Home / Dòng nữ

Dòng nữ

Thánh lễ giỗ đầu của Dì Maria Nguyễn Thị Xuyên - HD Đức Mẹ Hiệp Nhất

Thứ 6, ngày 10/11/2023, vừa tròn một năm dì Maria Nguyễn Thị Xuyên được Chúa gọi về, trong bầu khí thánh thiêng, toàn thể Chị em trong Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã cùng với cộng đoàn giáo họ Ngọc Cục và gia đình thân nhân, ân nhân hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho dì. Thánh lễ hôm nay do cha xứ Đaminh Nguyễn Xuân Hùng chủ sự, với sự hiện diện của cha Đặc trách Liên tu sĩ Giáo phận, quý cha quê hương, quý cha trong giáo phận, quý thầy, quý dì, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Phượng Giáo. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đinh Đồng Ngôn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì dì Maria đã luôn sẵn sàng xin vâng trước thánh ý Chúa trên hành trình dương thế, và dì cũng hoàn toàn xin vâng khi được Chúa gọi về. Đặc biệt, dì đã có một thời gian rất gắn bó với quê hương và các cháu nhà tình thương Hương La. Dì đã hết mình phục vụ và yêu thương mọi con người theo lời mời gọi của Chúa. Qua đó, ngài nhắc nhở mỗi người hãy biết khôn ngoan và tỉnh thức trước những chọn lựa của cuộc sống, nhất là hãy luôn sống trọn lời mời gọi “mến Chúa yêu người” khởi đi từ chính trái tim và tâm hồn, để mỗi ngày trở nên hình ảnh của Thiên Chúa hơn. Đứng trước di ảnh của dì Maria, ai ai cũng bồi hồi xúc động và nhớ thương. Những hình ảnh, lời nói, cử chỉ, nụ cười của dì còn khắc sâu trong tâm trí nhiều người thân, bạn bè, nhất là với chị em dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Kết thúc thánh lễ, Quý chị em trong Hội dòng đã đến thăm hỏi và đọc kinh cầu nguyện cho dì tại gia đình cũng như trước phần mộ. Nhìn lại hành trình dương thế của dì, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Hội dòng có một người nữ tu hiền lành, khiêm nhường, hy sinh, chịu thương chịu khó. Nguyện xin Thiên Chúa thương ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho dì. Và nhờ lời chuyển cầu của dì, xin Chúa cho mỗi chị em trong Hội dòng, cho gia đình, thân nhân, bạn hữu của dì, luôn được ơn trung thành và sẵn sàng xin vâng trước lời mời gọi của Chúa, để một ngày kia, mọi người sẽ được hiệp hoan với nhau trên thiên quốc. BTT Hiệp Nhất

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất – Nghi thức gia nhập giai đoạn Thỉnh viện và Tập viện

Hòa với niềm vui của toàn thể Giáo hội bước vào Chúa Nhật XXX Thường Niên, hôm nay, ngày 28/10/2023, tại nhà thờ giáo xứ Đạo Ngạn, Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất vui mừng đón nhận 7 chị em bước vào giai đoạn Thỉnh viện, và 3 em gia nhập Tập Viện. Nghi thức được cử hành sốt sáng trong giờ kinh chiều với sự hiện hiện của Chị Tổng Phụ trách, quý Chị trong Ban Tổng Cố Vấn, cộng đoàn các em tìm hiểu tại Toản Thanh, cộng đoàn Thiên Ân, cùng toàn thể chị em trong cộng đoàn nhà Mẹ Đạo Ngạn. Nghi thức gia nhập tuy đơn sơ nhưng mang một ý nghĩa sâu xa. Với cây nến sáng trên tay, với sự can đảm và sẵn sàng cho một khởi đầu mới, các chị em hân hoan bước đến gần nhan Thiên Chúa, tự nguyện bỏ lại những kế hoạch riêng tư của đời mình để được Thiên Chúa huấn luyện nên người môn đệ đích thực của Ngài. Sau lời thẩm vấn của chị Maria Trần Thị Thu Hương, Tổng Phụ trách, các chị em đã công khai nói lên lời tuyên hứa và tuyên thệ như một xác tín vào tình yêu và ơn gọi mà Thiên Chúa đã thương ban cho các em. Khăn lúp trắng cùng với huy hiệu được trao cho các chị em bước vào giai đoạn Thỉnh viện như một dấu chỉ mỗi ngày chị em được tiến gần hơn với đời sống ơn gọi Đức Mẹ Hiệp Nhất. Cùng với đó, chiếc áo dòng được trao cho các em gia nhập Tập viện như dấu chỉ các em thuộc về Chúa trong Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Sau đó, chị Tổng Phụ trách đã chia sẻ với cộng đoàn, cách riêng các chị em chuyển giai đoạn hôm nay, về ý nghĩa của khăn lúp trắng và áo dòng, như một lời nhắc nhở mỗi chị em về sự từ bỏ thế gian, sự dấn thân, và hiến mình trong trắng, cùng trở nên một chứng tá công khai của sự hiệp nhất theo gương Đức Trinh Nữ Maria, người “nữ tỳ hèn mọn”. Cuối cùng, Chị Tổng Phụ trách Maria tuyên bố năm Thỉnh viện và năm Tập, đồng thời trao các Tân Thỉnh sinh cho chị Đặc Trách giai đoạn Thỉnh viện, và trao các Tân Tập sinh cho chị Giám sư Tập viện. Kết thúc nghi thức, toàn thể chị em trong cộng đoàn đã lên chúc mừng các Tân Thỉnh sinh và Tân Tập sinh. Niềm vui được diễn tả bằng những giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn. Sau đó, một em đại diện đã có lời cảm ơn đến Chị Tổng Phụ trách, quý Chị giáo, cùng toàn thể chị em trong Hội dòng, đã thương đón nhận, nâng đỡ các em trong suốt thời gian qua. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân của Người trên chúng con, cách riêng cho các chị em chuyển giai đoạn hôm nay, được ơn mềm dẻo, khiêm tốn, và ngoan ngùy, nhờ đó chúng con được biến đổi trong sự thánh thiện và trở nên những khí cụ hữu ích trong tayChúa. BTT Hiệp Nhất

Miêu tả tu phục Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất , Giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam

Tu phục của Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất gồm: Huy hiệu, lúp và áo dòng mầu tím đậm, mang nhiều đường nét của văn hóa Quan họ Bắc Ninh.  1. Ý nghĩa của huy hiệu (Logo) Hội dòng v  Cây Thánh Giá: Biểu tượng cho tình yêu vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa với nhân loại, là nguồn mạch của tình yêu và sự hiệp nhất. (x.Ga12,32). v  Chữ “M” ôm trọn cây Thánh giá: Đức Maria, mẫu gương của đời sống dâng hiến và sự hiệp nhất trọn vẹn với Thánh ý Thiên Chúa, đặc biệt trong mầu nhiệm Nhập Thể, khổ nạn và Phục sinh. v  Trái tim cách điệu trong chữ “M” chỉ sự dâng hiến trọn vẹn của Nữ tu hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất cho Thiên Chúa theo gương Mẹ Maria. v  Vòng tròn nhỏ bên trong: Biểu trưng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa luôn yêu thương và bao bọc các nữ tu của Hội dòng. v  Vòng tròn lớn bên ngoài: Biểu tượng cho thế giới và con người, môi trường phục vụ của Nữ tu theo linh đạo của hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. v  Chữ “Mater Unitatis” (Đức Bà Hiệp Nhất) ở giữa hai vòng tròn là danh hiệu nguyên thủy của Hiệp Hội bằng tiếng Latinh; còn chữ “Đức Mẹ Hiệp Nhất” là danh hiệu mới của Hội dòng bằng Việt ngữ. 2.      Ý nghĩa của tu phục Hội dòng  v  Lúp màu đen viền trắng: Khi mang lúp trên đầu, người nữ tu Đức mẹ Hiệp Nhất ý thức về sự từ bỏ thế gian để thuộc trọn vẹn về Chúa Kitô. v  Áo dòng: Du nhập nhiều nét đặc trưng của chiếc áo dài “Quan-ho” – một truyền thống dân ca đặc thù của người Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã được UNESCO nhìn nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2009 – cụ thể là: chiếc áo có màu tím thẫm; cổ áo màu trắng; viền nổi phía trước thân áo có dạng chữ hán-việt “人” (nhân). -       Màu tím đậm: Là màu của sự trang trọng, sự trông đợi và thủy chung. Khi mặc màu áo này, các nữ tu của Hội dòng bày tỏ sự trông cậy vào tình yêu muôn đời của Thiên Chúa và nói lên sự trung tín sâu thẳm của các chị em với ơn gọi. -       Màu trắng : Thể hiện sự tinh khôi, thuần khiết của trái tim dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. -       Chữ “nhân” (人): Trong văn hóa Quan Họ, chữ “nhân” nói lên chỗ đứng đặc biệt của con người trong vũ trụ, và nói lên lòng nhân giữa người với người. Hơn nữa, chữ nhân trên cổ chiếc áo dài phản chiếu vẻ đẹp bên trong của tâm hồn, sự hy sinh, sự dịu dàng tinh tế và sự đoan trang của người phụ nữ Kinh Bắc.                                                                                                                                     Nguồn: giadinhhiepnhat.com /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:22.3pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:20.9pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất - 60 năm in dấu bước hành trình

Hồng ân Thiên Chúa chan hòa Tuôn đổ hồng phúc tựa nguồn mưa sa Hồng ân Thiên Chúa bao la Muôn đời con sẽ dâng lời tạ ơn. 60 năm một hành trình trào tràn ân sủng của Thiên Chúa. 60 năm lưu dấu bước chân trên mảnh đất Quan Họ Bắc Ninh. 60 năm lịch sử đầy biến cố thăng trầm cùng sự dìu dắt nâng đỡ và đồng hành của các đấng bậc tiền nhân. Vâng, đó là chặng đường trải dài 60 năm hình thành và phát triển của Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất được ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng sáng lập từ năm 1963, khi Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Bắc Ninh. Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã được sinh ra từ miền đất quan họ, trong những năm tháng đất nước bị chia cắt, phần đông linh mục, tu sĩ và giáo dân từ Miền Bắc đã di cư vào Miền Nam. Giáo phận Bắc Ninh lúc đó chỉ còn một số ít linh mục lớn tuổi và một số thiếu nữ tình nguyện sống độc thân để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} 60 năm hình thành và phát triển, trải qua bao thăng trầm của thời cuộc. Với ý chí cố gắng cùng ơn Chúa Hội dòng đã có những bước chuyển mình đầy ân sủng. Đấng Sáng Lập đã đổi tên Tu Hội từ “ Hội chị em sống Lý tưởng” sang “ Hội chị em Tận Hiến” và cuối cùng là “ Đức Mẹ Hiệp Nhất” điều đó cho thấy tiến trình phát triển của Hội dòng qua các giai đoạn rất rõ ràng cả về sứ vụ tông đồ và đời sống thánh hiến.Khởi đi từ “chị em sống lý tưởng”, nguyên cái tên cũng cho thấy ý nghĩa rất rộng. Hầu như các thành viên trong giai đoạn này đi theo một lý tưởng tốt đẹp, tự nguyện sống độc thân để được tự do phục vụ Giáo Hội. Cho dù chiều kích tu trì chưa rõ nét. Năm 1992, Hội dòng lại đổi tên “Hội chị em Sống lý tưởng” thành “Hội chị em Tận hiến”.  Năm 1994, Hội dòng tiếp tục đổi tên sang “ Đức Mẹ Hiệp Nhất”. Lúc này con đường tu trì đã được xác định một cách rõ ràng theo một linh đạo: Noi gương Đức Maria, Đấng luôn hiệp nhất với thánh ý Thiên Chuá trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể như một nữ tỳ hèn mọn, chị em kiên trì cầu nguyện cho tất cả mọi người nên một. Chị em hiểu được rằng nguồn gốc ơn gọi đời tu đến từ Thiên Chúa và sự đáp trả từ phía con người. Với biến cố năm 2002, trong tư cách Giám Mục Bắc Ninh, Đức cha Giuse-Maria Nguyễn Quang Tuyến đã ban hành Sắc lệnh thành lập Hiệp hội Đức Mẹ Hiệp Nhất để hướng tới việc trở nên một Tu hội đời thuộc quyền Giáo phận Bắc Ninh. Đến năm 2016, sau khi xem xét lại toàn bộ tiến trình phát triển của Hiệp Hội qua các thời kỳ, Bộ Đời sống các tu hội đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ nhận thấy Hiệp hội phát triển theo hướng như một Hội dòng hơn là Tu hội đời nên đã đề nghị Hiệp hội suy xét và nên chọn dạng thức tu của một Hội dòng thánh hiến hay một Tu đoàn tông đồ theo đúng Giáo luật. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các dân tộc qua văn thư số: 318/21 đã cho phép Đức Cha Cosma thiết lập Hiệp Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất thành Hội dòng thuộc quyền Giáo Phận.Ngày 1/11/2021, Đức Cha Cosma đã ký sắc lệnh thiết lập Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất theo Giáo luật.  Nhìn lại lịch sử 60 năm của Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, các chị em mang trong mình lời tán tụng tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã thương ban cho Hội dòng. Tạ ơn Chúa về những hoa trái đã và đang được trổ sinh trên miền đất Quan Họ, với số ơn gọi mỗi ngày gia tăng, từ một nhóm số ít các chị tập hợp sống chung lý tưởng với nhau sau biến cố 1954. Hiện nay Hội dòng có 136 chị khấn trọn, 42 chị khấn tạm, 3 tập sinh, 5 thỉnh sinh và 10 đệ tử; với 20 cộng đoàn và 5 nhóm đang phục vụ trải rộng khắp giáo phận Bắc Ninh, 1 cộng đoàn ở Giáo phận Hà Nội, 1 cộng đoàn Giáo Phận Sài Gòn. Nhiều chị em được gửi đi tu học ở Sài Gòn, ở các nước như Philipine, Mỹ, và Roma để học hỏi đào sâu thêm về kiến thức chuyên môn và trau dồi kinh nghiệm mục vụ. Thời đầu chị em chỉ tham gia vào các việc như giữ đất nhà thờ, phục vụ cơm nước cho giáo dân đi lễ, dạy kinh bổn…nhưng sau này các lãnh vực khác được mở ra như: Đào tạo giáo lý viên, chuyên môn y tế, Giáo dục hay các chương trình phát triển xã hội khác… Trải qua 60 năm hình thành và phát triển của Hội dòng, đó không phải là điều lịch sử kể lại để tự hào nhưng là những biến cố để thấy điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm và nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho Hội dòng trải dài trong suốt 60 năm qua. Nhìn lại lịch sử 60 năm của Hội dòng, các chị em mang trong mình tâm tình tri ân và tưởng nhớ công ơn của Đấng Sáng Lập đã trao ban lại những kinh nghiệm thiêng liêng, đời sống nhân bản, đời sống tu đức và khích lệ lòng nhiệt thành tông đồ để mỗi chị em cộng tác vào vào cánh đồng truyền giáo của Giáo phận. Tri ân các đấng bậc: Hội dòng cũng đặc biệt tri ân tới Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã tiếp tục nuôi dưỡng bao bọc Hội dòng trong thời gian đầu đầy gian khó thử thách. Hội dòng cũng có được sự trợ lực nâng đỡ của Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo, trực tiếp là hai sơ Xavie Trần Thị Linh và sơ Gioana Nguyễn Thị Nhung và quý sơ đã đảm nhận huấn luyện mọi mặt trong đời sống tu trì trong xuốt hơn 10 năm để Hội dòng có được nếp sống tu trì như ngày hôm nay. Hội dòng cũng luôn tri ân Đức Cha Cosma Hoàn Văn Đạt SJ. Ngài đã âm thầm đồng hành với Hội dòng từ khi còn chưa làm Giám mục cho đến nay trong đời sống thiêng liêng qua gặp gặp gỡ linh thao và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cuối cùng cho việc thiết lập Hội dòng. Cùng các Đức Giám Mục của Giáo phận trong các thời kỳ khác nhau. Còn biết bao nhiêu quý đấng bậc đã dìu dắt nâng đỡ và cầu nguyện cho Hội dòng. Và Hội dòng còn nhận được sự trợ giúp đắc lực của Cha Giuse Phan Tấn thành, Op, Cha Michael Trương Thành Tùng SJ, Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung là những người trợ giúp đắc lực trong việc hoàn thiện cuốn Hiến chương, nội qui cùng các giấy tờ cần thiết cho đến khi được Tòa Thành chấp thuận.   /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Cuối cùng xin tri ân quý chị tiên khởi đã âm thầm can đảm, trung thành ở lại giáo phận trong những năm tháng đầy thử thách, khó khăn để cùng gìn giữ Giáo Phận trong thời kỳ ly tán và gây dựng Hội dòng đến ngày hôm nay. Quý chị tiền nhân đã sống rất đơn sơ, chân thành và luôn trong tâm thế mau mắn sẵn sàng lên đường thi hành sứ vụ bất cứ lúc nào mà không ngại khó khăn gian khổ. Các chị làm tất cả mọi công việc âm thầm nhỏ bé, nhưng chứa nhiều gian nan, hiểm nguy: có chị đi chợ mua đỗ, lạc , vừng… về bán để có cơ hội liên lạc cho các cha già, chuyển rượu lễ, chuyển thư của các cha về Toàn Giám Mục… nhiều lần các chị bị vây bắt, phải chạy trốn, một số chị phải đi tù... nhờ các thế hệ tiên khởi đã can đảm, hy sinh và trung thành mà Hội dòng tồn tại và phát triển dẻo dai cho tới ngày nay. Hiện nay, Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất vẫn đang tiếp tục viết lên những trang sử đẹp trong lịch sử Giáo phận Bắc Ninh, cho Giáo Hội và xã hội. Dẫu phải trải qua những biến động thăng trầm, gian nan thử thách của những năm tháng loạn lạc, đất nước bị chia cắt. Các nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất vẫn trung thành sống linh đạo và đặc sủng của Hội dòng. Luôn mau mắn sẵn sàng lên đường phục vụ Giáo Hội địa phương trong các lãnh vực: giáo dục đức tin, giáo dục văn hóa, công tác xã hội, y tế. Khi đề ra những mục tiêu cho Giáo Hội chuẩn bị bước sang ngàn năm thứ ba, Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: "Các con không những phải nhớ và kể lại một lịch sử huy hoàng, mà còn phải kiến tạo một lịch sử vĩ đại nữa! Hãy hướng về tương lai, tới chỗ mà Thánh Thần đang sai các con đi để cùng với các con làm những việc trọng đại" (Tông Huấn Ðời Sống Thánh Hiến, 110). Cùng nhau nhìn lại lịch sử 60 năm để các chị em Đức Mẹ Hiệp Nhất học cách sống linh đạo và tinh thần của Hội Dòng một cách sâu sắc hơn. Ước chi mỗi chị em trong dòng luôn biết tri ân quá khứ - tín thác tương lai cho tình yêu quan phòng của thiên Chúa; luôn biết xây dựng và phát huy những gia sản quý báu của các bậc tiền nhân để lại. Và sống dấn thân phục Giáo Hội như một nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa.                                                                                                                                                                                          _ Mẩu Bánh Vụn_ [1] ĐC Giuse Đỗ Quang Khang, Lời giới thiệu kỷ yếu 60 năm hành trình ân phúc Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Hồng ân thánh hiến và tạ ơn 60 năm hình thành, phát triển

Trong bầu khí linh thiêng và vui mừng, vào lúc 9h00 sáng thứ Hai ngày 09/10/2023, tại giáo xứ Đạo Ngạn, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ sự thánh lễ Tạ ơn 60 năm hình thành và phát triển Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất cùng chủ sự nghi thức khấn dòng cho 5 Nữ tu của Hội dòng. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse trong Thánh lễ, có sự hiện diện của toàn thể quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp thông trong Thánh lễ. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ các khấn sinh về giao ước tình yêu. Ngài nói: Hành vi khấn không phải là hành vi hôn nhân, mà là giao ước giữa con người với Thiên Chúa, đó là một huyền nhiệm: “Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu”. Vì thế, các khấn sinh hãy gìn giữ giao ước của mình, luôn ý thức sự thuộc về Hội Thánh với một tinh thần nghèo khó: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 1). Sau đó là nghi thức khấn dòng được bắt đầu bằng lời xướng danh của các tân khấn sinh và lời đáp trả “Lạy Cha, Cha đã gọi con, … theo Chúa Giêsu”. Với tất cả lòng yêu mến cùng tâm tình dâng hiến, trước sự thẩm định của Đức cha Giuse và trong tay chị Tổng phụ trách Maria Trần Thị Thu Hương. Với lời tuyên khấn lần đầu, chiếc lúp trắng giờ đây được thay bằng chiếc lúp đen tượng trưng cho sự từ bỏ thế gian và dấn thân chết đi cho con người mình, để noi gương Đức Maria phụng sự Thiên Chúa và mọi người. Còn bằng lời khấn trọn đời, quý chị tự nguyện ký thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa ngang qua Hội dòng. Và lãnh nhận chiếc nhẫn giao ước tình yêu, là dấu chỉ sự từ bỏ tận căn mọi ràng buộc của thế gian để chỉ thuộc trọn về Đức Kitô. Hôm nay, Hội dòng mừng kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển, để toàn thể chị em trong dòng có cơ hội tri ân quá khứ – tín thác tương lai cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đồng thời khai mở một hành trình mới cho những người con mang tên Đức Mẹ Hiệp Nhất. Cách riêng đối với các Nữ tu tuyên khấn hôm nay luôn mang trong mình một trái tim đong đầy cảm thức thuộc về Đức Kitô, để cùng hiệp nhất với chị em xây dựng và phát huy những gia sản quý báu của các bậc tiền nhân đã dày công vun trồng. Xem thêm hình ảnh An Bình

Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Thánh lễ giỗ lần thứ 17 - cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse Maria

THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 17 CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA CỐ GIUSE MARIAHôm nay, ngày 23/9, Cộng đoàn nhà Mẹ Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, trong dịp sinh nhật lần thứ 17 trên quê trời.Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha xứ Giuse và đông đảo chị em trong cộng đoàn cùng tham dự. Trong bài chia sẻ, cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn về hồi ức của một vị mục tử hết lòng yêu thương và nêu gương sáng cho đoàn chiên nơi đức cố giám mục Giuse Maria. Trong những năm tháng khó khăn, con thuyền Giáo phận chòng chành với bao sóng gió và đối diện với nhiều thách đố để gìn giữ đức tin. Ngài vẫn luôn trung thành thi hành sứ vụ của người mục tử cách kiên trì và hy sinh âm thầm.Nhớ về ngài, trong suốt mười bảy năm trong tác vụ Giám mục, Đức cha đã cố gắng chu toàn trách vụ chăm sóc mục vụ trong Giáo phận khi đến thăm từng họ đạo trong giáo phận, dù đường xá xa xôi và đi lại khó khăn. Đức cha cũng cố gắng lo liệu cho Giáo phận có thêm các linh mục để cùng với ngài chăm lo đời sống đức tin cho các tín hữu. Với khao khát ‘Xin cho mọi người nên một’ trong tình yêu Thiên Chúa, Đức cha cố muốn xây dựng Giáo phận thành một gia đình trong sự gần gũi và yêu thương.Hôm nay, trong ngày kỉ niệm 17 năm ngày giỗ của Đức cha cố Giuse Maria, chúng ta tưởng nhớ đến ngài về những gương sáng trong đời sống và những yêu thương, hy sinh thầm lặng cho Giáo phận cách riêng cho Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.Với Giáo phận Bắc Ninh chúng ta, ngày hôm nay Đức cha vẫn là một viên gạch âm thầm xây nên giáo phận từng ngày; ngài vẫn là chất đốt ấm đượm hơi ấm của niềm tin kiên vững; ngài vẫn là phân bón để cây Giáo phận được trĩu nặng quả vàng bát ngát cho mảnh đất tươi màu:“Xin nguyện làm viên gạch dưới tầng sâuLà chất đốt cho cuộc đời ấm lửaLà phân bón cho cây đời tươi nhựaTrĩu quả vàng bát ngát những mùa sau”.Xin cho đoàn con trong Giáo phận biết noi gương ngài, để tiếp nối tinh thần sống hy sinh âm thầm của Đức Cha Cố, và xây dựng gia đình Giáo phận mỗi ngày thêm thăng tiến và hiệp nhất trong Chúa hơn.Mỗi một ngày sống trôi đi, chúng ta lại tiến thêm một bước về nhà Cha. Cũng như một dòng sông đang tuôn chảy về đại dương bao la. Nơi đại dương ấy, con người có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, gặp gỡ các thiên thần, gặp gỡ những người đạo hạnh tiên tổ đã ra đi trước chúng ta. Vì thế, Chúng ta cũng tin tưởng sẽ gặp lại Đức cha đáng kính nơi đó. Chúng ta, những người con trong Giáo phận luôn hướng về Thiên Chúa để cầu nguyện cho Đức cha, cũng như xin Đức cha nơi thiên quốc chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, và cho giáo phận chúng ta được bình an, cùng trổ sinh hoa trái thật dồi dào.An Bình

Cộng đoàn tình thương Hương La mừng lễ bổn mạng

Ngày 05/09/2023, Quý Dì cùng các cháu Nhà Tình Thương Hương La đã hân hoan mừng Lễ Thánh Quan Thầy Teresa Culcutta. Niềm vui được chung chia và đong đầy khi có sự hiện diện của nhiều chị em trong Hội Dòng cùng đến tham dự. Đặc biệt, chủ tế Thánh Lễ có Cha Quản Hạt Giuse và Cha Phụ Tá Anre đồng tế, Quý ân nhân và Quý khách.Bài chia sẻ trong thánh lễ của cha Quản hạt Giuse về tiểu sử và hành trình ơn gọi của mẹ thánh Teresa Culcutta, cũng là những lời nhắn nhủ, khích lệ và cầu chúc cho quý dì đang phục vụ tại nhà Tình Thương Hương La, được trở nên giống thánh bổn mạng luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua đó, luôn trung thành trong sứ vụ với lòng nhiệt tâm và yêu thương những tâm hồn nhỏ bé nơi những con người mà Chúa gửi đến cho Quý Dì đang phục vụ nơi đây.Hơn nữa, ngài mời gọi mỗi người trong sứ vụ của mình cũng phải tập lắng nghe trong tinh thần liên đới như Mẹ Têrêsa Calcutta, để có thể thấu cảm với các nỗi đau của các anh chị em đang quằn quại trong đau khổ về tinh thần, bệnh tật, đói nghèo.Và từ sự lắng nghe đó, kết hợp với đời sống cầu nguyện cùng Chúa, chúng ta cần dang rộng vòng tay của mình, để thực sự thức tỉnh con tim biến mỗi chúng ta trở nên cánh tay yêu thương của Chúa. Cánh tay mang lại sự bình an, cánh tay xoa dịu những nỗi đau, cánh tay chữa lành những vết thương, cánh tay mang lại nụ cười ấm áp yêu thương, … để mỗi ngày, chúng ta tiếp nối sứ vụ của Mẹ Têrêsa Calcutta “Nếu bạn không thể làm cho trăm người đỡ đói, thì chỉ cần một mà thôi”.Kết thúc Thánh lễ, Quý Cha, Quý Dì, Quý khách đã chung vui với cộng đoàn nhà tình thương trong bữa ăn hiệp thông.Nguyện chúc tinh thần phục vụ vì Chúa trong yêu thương luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động, cung cách sống và ý hướng của mỗi chúng ta.An Bình

Năm học mới - Hãy để Chúa soi sáng và hướng dẫn

Tiếng trống trong ngày khai trường chính thức được vang lên trong cả nước vào sáng ngày 05.09.2023, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Âm vang của tiếng trống khai trường nghe thật thiêng liêng, như tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào mới cho các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với tinh thần DẠY TỐT - HỌC TỐT để có kết quả đạt được cao nhất.1. Đối với các em học sinh, sinh viên: Một năm học mới bắt đầu, các em lại được học thêm những điều hay lẽ phải, được khám phá những chân trời kiến thức vô tận của nhân loại. Các em luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua trung gian các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo…. Đặc biệt, nơi các vị chủ chăn của giáo phận và giáo xứ, các ngài luôn quan tâm nhắn nhủ các em mỗi khi năm học mới được bắt đầu: “Trong năm học mới này, là những học sinh, sinh viên Công giáo, là giáo viên Công giáo thì chúng ta phải đem Chúa Giêsu đến trong môi trường mà chúng ta sống, bằng cách chúng ta sống Tin Mừng tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy chu toàn những sứ mệnh làm muối làm men là ánh sáng trong môi trường chúng ta học tập.... Trong học đường, các con hãy luôn tự hào mình là một giáo viên Công giáo, một sinh viên Công giáo, một học sinh Công giáo. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng làm tròn sứ mạng của mình là sống đức tin theo tôn chỉ yêu thương hết mọi người xung quanh mình, cùng rèn luyện thành một con người toàn diện, có tài có đức để phục vụ Nước Chúa ngày một rộng mở và xây dựng một xã hội an bình trong tình yêu của Chúa...”2. Đối với các khối đào tạo tu sĩ: Trong Thánh lễ khai giảng năm học mới cho các khối đào tạo của Hiệp hội Đức Maria - Mẹ Sự Sống, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục giáo phận Bắc Ninh cũng mời gọi chị em nhìn lên gương Mẹ Maria - Đấng đã cưu mang Sự Sống, cùng sống tâm tình phó thác nơi Mẹ. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha nói lên tâm tình của bài Tin Mừng Mátthêu chương 25 qua dụ ngôn Yến bạc giúp cho chị em ý thức tầm quan trọng của việc đào tạo người tu sĩ, ngài nói: “Giá trị cốt lõi của người tu sĩ là được đào tạo. Đào tạo không phải mong có nhiều kiến thức, nhiều khả năng nhưng hãy nhìn qua lăng kính đức tin phải biết TỰ ĐÀO TẠO bản thân thành con người trưởng thành trong đức tin và đức mến. Hãy đón nhận và sử dụng những nén bạc Chúa ban để sinh hoa tốt đẹp cho Chúa, cho tha nhân và cho các linh hồn.” Qua những lời chia sẻ thật ý nghĩa và bổ ích của Đức cha, mỗi chị em có dịp nhìn lại vai trò hành trình ơn gọi để tự đào tạo bản thân, nhờ đó mỗi ngày xác tín hơn con đường theo Chúa. 3. Đối với các sinh viên Thần Học:Cũng là tâm tình của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đối với các sinh viên Thần học như sau: “Học viện Thần học là nơi đào tạo đức tin cho người tu sĩ và giáo dân. Đức tin được học, hiểu, cử hành, sống và hướng về mục đích làm chứng về đức tin cho những người chung quanh”. Và mời gọi “để Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong năm học mới này”. Việc chúng ta tiếp cận những kiến thức Thần học, những suy tư Thần học để giúp mỗi người KHAI TRÍ và KHAI TÂM. Chúng ta tiếp cận với kiến thức Thần học để được khai sáng: KHAI TRÍ để hiểu biết và KHAI TÂM để sống tốt đẹp những mối tương quan với người khác. Học để TRÍ SÁNG và TÂM SÁNG. Xin Chúa chúc lành và ban Thánh Thần tràn đầy cho tất cả chúng ta trong năm học mới này. Amen.Nt. Anna Emmanuel Vũ Hiên

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN