cô nhi goá phụ, ngự giữa thánh điện rực rỡ vinh quang.  Kẻ cô thân cho nhà cửa náu nương, Chúa trả lại tự do kẻ lao tù bất hạnh
  3. Chúa đổ mưa ân lộc chan hoà, bổ dưỡng lúc mệt mỏi, lúc hao mòn.  Đoàn chiên Chúa dẫu ở những nơi đâu, Chúa nâng đỡ hoài vì Chúa hằng thương kẻ khó nghèo.

THÁNH VỊNH 67 – Kim Long

Đáp: Lạy Thiên Chúa, Chúa nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. 

  1. Hãy sướng vui, nào người chính trực, cùng múa hát ở trước thánh nhan.  Đàn ca mừng Thiên Chúa, hãy dọn đường Đấng cỡi mây xuất hiện. 
  2. Đấng đỡ nâng cô nhi, goá phụ, là chính Chúa ngự giữa thánh cung.  Tù nhân Ngài giải thoát, kẻ đơn độc Chúa sẽ ban cửa nhà. 
  3. Hãy trút mưa ân thiêng phúc lộc, sản nghiệp Chúa được tiếp sức cho.  Đàn chiên được nâng đỡ, bởi Ngài từ ái với kẻ khó nghèo. 

TUNG HÔ TIN MỪNG:

TUNG HÔ TIN MỪNG (Huy Hoàng)

Alleluia. Alleluia. Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Alleluia.

TUNG HÔ TIN MỪNG (Kim Long)

Alleluia. Alleluia. Chúa nói: Hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi,  vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Alleluia. Alleluia

CA DÂNG LỄ: GIỜ ĐÂY CHÚNG CON – Lm. Kim Long

ĐK. Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa cao sáng, của lễ rất thánh bánh trắng tinh rượu nho thanh khiết. Nguyện xin Chúa nhân lành nhận của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cõi cao xanh.
1. Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh, như trên đồi xưa Con Chúa hiến dâng thân mình.

2. Muôn muôn lời ca hòa vang trong tình thân yêu, dâng lên tòa cao xin Chúa đoái thương nhậm lời.
3. Xin cho đoàn con hiệp hoan trong nguồn ơn thiêng, muôn dân về đây tôn kính Chúa luôn trọn niềm.
4. Xin Cha toàn năng nhận đây tấm lòng tin yêu, dâng lên thành tâm xin Chúa xuống ơn chan hòa.

CA HIỆP LỄ 1: TÌNH NGÀI YÊU

Huy Hoàng

1/ Tình Ngài yêu con bao la vươn lút trời xanh, tình Ngài yêu con như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yên lành vì đời con nên đã quên đời mình

ĐK: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người, mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài để trần gian liên kết vui sống hoài.

2/ Đường trần con đi chung quanh bao nỗi hiểm nguy. Tình Ngài theo con, con nhịp bước hết lo sợ gì. Dù ngàn gian nan ân tình Ngàì nhắc nhở lo toan con an tâm vững dạ đi về, vì Ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.

CA HIỆP LỄ 2: SỐNG KHIÊM NHƯỜNG – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Xin Chúa cho con luôn sống đơn sơ khiêm nhường, luôn biết coi trọng mọi người hơn chính mình.

  1. Người khiêm tốn là biết mình đã nhận tất cả từ nơi Chúa và lớn lên mỗi ngày nhờ vào tha nhân. Dù con có là chi đi nữa hay làm được gì, thì cũng nhờ ơn Chúa mà thôi tất cả mọi sự là hồng ân.
  2. Người khiêm tốn không giả vờ để mọi người thấy mình đạo đức, nhưng sống trong sự thật và làm vô tư. Tình yêu mến đòi con khiêm tốn ngay lành thật tình, nhận biết mình có những điều hay nhưng biết mình luôn nhiều điều sai.
  3. Người khiêm tốn luôn biết làm mọi sự vì Chúa và nhờ Chúa, không quá lo, không sợ người đời khinh chê. Người khiêm tốn hồn nhiên trong sáng luôn vì mọi người, không cố tìm danh giá lời khen nhưng lo sao cho đẹp lòng Chúa.

KẾT LỄ: THẮP SÁNG TRONG CON – Trầm Hương

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

  1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
  2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
  3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình Người.
  4. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh