Đại hội Khuyết tật lần thứ 16 tại Giáo phận Thái Bình

Sau bao ngày mong đợi, hơn 4.500 tham dự viên khuyết tật từ các nơi đã có những ngày sinh hoạt thật vui và ý nghĩa tại Đại hội Người Khuyết tật lần thứ 16 tại Trung tâm LCTX An Lạc – Giáo phận Thái Bình. Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng, bế mạc Đại hội (14/12), đã khép lại kỳ Đại hội nối kết yêu thương qua chủ đề “Ta đã yêu thương con” (Kh 3,9).

Trong ngày thứ nhất, Ban Tổ chức Đại hội đã có những hoạt động thật vui, bổ ích và ý nghĩa: khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc, phát xe lăn, hội chợ, gian hàng 0 đồng, giờ chia sẻ và chương trình văn nghệ với những tiết mục đặc sắc, làm cho tinh thần của các tham dự viên rất phấn chấn, tươi vui.

Ngày hôm sau, các tham dự viên đón nhận những món ăn tinh thần là những lời chia sẻ của Thạc sĩ Giu-se Nguyễn Quang Bình (TGP. Sài Gòn), tiết mục ảo thuật của cha Giu-se Trịnh Tiến Thành và đón nhận phần quà của Ban Tổ chức Đại hội.

Sau cuộc rước long trọng, Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng, bế mạc Đại hội được cử hành long trọng tại Quảng trường Trung tâm LCTX do Đức cha Phê-rô – nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài Giáo phận, sự hiệp thông sốt sắng của toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Không dấu được niềm hạnh phúc, chị Maria Nguyễn Thị Linh (Giáo xứ Liên Phú, Giáo phận Bùi Chu) – 1 tân tòng, gia nhập đạo khi sống ở Mái ấm Don Bosco Phong Lộc – Bùi Chu chia sẻ rằng: “Con vui và hào hứng lắm khi được tham gia Đại hội. Trước đây khi ở mái ấm, Đức cha Phê-rô chăm sóc chúng con tận tình, chúng con luôn biết ơn Đức cha. Được gặp lại Đức cha và những người thân quen, con bồi hồi, xúc động. Hy vọng năm tới con sẽ lại được về Thái Bình. Con cám ơn Đức cha, quý cha, các sơ, các thầy, các tình nguyện viên thật nhiều”.

Còn chị Maria Nguyễn Thị Phúc (Giáo xứ Tân Yên, Giáo Phận Vinh) cảm thấy khi đến Đại hội, chị được ‘là chính mình’, hoà nhập rất nhanh, cùng giao lưu, tham gia tất cả các sinh hoạt. Hơn nữa bản thân chị Phúc còn thấy mình được ‘truyền cảm hứng bác ái’ từ các lần tham gia Đại hội. Khi mang trong mình những khó khăn về giới hạn thể lý, không trực tiếp đến được những vùng bão lũ khó khăn nhưng chị đã đi gom đồ (áo quần,…) gửi tới những nơi đang cần tấm lòng sẻ chia.

Kỳ đại hội đã khép lại nhưng mở ra cho rất nhiều tâm hồn ước mơ và lòng khao khát vươn lên trong cuộc sống, dẫu bản thân vẫn còn đó những lo toan, vất vả, nhọc nhằn. Hành trình nối kết yêu thương vẫn sẽ được tiếp tục lan toả và Lòng thương xót của Chúa sẽ vẫn mãi là điểm tựa vững chắc cho tất cả những ai đặt niềm tin tưởng, hy vọng nơi Người.

Nguồn: Giáo phận Thái Bình