Chủng sinh Bắc Ninh hành hương hè 2026

Từ ngày 11 đến ngày 13/8/2026, quý thầy chủng sinh Giáo phận Bắc Ninh đã thực hiện chuyến hành hương và tổng kết mục vụ hè trong tâm tình tạ ơn, hiệp thông và huynh đệ.Đoàn hành hương gồm 57 thầy chủng sinh, 7 thầy phó tế và 3 cha đồng hành, cùng quy tụ và lên đường đến những địa điểm mang dấu ấn đức tin, đồng thời là dịp để nhìn lại những hoa trái của một mùa hè mục vụ.Điểm dừng chân đầu tiên là Giáo xứ Đồng Giá, Giáo phận Hải Phòng. Tại đây, đoàn có dịp gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa, qua đó thêm cảm nghiệm về đời sống đức tin và sứ vụ phục vụ nơi các giáo xứ.Hành trình tiếp tục đến Đền Thánh Phê-rô Tự tại Giáo xứ Trung Lai, Giáo phận Bắc Ninh. Nơi đây gắn liền với chứng tá đức tin kiên trung của Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – vị thánh tử đạo của Giáo phận Bắc Ninh. Trước Đền Thánh, đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ, cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của vị thánh tử đạo ban thêm lòng can đảm, trung thành và nhiệt thành trên hành trình ơn gọi. Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là Nhà Ứng sinh Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – nơi đã từng ươm mầm và đồng hành với biết bao ơn gọi. Trở về nơi này, quý thầy có dịp thăm lại mái nhà thân thương đã ghi dấu những bước đầu trên hành trình dâng mình cho Chúa. Trong bầu khí vui tươi, thân tình, đoàn đã có những hoạt động giao lưu thể thao, cùng gặp gỡ và chia sẻ tình huynh đệ. Sau đó, quý thầy có buổi gặp gỡ Cha Trưởng ban Ơn gọi. Trong bầu khí cởi mở và chân tình, quý thầy cùng ngài chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn đã trải qua, cũng như những hoa trái và “hạt lúa” thiêng liêng đã thu lượm được trong suốt hai tháng mục vụ hè vừa qua. Những câu chuyện, niềm vui, thao thức và cả những thử thách trong hành trình phục vụ trở thành cơ hội để quý thầy cùng nhìn lại, tạ ơn và nhận ra bàn tay Chúa vẫn luôn đồng hành trong từng bước đi. Chuyến hành hương vì thế không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau những ngày tháng miệt mài mục vụ, nhưng còn là hành trình trở về với cội nguồn, trở về với tình huynh đệ và trở về với Chúa. Qua những điểm dừng chân và những cuộc gặp gỡ, mỗi chủng sinh thêm xác tín vào ơn gọi, thêm lòng nhiệt thành và sẵn sàng tiếp tục hành trình đào luyện, để những “hạt lúa” được gieo xuống trong mùa hè sẽ tiếp tục trổ sinh hoa trái trong đời sống và sứ vụ mai ngày.

BTT GP