Bài hát cộng đồng Chúa nhật tuần III thường niên năm A

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ HÃY HÁT LÊN Hồng Vy
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 26

2. THÁNH VỊNH 28

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ DÂNG 3 Lm. Anh Tuấn
Hiệp Lễ  CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU Lm. Nguyễn Duy
Kết lễ NHƯ GIÊ-SU Lm. Anh Tuấn

Tải về file PDF

CA NHẬP LỄ: HÃY HÁT LÊN

Hồng Vy

ĐK. Hãy hát lên muôn người (hát lên muôn người) vì Thiên Chúa là Chúa muôn dân. Hãy hát lên ca mừng (hát lên ca mừng) mừng Thiên Chúa là Cha toàn năng.

1) Vì chính Chúa là Vua chí tôn, muôn dân hãy tôn thờ ca vang ngợi khen Người vì Người thương ta.

2) Cùng cất tiếng ngợi khen Chúa Cha, uy danh luôn vững bền Ngôi Con cùng Thánh Thần đời đời vinh quang.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 26

Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa là Ánh Sáng, là Đấng cứu độ tôi.

  1. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ hãi chi. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi còn khiếp gì ai.
  2. Tôi kêu cầu khấn vái trọn đời tôi mãi được ẩn thân trong đền của Chúa tôi. Mong được chiêm ngắm Chúa Trời cao sang ngắm nhìn thánh điện vinh quang.
  3. Tôi tin rằng sẽ thấy ngàn lộc ân Chúa Trời thương ban trong miền của nhân sinh. Luôn cậy trông Chúa can đảm kiên gan trông cậy nơi tình Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Alleluia, Alleluia. Đức Giêsu loan báo Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Alleiluia.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 26

Lm. Kim Long

Đáp: Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi.

  1. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai? Ngài là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn phải lo gì?
  2. Kiếm tìm khấn ước được sớm tối ẩn thân trong đền thờ Chúa. Để được nhìn ngắm Ngài cao sang, trong đền thánh huy hoàng.
  3. Tin rằng sẽ thấy lộc phúc Chúa tặng ban trong miền kẻ sống. Cậy nhờ vào Chúa mạnh bạo lên, can trường vững tin Ngài.

 TUNG HÔ TIN MỪNG:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng Nước Trời và chữa mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ: DÂNG 3
Lm.  Anh Tuấn

  1. Này đây bông lúa mới, với đây chùm nho tươi. Hoa màu ruộng đồng còn đang ngát hương thơm nồng. Cùng lao công sớm tối, tháng năm đầy lo toan. Xin kính dâng Ngài hoa trái thơm lành Ngài đã thuơng ban.

ĐK. Xin dâng, xin dâng lên Chúa bánh rượu ngon xin Ngài đoái trông. Xin dâng, xin dâng lên Chúa xác hồn con, xin Ngài đỡ nâng.

  1. Và xin dâng tiến Chúa, phút giây đời an vui. Dâng Ngài tình yêu cùng bao ước mơ trong đời. Cùng dâng bao nước mắt, với bao niềm thương đau. Bao nỗi cơ cầu, mưa nắng dãi dầu cuộc sống hôm nay

CA HIỆP LỄ: CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU
Lm. Nguyễn Duy

  1. Khi con nghe tiếng kêu mời: gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoài thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa, đã đến thánh hiến con cho Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi, rắc gieo Tin Vui cho muôn người.ĐK.Này đây Chúa ơi! Con hiến dâng cho Ngài. Niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
  2. Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô dơn buồn không nói. Nhưng đâu ai đến với họ, để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đời, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai con mê đã tan rồi.3. Xin cho con suốt một đời: tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thảnh, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình Người mãi còn xanh, ngát hương như hoa xuân trên cành.4. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương, quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường.

CA KẾT LỄ: NHƯ GIÊSU
Lm. Anh Tuấn

  1. Cất bước lên ta đi vào cuộc đời. Hãy bước mau chung nhịp cùng cuộc sống. Hãy đến với mọi người, hãy sống với mọi người, chung niềm vui chia nỗi sầu.ĐK. Như Giêsu ngày xưa, Người đã đến sống với anh em bao đau thương trần gian, Người đã gánh trên vai của Người.
  2. Hãy thắp lên trong tim ngọn lửa hồng. Hãy vững tin đi vào cùng cuộc sống. Dẫu có những muộn phiền, dẫu có những nhọc nhằn, nhưng đời ta Cha dắt dìu.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh