Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ  NHANH LÊN NÀO
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 32

2. THÁNH VỊNH 32

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ CON XIN TIẾN DÂNG Lm.Kim Long
Hiệp Lễ 1. CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

2. CANH THỨC SẴN SÀNG

Lm. Nguyễn Duy

Lm. Bùi Ninh

Kết lễ TA RA VỀ   Lm. Kim Long

 

Tải về file PDF

CA NHẬP LỄ: NHANH LÊN NÀO

ĐK. Nhanh lên nào ta đến chốn Thánh Chúa Trời. Ta vang hòa tưng bừng một bài ca mới. Vui lên nào ta đến chốn Thánh Chúa Trời. Nhịp lừng vang ca khen Chúa vua mọi dân.
1. Đến đây chung kết muôn câu cảm tạ. Vì hồng ân Thiên Chúa chứa chan đời ta. Lời ngợi ca danh Thánh quyết không hề ngơi. Đấng yêu thương nhân ái tín trung muôn đời.

2. Đến đây con biết con chưa tinh sạch. Vậy thành tâm xin Chúa hãy nguôi giận đi. Cùng nguyện xin Thiên Chúa thứ tha tội nhơ. Đã bao phen con yếu đuối nên lỗi lầm.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 32 – Huy Hoàng

ĐK: Phúc thay quốc gia được Chúa chọn làm gia nghiệp.

  1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa và kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen.  Thật vinh phúc một quốc gia Chúa chọn và dân nước chọn Ngài để tôn thờ.
  2. Người đưa mắt dõi theo kẻ thờ kính, kẻ cậy trông Người được Chúa để tâm.  Bởi vua thắng chẳng do binh tướng hùng, chẳng do sức mà vượt thoát khốn cùng.
  3. Đoàn con những vững tâm hồn đợi Chúa bởi Người luôn hộ phù mãi chở che.  Hồng ân Chúa nguyện xin thương đổ đầy tràn trên những người bền vững trông cậy.
  4. THÁNH VỊNH 32 – Kim Long

Đáp: Phúc thay quốc gia Chúa chọn làm sản nghiệp. 

  1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen.  Thật vinh phúc dân tin kính Ngài, và nước là sản nghiệp Chúa chọn riêng. 
  2. Ngài đưa mắt dõi theo kẻ thờ kính, kẻ tin cậy lòng Chúa dủ thương.  Hầu giải cứu qua tay tử thần, hồi cơ hàn Ngài nhìn tới dưỡng nuôi. 
  3. Đoàn con những vững tâm đợi trông Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp chở che.  Hồng ân Chúa xin thương xuống đầy trên những người hằng bền vững cậy trông. 

TUNG HÔ TIN MỪNG:

TUNG HÔ TIN MỪNG (Huy Hoàng)

Alleluia. Alleluia. Anh em hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Alleluia.

TUNG HÔ TIN MỪNG (Kim Long)

Alleluia. Alleluia. Anh em hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, vì vào giờ anh em không ngờ Con Người sẽ đến. Alleluia. Alleluia

CA DÂNG LỄ: CON XIN TIẾN DÂNG – Kim Long

ĐK. Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miến: Hương kinh ngát bay triền miên, tung hô Chúa bao dịu hiền.
1. Bánh miến này tinh trắng, và đây tấm linh hồn con. Thắm thiết niềm tin yêu dâng về Thiên Chúa uy quyền.

2. Chén cứu độ nhân thế này con tiến dâng thành tâm. Tiếng khấn nguyện bay cao như trầm hương trước Thiên tòa.
3. Kính tiến về nhan Chúa ngàn cay đắng nơi trần gian.Tiếp nối cuộc hy sinh trên đồi xưa Chúa dâng mình.
4. Khắp thế trần vui sống cùng liên kết trong tình yêu. Mến Chúa cùng trông mong chung phần vinh phúc quê trời.

 

CA HIỆP LỄ 1: CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

Lm. Nguyễn Duy

  1. Khi con nghe tiếng kêu mời: gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoài thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa, đã đến thánh hiến con cho Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi, rắc gieo Tin Vui cho muôn người.

ĐK. Này đây Chúa ơi! Con hiến dâng cho Ngài. Niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

  1. Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô dơn buồn không nói. Nhưng đâu ai đến với họ, để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đời, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai con mê đã tan rồi.
  2. Xin cho con suốt một đời: tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thảnh, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình Người mãi còn xanh, ngát hương như hoa xuân trên cành.
  3. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương, quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường..

CA HIỆP LỄ 2: CANH THỨC SẴN SÀNG – Bùi Ninh

ĐK: Khi anh em không ngờ thì Con Người sẽ tới. Hãy sống sẵn sàng trông đợi ngày Thiên Chúa quang lâm (hưm…). Khi anh em không ngờ thì Con Người sẽ tới. Hãy sống sẵn sàng trông đợi giờ Chúa tới trong đời.

  1. Hãy bán đi gia tài đừng ngại khi đem bố thí. Hãy sắm lấy kho tàng trên trời cao không sao hư nát. Vì kho tàng ở đâu thì lòng anh em ở đó. Hãy canh thức sẵn sàng chờ ngày vinh phúc vẻ vang.
  2. Hãy thắt lưng cho gọn để rồi con châm đèn cho sẵn. Hãy thức giấc canh nhà khi chủ ngươi đi xa ăn cưới. Chờ đến giờ mở ngay dù là canh ba còn thức. Hãy luôn sống sẵn sàng chờ ngày vinh phúc vẻ vang.
  3. Nếu sống luôn như là người quản gia trong nhà trung tín. Biết quán xuyến giữ gìn công việc trên tin trao chu đáo. Thì sẽ được chủ cho điều hành gia nhân nhà đó. Hãy luôn sống trung thành chờ ngày công đức rạng danh.

KẾT LỄ: TA RA VỀ – Lm. Kim Long

1.Thánh lễ đã hết chúng con ra về, tâm tư hân hoan reo mừng trong Chúa.

2. Thánh lễ nối kết chúng con nên một, ra đi chung xây cuộc đời bác ái.

3.Chúa hãy giúp sức chúng con trên đời, tin yêu trung kiên giưa ngàn nguy khó.

4.Với Thánh ý Chúa bước trên đường đời, vui trong thương đau thông phần vinh phúc.

ÐK: Xin tạ ơn Chúa muôn đời chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh