Giáo Họ Phương Trù: Thánh Lễ Hành Hương Của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Như một điểm hẹn linh thiêng mỗi tháng, vào thứ Bảy tuần thứ hai, các cha Dòng Chúa Cứu Thế từ Giáo xứ Thái Hà lại trở về với cộng đoàn Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo họ Phương Trù – Giáo xứ Dân Trù – Giáo phận Bắc Ninh, để cùng nhau sốt sắng tham dự Giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cử hành Thánh lễ hành hương.
Thánh lễ tháng Sáu năm nay diễn ra trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn sâu xa. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Cha xứ Giuse Nguyễn Mạnh Hoàn, Cha phó đặc trách Hội Đức Mẹ – linh mục Vinh Sơn Trần Trí Tuệ, cùng đông đảo hội viên đến từ nhiều giáo họ, giáo xứ trong và ngoài khu vực.
Ngay phần mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Giuse đã long trọng trao thư bổ nhiệm cho Ban điều hành khóa mới của Hội, gồm các chị em:
- Têrêsa Đỗ Thị Hiên – Trưởng nhóm
- Têrêsa Quảng Thị Ân – Phó nhóm
- Têrêsa Hoàng Thị Thắm – Thư ký
- Têrêsa Đào Thị Thỏa – Thủ quỹ
Trong lời huấn từ đầu lễ, Cha phó đặc trách Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho các chị em tân ban điều hành được sống hiệp nhất, trung kiên trong đức tin và hăng say trong sứ vụ phục vụ mà Hội và Giáo Hội trao phó.
Trong bài giảng, ngài tiếp tục khơi gợi nơi cộng đoàn tinh thần nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người, canh tân tâm hồn và nuôi dưỡng đời sống phục vụ trong tinh thần huynh đệ. Ngài nhấn mạnh rằng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không chỉ là một hội đoàn sinh hoạt bề nổi, mà là mái nhà thiêng liêng, nơi mỗi hội viên được lớn lên trong tình yêu Mẹ Maria, gắn bó với Hội Thánh và nhiệt thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình sốt mến, để lại trong lòng cộng đoàn niềm vui sâu lắng và động lực thiêng liêng cho hành trình dấn thân sắp tới. Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu cho mỗi người chúng con, luôn biết yêu mến và tận hiến cho Chúa như Mẹ.
Gioan Baotixita Đào Long