Đại hội giới trẻ các giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc và Phú Cường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, của học tập, công việc và những bất định của thời đại kỹ thuật số, người trẻ Công giáo vẫn luôn mang trong mình một câu hỏi: Làm sao để ngọn lửa đức tin bừng cháy? Chính trong thao thức ấy, Đại hội Giới trẻ 2025 của các giáo phận: Sài Gòn, Xuân Lộc và Phú Cường từ ngày 22-23.11.2025 đã trở thành một lời đáp đầy mạnh mẽ: bừng cháy lửa hy vọng.

Tại Tổng giáo phận Sài Gòn, chiều ngày 22.11.2025, bầu khí Đại hội với chủ đề “Lòng Bừng Cháy” nóng lên từ rất sớm. Hơn 5.000 bạn trẻ quy tụ tại Trung tâm Mục vụ, mang theo nhiệt huyết và tinh thần của một “môn đệ thừa sai” như Thư chung Hội đồng giám mục Việt Nam 2025 mời gọi. Những chuyên đề phong phú xoay quanh hình ảnh “lửa”: thắp lửa hy vọng, lửa bùng lên, cùng gom lửa, cùng giữ lửa, nhóm lửa thiêng, lửa trên đường và lửa trong gió. Điều này giúp người trẻ khám phá lại chính mình và sẵn sàng lên đường phục vụ.

Những cuộc thi thể thao trước Đại hội, học hỏi Kinh Thánh, triển lãm phép lạ Thánh Thể của thánh Carlo Acutis tạo nên một bầu khí vừa sinh động vừa thiêng thánh. Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nhắn nhủ bạn trẻ hãy noi gương Thánh Acutis, hãy sống như một bản gốc độc đáo. Ngài đề nghị giới trẻ các điều như sau: Chọn Chúa Giêsu là lẽ sống của cuộc đời mình. Sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ anh chị em, chứ đừng nô lệ chúng. Xin Chúa là Vua làm chủ cuộc đời của chúng con.

Tại Giáo phận Xuân Lộc, chiều Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua, 23.11.2025, hơn 3.500 bạn trẻ đã quy tụ về giáo xứ Thánh Tâm tham dự Đại hội với chủ đề “Bừng Cháy Hy Vọng”. Những workshop chuyên đề diễn ra sôi nổi, và trực diện với những thách đố gai góc nhất: áp lực cuộc sống, ảo vọng phù du, dòng chảy thông tin hỗn loạn. Từ đó, quý cha đồng hành không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn thắp lên trong mỗi bạn ngọn lửa mới—lửa hy vọng, lửa yêu thương, lửa soi sáng, phân định.

Đỉnh cao là Thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ tế. Ngài mời gọi các bạn trẻ: “Hãy tôn vinh Chúa trong đời con. Tôn vinh bằng cách nào? Bằng cách đón lấy nguồn sống mà các tông đồ đã đón lấy từ Chúa Giêsu. Và các tông đồ nói lại cho chúng ta rằng: ‘Điều chúng tôi nhận từ Chúa, chúng tôi truyền lại cho anh em.”

Song song với hai giáo phận ấy, Giáo phận Phú Cường cũng tổ chức Đại hội Giới trẻ trong tinh thần hiệp thông của Năm Hy Vọng. Với chủ đề “60 Năm – Một Hành Trình: Tin – Yêu – Hy Vọng”, đại hội quy tụ hơn 1.000 bạn trẻ từ 7 giáo hạt và các hội dòng trong giáo phận. Đại hội có những Workshop, Gameshow “Đâm Chồi Hy Vọng”, Hoan ca, Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ. Trong nghi thức Sai Đi, Cha Đặc trách mời gọi người trẻ: “Hãy mang trong mình Tin Mừng và Hy Vọng của Chúa Kitô, để trở thành những chứng nhân sống động cho Tình Yêu của Chúa”. Với lòng nhiệt huyết, tiếng nói, và tiếng reo hò hôm nay, người trẻ được mời gọi để Tin Mừng sẽ được lắng nghe cho đến tận cùng trái đất.

Ba đại hội giới trẻ, ba giáo phận – ba màu sắc – nhưng chung một nhịp đập: ước muốn bùng lên ngọn lửa sống động nơi người trẻ Công giáo hôm nay. Chắc chắn khi trở về, mỗi bạn trẻ không chỉ mang theo kỷ niệm, những bài hát, những tấm hình check-in, nhưng còn mang theo câu hỏi đang vang vọng: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

Hy vọng rằng, sau những ngày gặp gỡ và cầu nguyện, mỗi bạn trẻ sẽ trở thành một “ngọn lửa nhỏ” trong Giáo hội hôm nay: âm thầm, kiên trì, nhưng mãnh liệt – để thắp sáng thế giới bằng đức tin, yêu thương và hy vọng không bao giờ tắt.

Truyền thông GP Bắc Ninh