Đền Thánh Phêrô Tự Trung Lai: thánh lễ kỷ niệm 187 năm phúc tử đạo Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự và 3 năm Sắc phong Đền Thánh

Trong bầu khí thánh thiêng của Năm Thánh Hồng Ân, ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 9 năm 2025, Đền Thánh Phêrô Tự Trung Lai đã hân hoan đón tiếp đông đảo cộng đoàn tín hữu khắp nơi, cùng hiệp dâng thánh lễ kỷ niệm 187 năm Phúc tử đạo Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, và 3 năm Sắc phong Đền Thánh.

===> Xem thêm hình ảnh

Đây là một biến cố trọng đại, không chỉ của giáo xứ Trung Lai, mà còn là ngày hội ngộ thiêng liêng của toàn giáo phận miền quan họ, nơi in dấu chứng từ anh hùng của vị thánh tử đạo.

Chương trình mừng kính khởi đầu từ tối ngày 04/9 bằng nghi thức rước và dâng hương kính Cha Thánh. Cộng đoàn cùng hiệp thông trong bầu khí linh thiêng, với tâm tình sốt sắng và tri ân.

Cao điểm là Thánh lễ Tạ ơn trọng thể diễn ra vào sáng ngày mùng 5/9/2025. Ngay từ sớm, từng dòng người nô nức chảy về Đền Thánh Trung Lai, như một dòng sông đức tin tuôn trào.

Đúng 9h00, đoàn đồng tế khởi hành tiến vào đền thánh, trong tiếng trống ròn rã, và bầu khí sốt sắng. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – chủ sự, cùng với sự đồng tế của đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự còn có quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, ứng sinh, và đông đảo cộng đoàn tín hữu lương giáo xa gần.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha Giuse gợi nhắc hình ảnh hùng tráng trong sách Macabê quyển II: người mẹ cùng bảy người con can đảm chịu tử đạo để trung tín với Thiên Chúa. Hình ảnh oai hùng ấy soi chiếu nơi chứng tá của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, người đã khẳng khái tuyên bố: “Tôi kính Thiên Chúa như Thượng Phụ, kính vua như Trung Phụ.”

Ngài đã kiên trung một lòng với Thiên Chúa, sẵn sàng chấp nhận cái chết để bảo vệ đức tin, bất chấp mọi khó khăn và bách hại. Từ chứng tá ấy, Đức Cha Giuse gửi đến cộng đoàn lời mời gọi sống tinh thần tử đạo trong chính đời sống hằng ngày. 

Ngài nhấn mạnh rằng: giữa một thế giới đầy gian dối và bất trung, người Kitô hữu hôm nay được mời gọi sống một đời sống “sạch”: trung tín, chân thành, và giữ gìn lương tâm ngay thẳng. Dù không còn cơ hội tử đạo đổ máu, nhưng mỗi người vẫn có thể tử đạo từng ngày qua việc dám sống thật, sống sạch, và can đảm bảo vệ các giá trị Tin Mừng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Giuse bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Đặc biệt, cha chia sẻ niềm vui lớn lao khi giáo xứ Trung Lai được diễm phúc đón nhận một phần thánh tích xương Cha Thánh Phêrô Tự từ một gia đình gốc Trung Lai. Hồng ân ấy như một sự dẫn dắt của Cha Thánh, và là sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, nối kết cha ông tử đạo với con cháu hôm nay.

Trong phần đáp từ, Đức Cha Giuse nhắn nhủ cộng đoàn: hãy năng lui tới hành hương Đền Thánh, khẩn xin lời chuyển cầu của Cha Thánh, và cùng nhau thông phần vào phúc tử đạo để thêm xác tín trong đời sống đức tin. Ngài cũng khích lệ Cha xứ Giuse trong sứ vụ mục tử, và coi Đền Thánh như điểm hẹn thiêng liêng của giáo phận, nơi cộng đoàn có thể kín múc nguồn ơn thiêng, và gặp gỡ nhau trong các dịp truyền thống, đặc biệt là ngày mồng 5 Tết hằng năm.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và trang trọng với phép lành trọng thể, cùng ơn toàn xá mà Đức Cha ban cho toàn thể cộng đoàn. Sau đó, từng người tiến lên cung kính hôn kính thánh tích Cha Thánh Phêrô Tự, và ra về với niềm vui thiêng liêng dạt dào.

Ngày kỷ niệm 187 năm Phúc tử đạo Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự không chỉ là dịp tưởng nhớ một chứng nhân kiên trung của đức tin, mà còn là lời mời gọi tha thiết: để mỗi Kitô hữu hôm nay hiện tại hoá tinh thần tử đạo trong đời sống hằng ngày. Đó chính là con đường nên thánh, là lộ trình dẫn đưa con cháu Cha Thánh đến vinh quang Nước Trời, như ngài đã anh dũng ôm lấy và đi trọn, hành trình.

BTT Trung Lai