Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận thăm các giáo điểm xứ Đại Từ

Trong hai ngày 13 và 14.3.2025, Ban Loan báo Tin Mừng (LBTM) Giáo phận đến thăm và làm việc tại bốn giáo điểm truyền giáo thuộc xứ Đại Từ, hạt Thái Nguyên. Bốn giáo điểm gồm Khốc Lẩm, Cù Vân, Tân Linh và Lũng.

Mỗi điểm chỉ có vài tín hữu tân tòng nhưng lòng khao khát mang Tin Mừng đến nhiều người hơn thì rất lớn. Dù chỉ mới trở lại đạo, nhưng họ rất nhiệt thành trong sứ mệnh Loan Báo Tin Mừng. Mỗi khi có quý cha đến dâng lễ hoặc nhóm Tác viên Tin Mừng giáo xứ Đại Từ đến chia sẻ Lời Chúa, họ đã mời gọi anh em, họ hàng chưa được rửa tội và bà con lương dân trong vùng cùng tham dự.

Tối ngày 13.3.2025, Cha Trưởng ban Giuse Nguyễn Văn Công cùng các thành viên trong ban đã đến và dâng Thánh lễ tại gia đình anh chị Sáu Chung. Một Thánh lễ rất đặc biệt vì thành phần tham dự chỉ có một số ít các tín hữu, còn lại là các thành viên thuộc tôn giáo bạn. Những con người đã mang trong mình khát mong được nghe giới thiệu về đạo Công Giáo, về một Thiên Chúa, mà bấy lâu họ đọc mà không hiểu. Chính vì vậy, họ đã tham dự Thánh lễ một cách sốt sáng và nghiêm trang.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha trưởng ban có lời chào cộng đoàn và giới thiệu về sứ mạng của ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận.

Như đã cảm nhận được nỗi niềm mong đợi của bà con nơi đây, nên trong bài giảng, cha Trưởng ban đã chia sẻ về hình ảnh Thiên Chúa như một người Cha đầy yêu thương và gần gũi. Thiên Chúa của người Công giáo như là Ông Trời. Một Ông trời rất gần gũi tới nỗi từ người lớn cho đến trẻ nhỏ vẫn hằng kêu cầu mỗi khi vui buồn sướng khổ. Ông Trời ấy chính là Thiên Chúa mà người Công giáo vẫn hằng yêu mến, tôn thờ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều nhận ra được điều này. Chính vì vậy, mỗi người được mời gọi mở lòng để nhận biết Thiên Chúa cũng như Ông Trời là Đấng vô hình. Ngài luôn hiện diện bên mỗi người. Ngài biết rõ tâm tư và những lo lắng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng Ngài cần chúng ta khiêm tốn đến thân thưa với Ngài như người con chạy đến với cha trong tâm tình tin tưởng và phó thác cho bàn tay chăm sóc của Thiên Chúa.

Cha giảng thuyết cũng mời gọi trong Mùa Chay Thánh, chúng ta xin Thiên Chúa ơn hoán cải, tha thứ và hòa giải sống khiêm nhường để chính tại nơi đây làm nảy sinh những hạt giống Tin Mừng, hạt giống tốt làm trổ sinh những bông hạt khác nơi mảnh đất chúng ta đang sống.

Thành tâm lên đón nhận sự chúc lành của Thiên Chúa

Ngoài bốn giáo điểm trên, trong địa bàn giáo xứ Đại Từ còn có trên 20 điểm cầu nguyện nằm rải rác trong khắp xứ. Các điểm này còn gặp rất nhiều khó khăn về tinh thần và vật chất. Cha xứ, cha phó và Ban Loan Báo Tin Mừng giáo xứ rất tích cực viếng thăm, cầu nguyện, dâng lễ, chia sẻ Lời Chúa… Nhưng dường như chẳng thấm vào đâu. Bởi lẽ công việc LBTM nơi đây còn quá nhiều điều cần phải hy sinh và dấn thân.

Nhìn lòng dân khao khát Chúa, đoàn chúng con cảm nhận đúng như Lời Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10, 2). Vậy trong Năm Thánh Hy Vọng này chúng ta hãy xin Chúa sai thêm nhiều thợ gặt đến những vùng ngoại biên để: “cùng nhau Loan Báo Tin Mừng”

Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận