Cầu nguyện với Lời Chúa tuần III Phục Sinh
Chủ đề : YÊU CHÚA (CN III Phục Sinh C)
Giới thiệu chủ đề cầu nguyện
Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng chiêm ngưỡng Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ trên biển hồ Tibêria để củng cố lòng tin cho các ông, và đòi hỏi tình yêu của các ông đối với Người. Theo Chúa đòi phải có tình yêu. Theo Chúa là để sống tình yêu, vì chính Chúa là tình yêu đã và đang yêu thương mỗi người chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng lắn đọng tâm hồn để được đồng điệu với Ngài trong lời mời gọi yêu thương.
Gợi ý suy niệm :
Phêrô được mời gọi lại từ đầu để tiếp tục sứ mạng của Thầy Giêsu. Điều kiện không phải là tài năng, không phải công trạng, mà là: “Anh có mến Thầy không?” Chính tình yêu là nền tảng của mọi sứ vụ. Phêrô yếu đuối, từng thất bại, nhưng được Chúa tín nhiệm lại – vì ông yêu Chúa. Cũng vậy, mỗi người chúng ta – dù từng vấp ngã – nếu còn yêu mến Chúa thật lòng, vẫn được trao sứ mạng, được nâng dậy để tiếp tục bước đi. Trong cuộc sống hôm nay, Chúa cũng đang hỏi từng người chúng ta: “Con có mến Thầy không?” “Con có yêu Thầy hơn công việc, tiền bạc, thành công, danh vọng, tiện nghi, mạng xã hội… không?” Và nếu ta thật lòng thưa “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”, thì Chúa sẽ nói với ta: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” – nghĩa là hãy yêu thương tha nhân, phục vụ cộng đoàn, nâng đỡ người yếu đuối, làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái. Chúa Giêsu không hỏi Phêrô về lỗi lầm quá khứ, nhưng hỏi về tình yêu hiện tại. Tôi có đang giữ trong lòng mặc cảm về những vấp ngã trong quá khứ không? Tôi đang đặt điều gì làm ưu tiên lớn nhất trong đời sống mình, liệu tôi có yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hơn công việc, đam mê, tiện nghi, các mối tương quan và những thành công thuộc trần thế này không?
Lời nguyện cầu xin
Xướng : “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi mà Chúa hỏi Phêrô ngày xưa, giờ đây cũng vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng con, xin Chúa giúp chúng con cũng biết mau mắn, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, dù cuộc sống có trăm ngàn vất vả gian truân.
Xướng : “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi mà Chúa hỏi Phêrô ngày xưa, giờ đây cũng vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng con, xin cho chúng con biết thể hiện lòng mến Chúa cách cụ thể qua từng việc làm của mỗi người chúng con.
Xướng : “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi mà Chúa hỏi Phêrô ngày xưa, giờ đây cũng vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng con, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.
Xướng : “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi mà Chúa hỏi Phêrô ngày xưa, giờ đây cũng vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng con, xin cho chúng con tâm hồn nhạy cảm, khám phá tình yêu Chúa đã tặng ban qua công trình tạo dựng và cứu chuộc loài người chúng con.
Lời nguyện kết thúc :
Lạy Chúa Giêsu, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con, thân phận yếu hèn, đầy ghen ghét hận thù không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ Thánh Thần tình yêu, giúp chúng con xóa bỏ hận thù, luôn sống và làm mọi điều chỉ vì tình yêu Chúa và tha nhân. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.