Sơ Petrini: “Chúng ta không nên sợ Trí tuệ Nhân tạo, nhưng cũng không nên chấp nhận nó một cách đơn giản”

Phát biểu tại hội nghị “Trí tuệ nhân tạo và tương lai của lao động”, được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, nữ tu Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, nhấn mạnh rằng tương lai không nằm trong máy móc nhưng trong các lựa chọn đạo đức của nhân loại. Sơ kêu gọi sử dụng trí tuệ nhân tạo cách có trách nhiệm, đặt con người ở trung tâm và tránh để công nghệ tạo ra bất công hay những hình thức loại trừ mới trong xã hội.

Hội nghị do Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức, với sự cộng tác của nhiều đại sứ quán và tổ chức học thuật quốc tế, quy tụ các chuyên gia công nghệ, thần học gia, nhà đạo đức học, học giả và giới hoạch định chính sách để thảo luận về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội và thị trường lao động.

Trong bài phát biểu chính, Sơ Petrini nhận định trí tuệ nhân tạo là một sức mạnh có khả năng biến đổi sâu rộng, đồng thời đặt nhân loại trước “một ngã rẽ quan trọng”. Theo sơ, cần đưa ra những lựa chọn đúng đắn để bảo đảm công nghệ phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại, luôn đặt các giá trị nhân bản và xã hội lên hàng đầu.

Sơ Petrini nhấn mạnh rằng lao động không chỉ là hoạt động kinh tế nhưng còn là chiều kích căn bản giúp con người thực hiện ơn gọi và phẩm giá của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh tự động hóa ngày càng gia tăng, trí tuệ nhân tạo đang tái định hình thị trường lao động, vừa tạo ra cơ hội mới vừa dẫn đến nguy cơ loại trừ và bất bình đẳng.

Dẫn lại báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế, sơ nhìn nhận công nghệ có thể giúp giảm tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường an toàn nơi công sở. Tuy nhiên, sơ cũng cảnh báo về những nguy cơ như giám sát quá mức, áp lực công việc gia tăng và các tác động tâm lý tiêu cực.

Sơ Petrini nhấn mạnh rằng con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, phải luôn là trung tâm của mọi hoạt động lao động và phát triển công nghệ. Vì thế, cần có sự hợp tác quốc tế để thúc đẩy một quan niệm tiến bộ toàn diện, không chỉ giới hạn ở khía cạnh kỹ thuật. Sơ cảnh báo rằng “không nên sợ trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng không được chấp nhận nó một cách mù quáng”.

Theo sơ, tương lai không nằm nơi máy móc nhưng trong những lựa chọn đạo đức của nhân loại, vì chính con người quyết định liệu công nghệ sẽ phục vụ công lý và liên đới hay tạo ra bất bình đẳng mới, đồng thời khẳng định công nghệ phải phục vụ con người chứ không thay thế con người. Vì thế, các chính phủ cần xây dựng quy định phù hợp, giới giáo dục cần đào tạo những công dân có hiểu biết, còn mỗi người phải sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm và tỉnh thức.

Nguồn: Vatican News