Bài hát cộng đồng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ THÁNH CA PHỤC SINH Mósnigny
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 66

2. THÁNH VỊNH 66

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ DÂNG LÊN NGÀI
Hiệp Lễ 1. TÌNH NGÀI YÊU

2. THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN

Lm. Huy Hoàng

Lm. Huy Hoàng

Kết lễ CON XIN DÂNG MẸ Lm. Văn Chi

Tải file PDF

 CA NHẬP LỄ: THÁNH CA PHỤC SINH
Monsigny

  1. Mừng khen Chúa chúng ta Phục sinh. Ngài đã chết với khổ hình để muôn người được ơn tái sinh. Chúc khen Chúa chúng ta Phục sinh. Từ cõi chết Chúa Kitô đã hiển vinh.

ĐK. Ngài là Đấng chiến thắng, Chúa khải hoàn cao sang. Kính dâng Ngài vinh quang, với tin yêu ngàn năm vẻ vang. Ngàn con tim hân hoan hát muôn lời ca vang, kính tôn uy quyền Vua thống trị huy hoàng.

  1. Mừng khen Chúa chúng ta Phục sinh. Vì nhân thế chết ê chề, cứu muôn người vượt qua bến mê. Chúc khen Chúa chúng ta Phục sinh. Người người ơi, Chúa Kitô đã hiển vinh.

 

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 66 – Huy Hoàng

Đáp: Chư dân phải cảm tạ Ngài, lạy Chúa, hết thảy chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

  1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc. Xin chiếu tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Cho hoàn cầu được biết đường lối Chúa. Và muôn nước muôn dân biết ơn Ngài cứu độ.
  2. Muôn nước cùng hò reo mừng Thiên Chúa. Ngài thống trị thế gian theo đường công bình. Ngài trị vì mọi nước trong công chính. Và thống lãnh muôn dân khắp trên mặt đất này.
  3. Nào hãy cảm tạ Chúa ngàn dân hỡi. Muôn nước phải hát ca cảm tạ vì ơn Ngài. Xin hãy đổ hồng ân cho nhân thế. Toàn cõi đất suy tôn kính sợ Ngài muôn đời.

 TUNG HÔ TIN MỪNG:

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy”. Alleluia.

 

2.THÁNH VỊNH 66 – Kim Long

Đáp: Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài. 

  1. Nguyện Chúa đoái thương ban muôn vàn ơn lành, Tôn nhan Ngài rầy xin chiếu sáng, Đường Chúa khắp trên địa cầu hay biết, các nước trông ơn Ngài cứu độ.
  2. Vì Chúa sẽ công minh cai trị địa cầu, muôn dân nào mừng vui hát xướng. Ngài sẽ hiển minh trị vì muôn nước, thống lãnh muôn dân tộc cõi trần.
  3. Lạy Chúa, chớ chi chư dân cảm tạ Ngài, Chư dân đồng thanh cảm mến Chúa. Nguyện Chúa khấng ban ngàn muôn ơn phúc, cõi đất hãy tôn sợ kính thờ.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy,  Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy.  Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ: DÂNG LÊN NGÀI

Lm. Mi Trầm

  1. Dâng lên Ngài những nhát cuốc này vỡ đất gầy giữa trời nắng gắt. Dâng lên Ngài đây những giọt mồ hôi nhỏ trên nương đồng chờ ngày đơm bông.

ĐK. Dâng lên Ngài tấm bánh này là lao công vì hy vọng sáng chói. Dâng lên Ngài ly rượu này là lao công vì cuộc sống muôn đời.

  1. Dâng lên Ngài những phút sống này để chung phần khổ hình thập giá. Dâng lên Ngài dâng lên Ngài tình mến sáng lên hy vọng miệt mài trông mong.

CA HIỆP LỄ 1: TÌNH NGÀI YÊU

Huy Hoàng

  1. Tình Ngài yêu con, bao la vươn lút trời xanh. Tình Ngài yêu con, như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con, như Mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yên lành, vì đời con nên đã quên đời mình.

ĐK: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người, tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoài.

2. Đường trần con đi, chung quanh bao nỗi hiểm nguy. Tình Ngài theo con, con nhịp bước hết lo sợ gì. Dù ngàn gian nan, ân tình Ngài nhắc nhở lo toan, con an tâm vững dạ đi về, vì Ngài luôn bênh đỡ, luôn phù trì.

3. Ngài vì yêu con, sinh ra trong cảnh lầm than. Và dạy cho con, yêu cuộc sống khó khăn nghèo hèn. Ngài chịu khinh chê, cho mọi người thoát khỏi u mê, khi đang mang xác thể nặng nề, bả phù hoa chân bước qua thật nhẹ.

  1. Ngày phải chia ly trao ban không giữ lại chi. Để ở bên con, luôn gìn giữ lối đi đường về. Này Mình Máu Thánh, ôi huyền diệu mỗi ngày trao ban, lo nuôi con hết cả xác hồn, tình Ngài yêu năm tháng luôn vẹn tròn.

 

CA HIỆP LỄ 2: THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN
Tác giả: Lm Huy Hoàng

ĐK: Thầy để lại bình an cho an hem. Thầy ban cho an hem. Thầy ban tặng an em bình an của Thầy. Thầy ban cho an hem không theo cách của thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

  1. Thầy ra đi và đến cùng an hem, bây giờ Thầy đi về cùng Chúa Cha. Nếu an hem yêu Thầy, thì an hem hãy vui mừng, bền lòng chờ Thánh Linh.
  2. Thầy ra đi, người mến Thầy trung kiên, mỗi ngày vâng giữ lời Thầy đã trao. Chúa Cha yêu thương người bền tâm tin mến yêu Thầy, trọn đời chẳng đổi thay.
  1. Rồi Cha sai Thần Khí đầy yêu thương, chính Ngài dìu con khỏi bao vấn vương. Đấng Yêu Thương chỉ dạy, để con không vướng sai lầm, lời Thầy hằng nhớ luôn.

KẾT LỄ: CON XIN DÂNG MẸ

Lm. Văn Chi

ĐK: Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ, một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hoà dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.

  1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu, xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.
  2. Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ lời yêu, con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu.
  3. Trên nơi dương gian con luôn trông Mẹ đời con quên đi những ngày trống vắng. Đêm đen mênh mông con kêu xin Mẹ tình mến cao dâng chan chứa hồn thơ. 4. Hôm mai trung kiên tin yêu nơi Mẹ, nguồn vui bao la chan hoà kiếp sống. Con tim yêu đương xin dâng cho Mẹ tình mến trinh trung không lúc nhạt phai.

HÁT MẪU

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

Ban Thánh nhạc GP Bắc Ninh