Được Truyền Tin Để Truyền Tin
Truyền giáo là bản chất của Hội Thánh và mỗi người Ki-tô hữu phải là một nhà truyền giáo để đem Chúa đến với mọi người. Mỗi người đều được “truyền tin để truyền tin” khi biết lắng nghe, đón nhận và thực thi ý Chúa với sự tự do.
Mừng ngày lễ trọng: Lễ Truyền Tin cho Đức Ma-ri-a cũng là ngày lễ mừng Bổn mạng của cộng đoàn “Truyền Tin Đức Bản” nơi tôi được sai đến để được ở lại và thực thi sứ vụ Chúa trao phó ngang qua Hiệp Hội.
Đến với mảnh đất truyền giáo nơi Chúa đang đứng ở điểm hẹn để chờ tôi và chị em tôi. Đến với vùng đất Sông Lô, nơi có nhiều bà con, anh em dân tộc thiểu số đang sinh sống đã dâng trào trong chúng tôi nhiều cảm xúc khác nhau, khó diễn tả thành lời. Nhưng trong thật sâu thẳm cõi lòng, tôi xác tín Chúa đã đợi bốn chị em chúng tôi ở đây chứ không đâu khác.
Nhớ ngày đầu bước chân đến vùng đất điểm hẹn này, bác tôi vẫn xuýt xoa thương cháu phải đến vùng đất bát ngát đồi núi, heo hút với đầy sự lo lắng. Bác còn kể cho cả nhà nghe đủ tin lọ tin kia trên mạng xã hội càng khiến cho mọi người hiện diện trên chuyến xe hoang mang và lo lắng cho tôi.
Các bạn thân mến! Như các bạn thấy, xã hội hôm nay tràn ngập nhiều thông tin khác nhau như: tin lành, tin dữ, tin vui không vui, tin thật, tin giả…Dù muốn hay không, chúng ta đều “bị” nghe hoặc “được” nghe”. Chính điều này như một sự ép buộc khiến nhiều người lạc lối trong mớ thông tin hỗ độn thật -giả.
Bạn thân mến! Để khỏi là nạn nhân của sự bùng nổ thông tin ấy, chúng ta phải: – biết sàng lọc thông tin và phân định để nhận ra tin lành đến từ Thiên Chúa; – và trở thành tác nhân truyền tin lành của Ngài đến với tha nhân.
Bạn nghĩ sao khi chính bạn là người được Chúa chọn để: “Được truyền tin để truyền tin”.
Được truyền tin để truyền tin ở đây không phải như chương trình game show bạn thấy trên ti vi: tam sao thất bản, nhưng truyền tin ở đây là sự khiêm hạ đón nhận Tin mừng Chúa gửi trao và đem Tin mừng đó đến cho mọi người. Như Đức Ma-ri-a là mẫu gương cho việc: “Được truyền tin để truyền tin”
Thiên Chúa – Đấng quyền năng và siêu việt, nhưng có một điều mà “Thiên Chúa không làm được”, đó là “Thiên Chúa không thể cứu con người nếu con người không cộng tác với Ngài”. Lời quả quyết này có vẻ nghịch thường, nhưng nội dung bài Tin mừng thánh Lu-ca (1,26-38) cho chúng ta được biết điều đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa không làm được không phải vì quyền năng Ngài bị giới hạn, nhưng vì yêu thương, vì tôn trọng tự do Ngài đã ban tặng cho con người, vì thế Ngài cần sự cộng tác của con người.
Nhưng có một sự thật rất hiển nhiên, mặc dù Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể phán một lời để Maria phải làm theo ý định của Ngài, vì Ngài có khả năng làm như vậy. Nhưng Thiên Chúa không muốn và Ngài đã không làm như thế. Điều Ngài muốn là thấy Maria tự nguyện đáp lại lời mời gọi của Ngài vì Thiên Chúa yêu thích những ai “xin vâng” một cách vui lòng.
Cũng như sự tự nguyện của Maria, đó cũng là một lời mời gọi dành cho tôi, chị em nơi cộng đoàn Truyền Tin Đức Bản và hết thảy mọi người. Tôi cảm nhận được sự đón nhận và thưa xin vâng của chị em ngang qua những “xin vâng đón nhận nhau” từ những điều rất thường nhật, và mặc dù chị em tuy đến từ các vùng đất khác nhau, tính tình, tuổi tác, gia đình,… cũng khác nhau nhưng đã cùng nhau kết dệt nên một cộng đoàn Truyền Tin nơi điểm hẹn có Chúa hiện diện. Mỗi chị em ý thức và xác tín rằng chính mình được Chúa chọn: “ Được Truyền Tin Để Truyền Tin”. Chị em cùng nhau cố gắng nhờ ơn Chúa để đến với anh chị em nhà mình nơi vùng núi với nhiều sự khó khăn, chị em cùng nhau mang sự may mắn đã là con Chúa ra đi, với mong ước anh chị em mình cũng sẽ được may mắn trở thành con Chúa giống như mình.
Nghe thật lạ phải không bạn? Khi Một Thiên Chúa quyền năng tuyệt đối mà lại hỏi ý kiến của một thiếu nữ nhỏ bé, quê mùa, và chờ đợi trước quyết định của cô, dù nó là một đặc ân cao cả, mà nếu chấp nhận thì sẽ có lợi cho toàn thể nhân loại và riêng cho thiếu nữ nữa. Nhìn ngắm khung cảnh buổi truyền tin, lắng nghe Mẹ đối thoại với Sứ thần, rồi ngẫm suy lời xin vâng của Mẹ. Chị em chúng tôi cùng nhau ngẫm suy về ý nghĩa ngày lễ Truyền tin – ngày bổn mạng của chúng tôi, cùng với lời thưa xin vâng của Mẹ và của chúng tôi với Chúa ngang qua Hiệp Hội, để ngẫm xem Chúa muốn chúng tôi làm gì nơi điểm hẹn này?
Xin vâng là một hành trình dài đi về với Chúa. Chị em chúng tôi và các bạn nữa, chúng ta hãy bước đi với những bước nhỏ cùng với Chúa và Mẹ. Đơn giản thôi bạn nhé! Không cần câu lệ, cũng chẳng cần khoa chương. Đơn giản thôi, mỗi ngày cùng Mẹ cầu nguyện ngang qua tràng chuỗi Mân côi với những điệp khúc Kính Mừng Maria lặp đi lặp lại, để cùng Mẹ suy ngắm các Mầu nhiệm hồng phúc với Chúa.
Cùng Mẹ thưa xin vâng để đón nhận: “Được Truyền Tin Để Truyền Tin”, hằng ngày trong giờ chung cũng như giờ riêng, chị em chúng tôi cùng nhau cầu nguyện bằng kinh Kính Mừng và chuỗi Mân Côi. Chị em nhắc nhớ nhau giữ thinh lặng nhiều hơn, nhất là trong bầu không khí Mùa chay, để chìm đắm hơn trong sự hiệp thông – kết hiệp với Chúa là nguồn sức mạng nội tâm, để từ đó can đảm dấn thân đón nhận “Được Truyền Tin Để Truyền Tin”, sẵn sàng mang Tin mừng của Chúa đến với anh chị em mình.
Mừng ngày lễ “Truyền Tin”, chúng ta cùng nhau đón nhận “Được Truyền Tin Để Truyền Tin” bạn nhé!
Cô Muối