Giáo họ Trại Kê, giáo xứ An Tràng: Mừng lễ Thánh Antôn Bổn mạng

Hôm nay ngày 09.06.2026 vào lúc 19h45 cộng đoàn giáo họ Trại Kê Giáo xứ An Tràng đã long trọng mừng lễ kính thánh Thánh Antôn Padua bổn mạng của giáo họ. Ngay từ rất sớm mọi người đã có mặt tại ngôi thánh đường nhỏ bé của giáo họ, để cùng nhau trang trí cắm hoa bàn thờ và dọn dẹp sắp xếp hàng ghế cho ngay ngắn thẳng đẹp, khuôn viên sạch sẽ. Trên gương mặt mỗi người không dấu nổi được niềm vui trong ngày trọng đại này. Đền thánh Anton hôm nay cũng rực rỡ những lãng hoa tươi xinh. Tất cả để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay thật trang trọng thánh linh.

Thánh lễ hôm nay do cha phó Gioan Baotixita chủ tế, đồng tế có cha xứ Giuse, cùng hiệp dâng trong thánh lễ có quý thầy, quý sơ dòng Đức Mẹ Hiệp nhất, quý ban giáo xứ, ban hành giáo các họ, các đoàn hội và đông đảo giáo dân giáo các giáo họ lân cận

Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha xứ đã giới thiệu sơ nét về cuộc đời thánh Antôn Pađôva, linh mục tiến sỹ Hội Thánh mà giáo họ đã nhận thánh nhân làm bảo trợ . Ngài đã dành cả cuộc đời để rao giảng lời Chúa, bảo vệ đức tin và chống lại các lạc giáo. Hình ảnh ngài bế Hài Nhi Giêsu nhắc nhở về tình yêu bao la và những phép lạ ngài đã thực hiện. Kế đó cha xứ đã kêu mời cộng đoàn hãy noi gương thánh Antôn hãy luôn bên vực người nghèo khó cũng như tìm kiềm mọi người trở về bên Chúa. Thay vì tìm kiếm của cải phù phiếm hãy tìm các linh hồn đang mong chờ Chúa. Khi xưa Thánh Antôn luôn luôn yêu mến Thiên Chúa, tìm kiếm đồ thất lạc và làm nhiều phép lạ để làm sáng danh Chúa.

Kết thúc thánh lễ, vị trưởng ban hành giáo đại diện cho cộng đoàn gửi lời cảm ơn đến quý Cha và quý cộng đoàn đã về hiệp dâng thánh lễ bổn mạng và cầu nguyện cho giáo họ.

Thánh Lễ diễn ra một cách trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người ra về trong niềm vui và bình an của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh bổn mạng Antôn.

Lạy thánh Antôn nhân hậu và hay làm phép lạ, ngài đã yêu mến Chúa thiết tha và từng làm nhiều việc kỳ diệu để an ủi kẻ âu lo khó nghèo. Chúng con nài xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa xin giúp mỗi người trong giáo họ Trại Kê chúng con luôn biết sống theo gương bác ái và lòng nhiệt thành của ngài giữ vững đức tin và yêu thương lẫn nhau. Xin ngài nâng đỡ từng thành viên trong giáo họ để giáo họ Trại Kê chúng con mỗi ngày thăng tiến và trổ sinh nhiều hoa trái.

BTT Giáo xứ An Tràng