Đi tu có “trend” không?

Một xu hướng và trào lưu đang nở rộ trên khắp nơi, nhất là đối với các bạn trẻ, cái gì các bạn cũng hỏi nhau có “Trend” không? Thoạt đầu tôi chẳng hiểu “Trend” là gì mà sao lại hỏi nhau như vậy? Chắc là một từ ám chỉ gì đó đang hót của giới trẻ.

Rồi khi hoạt động và tiếp xúc nhiều với các bạn trẻ, tôi mới hiểu được phần nào. Rồi hôm nay một em Nghĩa sĩ gặp và nói với tôi: hè tới này con muốn tham dự những ngày tìm hiểu ơn gọi được không sơ? Chưa để tôi kịp trả lời, ngay sau đó em hỏi tôi rằng: “đi tu có trend không sơ?” Tôi mỉm cười nhìn em rồi hỏi lại: thế theo con đi tu có trend không? Em suy nghĩ một hồi, rồi nhìn tôi khẽ nói: con nghĩ là có sơ ạ. Tôi nhìn em rồi đáp lại: “đi tu cũng phải trend chứ con”.

Đôi mắt em tròn xoe, miệng há hốc nhìn tôi: “đi tu có trend thật á sơ?”. Tôi trả lời thật chứ sao? Mỉm cười nhìn em rồi nói tiếp: “Không những trend mà có nhiều trend là đằng khác. Giả dụ như: ‘trend yêu Chúa nè’, ‘trend yêu tha nhân nè’, ‘trend cầu nguyện nè’, ‘trend đoàn kết nè, nhiều trend lắm. Thế con có muốn về ‘Team của các sơ’ không?” Em gật đầu rồi nhi nhí trả lời là “có”. Tôi thiết nghĩ, chắc em ngại nên mới thỏ thẻ trả lời như vậy. Rồi em hẹn tôi gặp nhau hè ở nhà dòng sơ nhé.

Sau cuộc nói chuyện có phần hài hước với em, tôi cũng nghĩ về “trend”. Mình trả lời với em “đi tu có trend”, rồi cũng mạnh dạn kể cho em nghe “trend này trend kia”, nhưng quan trọng là bản thân đã sống trend đó thế nào, đúng không các bạn?

Với cuộc sống hòa vào nhịp sống của sự phát triển khoa học kĩ thuật, nhất là mạng xã hội, hầu hết mọi người, nhất là các bạn trẻ bị cuốn vào nhiều “trend” đang nổi trên mạng xã hội, nói dễ hiểu đó là cái gì nổi, cái gì “hót” thì thu hút các bạn. Vậy, điều tôi suy nghĩ là: “phải chăng để mời gọi các em đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, thì Team của Chúa cũng cần nổi bật chăng?”. Nổi ở đây không phải như giao hàng đa cấp – nói phóng đại lên, nhưng là làm nổi những thứ đúng, thật và ý nghĩa. Vì, sau cùng chỉ có sự thật và ý nghĩa tiềm tàng sau đó mới được nhìn nhận và tồn tại.

Chẳng hạn như: Người tu sĩ sống “trend yêu Chúa” không phải bằng những điều to tát, nhưng bằng sự trung tín mỗi ngày: cầu nguyện đều đặn, chu toàn bổn phận, và yêu thương anh chị em trong những việc rất nhỏ. Giữa nhịp sống nhanh, người tu sĩ chọn chậm lại để ở với Chúa, đơn sơ sống Tin Mừng, để chính đời sống âm thầm của mình trở thành một lời chứng nhẹ nhàng mà thật.

Người tu sĩ sống “Trend yêu tha nhân” là chọn quan tâm thật thay vì lướt qua cho xong: một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe, một hành động sẻ chia rất nhỏ. Không cần ồn ào hay phô trương, chỉ cần sống tử tế mỗi ngày, để tình yêu trở thành thói quen và là cách ta chạm đến Chúa nơi con người bên cạnh.

Người tu sĩ sống “Trend đoàn kết” là biết đặt cái chung lên trên cái riêng, cùng nhau xây dựng thay vì so bì hay chia rẽ. Đơn sơ lắng nghe, tôn trọng khác biệt, sẵn sàng nâng đỡ nhau trong âm thầm, để cộng đoàn trở thành một gia đình có yêu thương và hiệp nhất thật.

Mỗi một tu sĩ đều nằm trong Team của Chúa, chúng ta cũng cần bắt “trend” với Ngài và các bạn trẻ, để Team của Chúa mỗi ngày một phát triển hơn.

Bạn thân mến! “Đi tu có Trend không?” – thưa: có bạn nhé!

Đi tu có “trend” và “rất trend” bạn nhé!…Cùng đi tìm hiểu thôi.

_ Cô Muối _