Giáo Họ Quả Cảm – Giáo xứ Chính Tòa: Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Dựng Hang Đá Mừng Giáng Sinh

Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Vọng – mùa của tỉnh thức, sám hối và đợi chờ ngày Con Thiên Chúa ngự đến – cộng đoàn Giáo họ Quả Cảm – Giáo xứ Chính Tòa đã cùng nhau bước vào một hành trình chuẩn bị trọn vẹn cho đại lễ Giáng Sinh: vừa chuẩn bị tâm hồn bên trong qua giờ tĩnh tâm sốt sắng, vừa hăng say chuẩn bị không gian bên ngoài bằng việc trang hoàng hang đá mừng Chúa Giáng Sinh.

Trong buổi tĩnh tâm Mùa Vọng, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn được lắng nghe bài giảng phòng sâu lắng, khai triển từ Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lời mời gọi của Hội Thánh vang lên như một lời đánh thức lương tâm mỗi người khi bước vào Năm Phụng vụ mới: mỗi Ki-tô hữu được mời gọi trở nên “mt môn đệ tha sai”, sống căn tính của mình theo lời Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

Qua những chia sẻ cụ thể và gần gũi, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng ánh sáng của Chúa Kitô không chỉ được loan báo bằng lời nói, nhưng phải được phản chiếu qua đời sống thường ngày: nơi các việc lành phúc đức, sự yêu thương, hy sinh và chứng tá âm thầm giữa đời. Chính đời sống ấy là hang đá sống động nhất để Chúa Hài Đồng tiếp tục hiện diện giữa trần gian hôm nay.

Cộng đoàn cũng được khích lệ siêng năng cầu nguyện, đào sâu đời sống đức tin qua việc học hỏi các Bí tích, cách riêng là tập thói quen đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Khi Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, Lời ấy sẽ trở thành ánh sáng soi đường, giúp mỗi người can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Trong tinh thần hiệp thông và yêu thương, cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho một cụ bệnh nhân trong Giáo họ đang chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật. Cụ đã được bình an lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Thánh. Xin Chúa giàu lòng xót thương ban thêm sức mạnh thể xác và tinh thần, để cụ vững vàng đón nhận Thánh Ý Ngài trong niềm tín thác và hy vọng.

Buổi tĩnh tâm được khép lại trong bầu khí thánh thiêng khi cộng đoàn cùng quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, sốt sắng cử hành Giờ Chầu, dâng lên Ngài những thao thức, quyết tâm và ước nguyện canh tân đời sống trong Mùa Vọng thánh này.

Song song với việc dọn lòng bên trong, suốt hơn hai tuần qua, cộng đoàn Giáo họ Quả Cảm cũng đã chung tay chuẩn bị không gian Giáng Sinh bằng việc dựng và trang trí hang đá. Từng bàn tay, từng công việc âm thầm được thực hiện trong tinh thần hiệp nhất và yêu mến, như một lời tuyên xưng đức tin sống động: Chúa Giáng Sinh không chỉ hiện diện trong máng cỏ, mà còn trong sự hiệp thông, sẻ chia và phục vụ của cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên Giáo họ Quả Cảm. Ước mong rằng, khi hang đá bên ngoài đã hoàn tất và tâm hồn bên trong được chuẩn bị xứng hợp, mỗi người chúng con biết mở rộng cõi lòng để đón Chúa Hài Đồng ngự đến, biến đổi đời sống chúng con trở nên ánh sáng giữa trần gian, đúng như lời mời gọi của Tin Mừng Mùa Vọng.

Gh Quả Cảm