Giáo xứ Điềm Thuỵ: Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

Tối ngày 2 tháng 11 năm 2025, trong bầu không khí linh thiêng và trang nghiêm, cộng đoàn giáo xứ Điềm Thụy đã cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các linh hồn – một truyền thống tốt đẹp của Hội Thánh Công giáo trong ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Khi hồi chuông nhà thờ ngân vang lúc 19h30, mọi người cùng quy tụ bên bàn thờ Chúa, mang theo tâm tình tri ân, tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta. Những ánh nến lung linh, tiếng hát êm đềm và lời kinh vang vọng hòa quyện trong không gian linh thiêng, tạo nên bầu khí vừa trầm mặc, vừa chan chứa niềm hy vọng vào sự sống đời sau.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ:
“Lễ cầu hồn là dịp để mỗi người chúng ta nhớ rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra sự sống mới nơi Thiên Chúa. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo, lòng biết ơn và tình liên đới trong Đức tin.”

Ngài nhấn mạnh rằng việc cầu nguyện cho người đã khuất không chỉ mang lại ơn lành cho họ, mà còn giúp chính mỗi người đang sống biết hướng lòng về Chúa, biết trân trọng thời gian hiện tại và những người thân yêu quanh mình.

Trong phần kết bài giảng, cha tha thiết mời gọi cộng đoàn:
“Chúng ta hãy sống sao cho mỗi ngày đều là một hành trình chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Đừng để lòng mình vướng bận bởi ích kỷ, hờn giận hay dửng dưng. Hãy sống yêu thương, tha thứ và quảng đại, để khi ra đi, chúng ta được hưởng phúc Thiên Đàng.”

Ngài cũng khuyến khích mọi người siêng năng tham dự Thánh lễ, lần hạt Mân Côi, làm việc lành phúc đức và dâng những hy sinh nhỏ bé hằng ngày để cầu cho các linh hồn, đặc biệt là ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã qua đời.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trầm lắng, khi mọi người cùng dâng lời tạ ơn và nguyện cầu: “Sự sống này chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta biết sống trong tình yêu và hướng về cõi vĩnh hằng.”

BTT Gx Điềm Thụy