Bài hát cộng đồng Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên năm A

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ TRƯỚC NHAN CHÚA Đa Minh
Đáp ca THÁNH VỊNH 64

THÁNH VỊNH 64

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng TUNG HÔ TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ DÂNG CHÚA 1 Phanxico
Hiệp Lễ HẠT GIỐNG TÌNH YÊU Phương Anh
Kết lễ CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG UBTN

Tải về file PDF

CA  NHẬP LỄ : TRƯỚC NHAN CHÚA

Đa Minh

ĐK: Trước nhan Chúa đoàn con bao vui sướng. Dâng dâng lên khúc ca ân tình. Với muôn dân nước ngợi khen danh Chúa. Chúng con nâng hồn lên trong thành tâm cậy tin.

  1. Nơi cung Thánh êm đềm là chốn nương náu trong bình yên. Không vương mang thế trần thoát qua muôn ưu phiền. Đoàn con hân hoan sớm hôm quay quần.
  2. Xin Cha hãy đoái nhìn đoàn chiên phiêu lãng nơi trần gian. Bao tân toan cuống cuồng lắm bon chen hão huyền. Hằng mong Cha đưa thoát cơn mê lầm.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 64

Lm. Huy Hoàng

Đáp: Lời Chúa gieo vào đất tốt và sẽ sinh hoa kết trái nhiều.

  1. Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
  2. Ngài lo sẵn ruộng đồng tươm tất, tưới nước tràn những luống cày sâu. San từng mô đất thấp cao, Ngài khiến mưa dầm cho hạt giống nảy mầm.
  3. Hồng ân Chúa đầy quanh năm tháng, Chúa gieo màu mỡ khắp đường đi. Hoang địa có những lá xanh, đồi nương hớn hở trang sức đẹp xinh.
  4. Cừu chiên trắng phủ đồng xanh thẳm, lúa tươi vàng dưới lũng dạt dào. Muôn loài vui sướng hân hoan, lời hát câu hò cất tiếng trổi cao.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Alleluia- Alleluia:  Hạt giống là Lời Thiên Chúa, Người gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ Lời Người sẽ tồn tại muôn đời. Alleluia

 

  1. THÁNH VỊNH 64

Kim Long

Đáp: Lời Chúa rơi vào đất tốt sẽ khai hoa kết trái nhiều. 

  1. Chúa thăm đất cho mưa gội nhuần, cho ngập tràn phú túc giầu sang, cho sông ngòi trào nước mênh mông, dọn sẵn sàng đợi lúa trổ bông. 
  2. Đất đai Chúa lo thu dọn sạch, cho đường cày ứ nước bậm sâu, san cho bằng từng chút mô cao, Hạt nảy  mầm nhờ Chúa đổ mưa. 
  3. Phúc ân Chúa quanh năm dư đầy, hoa mầu ngợp lối bước Ngài đi, nơi hoang địa tràn nước trong xanh, Và đồi núi phục sức đẹp xinh. 
  4. Lúa tươi tốt rung rinh dạt dào, chiên cừu phủ trắng xoá đồng xanh, muôn muôn loài hợp tiếng hoan ca, Lời hát hò cùng lúc trổi cao. 

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô, những ai tuân giữ Lời Người sẽ tồn tại muôn đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ: DÂNG CHÚA 1

Phanxico

  1. Này con dâng Chúa hoa mầu Chúa ban, trái nho thơm nồng hạt lúa ngát hương đồng bàn tay bao khổ công.

ĐK: Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lễ vật dâng lên, và nguyện đổ xuống muôn ân luôn triền miên.

  1. Nguyện dâng lên Chúa trót đời chúng con. Chúa như suối nguồn gội xuống những tâm hồn ngày đêm luôn cậy trông.
  2. Nguyện dâng lên Chúa linh hồn chúng con, biết bao lỗi lầm mà Chúa vẫn ân cần rộng ban muôn hồng ân..

CA HIỆP LỄ: HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

Phương Anh

  1. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi, không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt.

ĐK: Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá, ngày xưa ấy của Thầy Chí Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàn. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con.

  1. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì nó phát sinh ra nhiều bông hạt.
  2. Nếu quả tim nào nơi dương thế không biết yêu không biết thương thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả.

CA KẾT LỄ: CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG

UBTN

ĐK: Là ánh sáng, các con là ánh sáng. Là ánh sáng các con là ánh sáng. Các con là ánh sáng thế gian, ánh sáng của thế gian. Là ánh sáng thế gian.

  1. Xin cho con luôn mở ra với Chúa, để nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Xin cho con biết mở ra với đồng loại, để cảm thông mến yêu mọi người.
  2. Cho con nên như vì sao tươi sáng sáng lên làm tỏ hiện Lời Chúa ban. Cho con luôn giữ lòng con mãi rạng ngời, cùng ngàn nơi thắp lên nụ cười.
  3. Cho con nên như thành xây trên núi, giúp con thành ngọn đèn được thắp cao, cho muôn nơi thấy đèn soi, thấy tình người, mà nhận ra Chúa trong cuộc đời.
  4. Qua đêm đen, nên đoàn con sự sáng, chúng con hiệp hành, thuận hòa, mến yêu, xin dâng lên khúc vịnh ca hết tâm tình, cùng tạ ơn Chúa Cha trọn lành.
  5. Xin yêu thương luôn tỏa lan thế giới khắp nơi người người hiệp hành lên đường luôn hăng say những thừa sai đi vào đời để tình yêu chứa chan lòng người.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh