Chầu Thánh Thể: Thần Lương Cho Con Người (Lễ Mình Máu Chúa)

Chủ đề: THẦN LƯƠNG CHO CON NGƯỜI (Lễ Mình Máu Chúa)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

Thánh Thể là trung tâm của đời sống Giáo Hội. Giáo Hội không khi nào cử hành Thánh Thể chỉ để nhắc lại một chuyện quá khứ, hay chỉ để tưởng nhớ một người Thầy đã khuất, nhưng để đón nhận sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, và sống cuộc Vượt Qua của Người. Lời Chúa trong giờ cầu nguyện tối nay nhắc lại việc Chúa hoá bánh ra nhiều để nuôi sống dân chúng, là hình ảnh tiên báo việc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể sau này. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào thời khắc linh thánh này với trái tim rộng mở. Xin Chúa Thánh Thể chữa lành chúng ta, liên kết chúng ta nên một, và làm cho chúng ta trở nên tấm bánh được bẻ ra vì yêu thương.

Gợi ý suy niệm

Thánh Thể không phải là quà tặng để cất giữ, mà là để trao ban, chia sẻ, phân phát cho mọi người. Chúa Giêsu đã trao chính Mình Ngài cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta đón nhận Đấng đã bị bẻ ra vì yêu, và chúng ta cũng được mời gọi trở nên tấm bánh ấy cho người khác. Mỗi người chúng ta sẽ không thật sự sống Thánh Thể nếu bạn không dám để đời mình bị bẻ ra vì yêu. Người môn đệ của Chúa Giêsu để bản thân mình được bẻ ra là khi ta Tha thứ khi bị tổn thương; là biết cho đi thời gian, sức lực, lắng nghe, dù bận rộn; là sẵn sàng chia sẻ tài sản, khả năng, để người khác được sống tốt hơn; là chấp nhận bị hiểu lầm, khi sống trung tín với những giá trị đúng. Trong hành trình đời tôi, ai đã hy sinh, nhường phần tốt nhất cho tôi mà tôi chưa từng biết ơn đúng mức, giờ đây tôi có sẵn lòng trở nên như thế cho người khác? Có khi nào tôi tránh né những cơ hội cho đi, hy sinh, phục vụ… vì sợ thiệt thòi, sợ mất mát, sợ bị lợi dụng? Tôi có dám xin Chúa “bẻ con ra” để trở nên tấm bánh nuôi người khác?

Lời nguyện cầu xin

Xướng: “Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ.” Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến Thánh Thể, siêng năng trong việc lãnh nhận nhiệm tích này, để ngày càng liên kết với Chúa và với nhau trong tình mến.

Xướng: “Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ” Xin Chúa cho chúng con, mỗi khi tham dự Bàn Tiệc Thánh, nhờ Thánh Thể nuôi dưỡng, trở thành cộng đoàn của niềm vui và hy vọng, cởi mở và dấn thân cho hạnh phúc của cả nhân loại.

Xướng: “Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ” Xin cho chúng con ý thức rằng, nhờ việc năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, sẽ giúp chúng con tránh xa tội lỗi. Nhờ đó, chúng con sẽ chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng mỗi khi đón rước Chúa vào lòng.

Xướng: “Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ” Xin cho tất cả những ai đã được Chúa nuôi dưỡng bằng cùng một tấm bánh, được đức tin duy nhất chiếu soi, và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền.

Lời nguyện kết thúc :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã không giữ lại điều gì cho riêng mình, mà đã bẻ chính mình ra, và ban phát chính Mình và Máu Chúa để nuôi sống con. Xin cho con cũng biết bẻ chính mình ra khỏi ích kỷ, khỏi kiêu căng, khỏi khép kín, để trở nên lương thực nuôi người khác trong yêu thương. Xin cho con sống Thánh Thể mỗi ngày. Amen.