Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Inhaxiô Mỹ Lộc tổng kết chiến dịch hè 2024 và mừng kỷ niệm 10 năm thành lập

Hơn 200 em Thiếu nhi, gần 50 anh chị Huynh trưởng, Giáo lý viên và cô chú trợ tá đồng hành, gần 2 tháng học tập và thi đua, 10 năm thành lập, đó là những con số ấn tượng trong chiến dịch hè năm 2024 này.Với chủ đề “Cho vinh danh Chúa hơn”,  trong hai ngày 27-28/07/2024, tại giáo xứ Mỹ Lộc đã diễn ra chương trình tổng kết chiến dịch hè và mừng kỷ niệm 10 năm thành lập của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Inhaxiô. Đây là một trong những sự kiện lớn trong năm nhằm khích lệ tinh thần đoàn kết và kiến tạo sự hiệp nhất, yêu thương giữa các em Thiếu nhi với nhau và với cha xứ cũng như anh chị Giáo lý viên.Qua những giây phút trang nghiêm sốt sắng khi cùng nhau tham dự Thánh lễ, cùng nhau cầu nguyện quanh lửa thiêng hay những phút giây đầy ắp tiếng cười trong các trò chơi đồng đội và cả những thử thách trong hành trình sa mạc; tất cả nhằm hướng các em đến với Chúa. Nhờ vậy mà những suy nghĩ, lời nói và việc làm trong chiến dịch hè lần này với một mục đích duy nhất: “cho vinh danh Thiên Chúa” đã được từng cá thể trong đoàn thi hành. Tâm sự sau chương trình này, chị trưởng xứ đoàn Anna Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Quả thực, đây như một phép lạ nhãn tiền Chúa thực thi cho xứ đoàn. Vì những khó khăn về mặt nhân sự thiếu hụt, kinh phí tổ chức hạn chế và nhiều lời chỉ trích dèm pha ngay từ những ngày đầu đã khiến ban tổ chức băn khoăn, lo lắng rất nhiều. Nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ, thúc đẩy và yêu thương cùng sự đồng hành của cha xứ Gioan Baotixita, chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đẹp lòng Chúa, vui lòng các em Thiếu Nhi và mọi người xung quanh.” Dấu ấn 10 năm hồng ân thành lập của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Inhaxiô cũng đã thôi thúc và khơi gợi lên nhiều kỷ niệm đẹp đối với Đoàn nói chung và với các anh chị em đã từng tham gia trong phong trào thiếu nhi nói riêng. Đó có lẽ là những hồi ức đẹp trong hành trình trở về miền ký ức của mỗi người.

Nguyện chúc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Inhaxiô ngày càng lớn mạnh trong tinh thần Tin, Cậy, Mến nơi Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu và hạnh phúc. 

BTT Mỹ Lộc

Tin liên quan