Giáo Hạt Bắc Ninh: Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 20 Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Tối thứ Năm, ngày 24/9/2026, tại Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh, Giáo hạt Bắc Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 20 Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho các đấng bậc tiền nhân đã phục vụ Giáo phận Bắc Ninh.

===>>> Mời xem thêm ảnh

Đúng 19g30, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng trống, tiếng kèn và lời ca của cộng đoàn. Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giuse Maria cùng các vị tiền nhân đã dành trọn cuộc đời phục vụ Giáo phận.

Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Quản hạt Bắc Ninh Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận và quý cha trong Giáo hạt. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Phêrô mời gọi cộng đoàn nhớ lại hành trình mục vụ với nhiều khó khăn, thử thách của Đức cố Giám mục Giuse Maria và các vị tiền nhân trên mảnh đất Bắc Ninh. Từ lòng biết ơn đối với những người đi trước, mỗi người được mời gọi tiếp tục vun trồng để những hạt giống các ngài đã gieo được sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin hôm nay.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch mượn hình ảnh người gieo giống trong dụ ngôn Tin Mừng để phác họa hành trình mục vụ của Đức cố Giám mục Giuse Maria: một người không ngừng ra đi và gieo những hạt giống đức tin trên cánh đồng truyền giáo Bắc Ninh.

Trong những năm tháng phục vụ Giáo phận, Đức cố Giám mục luôn thao thức hướng đến những vùng ngoại biên, nơi đời sống đức tin còn nhiều khó khăn. Ngài sẵn sàng lên đường, hiện diện và gieo những hạt giống đầu tiên. Những vùng đất như Đồng Chương hôm nay đang từng bước hồi sinh đời sống đức tin cũng gợi lại dấu chân của người mục tử năm xưa.

Không chỉ trực tiếp ra đi, Đức cố Giám mục còn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo những người tiếp tục sứ mạng gieo giống. Ngài chú trọng chăm lo ơn gọi, đào tạo tông đồ giáo dân và giáo lý viên, để ngày càng có thêm những người sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng trên khắp Giáo phận.

Một nét đặc biệt khác được nhắc đến là tầm nhìn của Đức cố Giám mục đối với tương lai Giáo phận. Ngài quan tâm tìm kiếm và tạo lập những cơ sở, những mảnh đất cần thiết cho đời sống mục vụ. Có những nơi khi ấy còn hoang sơ và ít được chú ý, nhưng theo thời gian đã trở thành những điểm tựa quan trọng cho sự phát triển của Giáo phận.

Hai mươi năm kể từ ngày Đức cố Giám mục Giuse Maria về với Chúa, những hạt giống ngài cùng các bậc tiền nhân âm thầm gieo xuống vẫn tiếp tục nảy mầm và sinh hoa trái. Đời sống đức tin ngày càng được củng cố, nhiều cộng đoàn được hồi sinh và sứ mạng loan báo Tin Mừng tiếp tục được nối dài qua các thế hệ.

Thánh lễ khép lại lúc 20g30. Sau lời nguyện kết lễ, cha chủ tế, quý cha và cộng đoàn cùng quy tụ bên phần mộ Đức cố Giám mục Giuse Maria, dâng lời kinh tưởng nhớ và phó dâng linh hồn ngài trong lòng thương xót của Thiên Chúa.

Hai mươi năm đã đi qua, người gieo giống năm xưa đã hoàn tất hành trình dương thế, nhưng những hạt giống đức tin được gieo bằng cả một đời mục tử vẫn đang tiếp tục lớn lên trên cánh đồng truyền giáo Giáo phận Bắc Ninh.

BTT Gp