Giáo Hạt Bắc Ninh: Đại Hội Giới Trẻ Cấp Giáo Hạt và Thánh Lễ Hành Hương

Trong những ngày cuối của năm phụng vụ – Năm Thánh Hy Vọng 2025, Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Bắc Ninh diễn ra như một nhịp dừng thiêng liêng để người trẻ nhìn lại hành trình đã qua, dâng lời tri ân và thắp sáng hy vọng mới.

Tinh thần của Đại hội được đúc kết trong ba hướng đi: hiệp thông – chia sẻ – sai đi. Hiệp thông để nhận ra mình thuộc về một gia đình đức tin rộng lớn; chia sẻ để nâng đỡ nhau trong những nẻo đường của tuổi trẻ; và được sai đi để đem tinh thần Năm Thánh vào đời sống hằng ngày – giữa gia đình, trường học và xã hội.

Chương trình bắt đầu lúc 13g00 với phần đón tiếp gần 1.000 bạn trẻ từ các giáo xứ trong giáo hạt. Bầu khí sôi động, hân hoan và thân tình nhanh chóng lan tỏa, mở ra một cuộc gặp gỡ đầy sức sống.

Ngay sau đó, cộng đoàn cung nghinh Thánh Giá Đại hội. Thánh Giá được đoàn bạn trẻ trang nghiêm rước từ trong nhà thờ giáo xứ tiến ra lễ đài – dấu chỉ trung tâm của Đức Tin và cũng là hành trình mà toàn thể Đại hội bước theo trong suốt ngày sống đặc biệt này.

Tiếp theo, Cha Phanxicô Xaviê Teresa Trần Truyền Giáo – Trưởng ban Giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội – gặp gỡ và chia sẻ với các bạn trẻ qua chủ đề “Thay đổi thái độ – thay đổi cuộc đời”. Với phong cách dí dỏm và gần gũi, Cha giúp người trẻ khám phá sức mạnh của sự đổi mới nội tâm và khả năng biến đổi đời mình khi biết bước đi trong ánh sáng Tin Mừng.

Đúng 16g00, cộng đoàn sốt sắng bước vào giờ lần hạt trọng thể. Từng lời kinh và từng bước chân là lời phó thác gửi lên Thiên Chúa, để cùng Mẹ Maria bước đi trong đức tin giữa những thử thách của tuổi trẻ hôm nay.

Sau bữa cơm huynh đệ, Đại hội bước vào cao điểm: Thánh lễ hành hương Năm Thánh. Cha Quản hạt Bắc Ninh, Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận chủ tế; đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Văn Tâm – Trưởng ban Giới trẻ Giáo hạt Bắc Ninh, quý cha xứ và quý cha trong – ngoài giáo hạt. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa xa gần, và đặc biệt là gần 1.000 bạn trẻ tham dự ngày hội lớn này.

Dựa trên Lời Chúa của Thánh lễ hành hương, vị giảng lễ mời gọi người trẻ sống ba điều cốt yếu: chữa lành – giao hòa – và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Người trẻ được nhắc nhớ phân định giữa tình yêu chân thật và cảm xúc thoáng qua, để mọi việc làm, lời nói và chọn lựa đều được soi sáng bởi tình yêu Đức Kitô – tình yêu phục vụ và hiến mình.

Ngay sau Thánh lễ, chương trình diễn nguyện được tiếp nối. Những tiết mục thiêng liêng, sâu lắng nhưng không kém phần sinh động được các bạn trẻ từ nhiều giáo xứ trình bày, như một lời tuyên xưng đức tin bằng nghệ thuật và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Đại hội khép lại trong tâm tình tạ ơn và hân hoan. Thế nhưng, ngọn lửa Hy Vọng của Năm Thánh vẫn tiếp tục cháy sáng, nâng đỡ người trẻ trên con đường phía trước: hy vọng vào chính mình, hy vọng vào tương lai đang mở ra, và hy vọng vào Thiên Chúa – Đấng gìn giữ họ từng ngày.

Dù Năm Thánh Hy Vọng đang dần kết thúc, Đại hội nhắc mỗi người trẻ rằng: hy vọng thì không bao giờ khép lại. Hy vọng phải trở thành nguồn sống, là động lực để dấn thân và là ánh sáng để làm chứng cho Tin Mừng, để “Tin Mừng được loan xa” từ chính cuộc đời.

Bước vào năm phụng vụ mới – năm truyền giáo – ước mong mỗi bạn trẻ biết mang theo ngọn lửa của ngày hôm nay để: “Tin Mừng được loan xa” như dấu ấn đẹp để khép lại năm thánh vừa qua và hướng tới một năm phụng vụ mới. Xin Thánh Augustino, bổn mạng của giới trẻ giáo hạt, chuyển cầu và nâng đỡ, để mỗi người biết sống tình yêu triển nở với Thiên Chúa, với bản thân và với tha nhân, hầu làm đẹp lòng Chúa trong từng ngày sống và sứ vụ của mình.

BTT Gp