Giáo xứ Yên Mỹ: Lớp Giáo lý viên Cấp I tổ chức chuyến bác ái

Với ước mong sống tinh thần bác ái Kitô giáo và lan tỏa yêu thương đến những người kém may mắn, ngày 27/7/2026, lớp Giáo lý viên Cấp I – Giáo xứ Yên Mỹ đã tổ chức chuyến bác ái thăm các ông bà tại Trại phong Phú Bình và các em tại Nhà Tình thương Bảo Lý.

Trong chuyến đi, các giáo lý viên đã trao tặng những phần quà nghĩa tình, đồng thời dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện và sẻ chia với các ông bà cũng như các em nhỏ. Những nụ cười, ánh mắt và những cái nắm tay thân tình đã góp phần mang đến niềm vui, sự động viên và hơi ấm của tình người đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Không chỉ là một hoạt động bác ái, chuyến đi còn là cơ hội để các giáo lý viên cảm nghiệm sâu sắc hơn giá trị của sự sẻ chia và tình yêu thương theo tinh thần Tin Mừng. Qua những cuộc gặp gỡ giản dị, mỗi người được nhắc nhớ về lời mời gọi của Chúa Giêsu: biết mở rộng con tim, quảng đại trao ban và phục vụ tha nhân, nhất là những người đau khổ và bị bỏ quên.

Khép lại hành trình, mỗi giáo lý viên mang về không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn là bài học quý giá về lòng bác ái Kitô giáo. Niềm vui đích thực không chỉ đến từ việc đón nhận, mà còn được tìm thấy nơi sự quảng đại trao đi bằng một trái tim chân thành.

Xin tri ân quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý anh chị phụ trách và tất cả những ân nhân đã yêu thương, đồng hành để chuyến bác ái được diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên các ông bà tại Trại phong Phú Bình, các em tại Nhà Tình thương Bảo Lý và trên tất cả những ai đã quảng đại góp phần làm nên hành trình yêu thương này.

Gx Yên Mỹ