Giáo Xứ An Bài: Thánh Lễ Cuối Năm Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên Tại Vườn Thánh

Trong bầu khí linh thiêng và trầm lắng của những ngày cuối năm, cộng đoàn Giáo xứ An Bài đã cùng nhau quy tụ nơi Vườn Thánh để tham dự Thánh lễ cuối năm, hiệp dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho ông bà, tổ tiên cùng các linh hồn đã an nghỉ trong Chúa.

Giữa không gian thánh thiêng của vườn thánh giáo xứ, từng ngọn nến được thắp sáng như biểu tượng của niềm tin vào Đức Kitô – Ánh Sáng Phục Sinh. Thánh lễ là dịp để mỗi người con trong giáo xứ nhìn lại một năm đã qua với biết bao hồng ân, đồng thời bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn đối với những bậc tiền nhân – những người đã gìn giữ và trao truyền đức tin cho các thế hệ hôm nay.

Trong bài chia sẻ, cha xứ Hier mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn, tín thác và hy vọng. Dẫu sự chết là điều không ai tránh khỏi, nhưng với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta xác tín rằng sự sống không chấm dứt mà được biến đổi. Vì thế, việc cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ diễn tả lòng yêu thương, mà còn là bổn phận và trách nhiệm của người Kitô hữu.

Thánh lễ khép lại trong niềm xúc động và hy vọng. Mỗi người ra về với tâm tình bình an, mang theo lời nhắc nhở hãy sống tốt hơn, thánh thiện hơn trong năm mới, để mai sau cũng được sum họp cùng tổ tiên trong Nước Trời. Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh, ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho mỗi gia đình trong giáo xứ một năm mới tràn đầy ân sủng và bình an.

BTT An Bài