Giáo Họ Xuân Thuỷ – Xứ Xuân Hoà: Mừng lễ bổn mạng – Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả


Trong bài giảng lễ, Cha Đaminh đã gợi lên hình ảnh ông Dacaria – người không thể nói vì không thể nghe:
“Ông Dacaria không nghe được nên ông không thể nói được… Còn chúng ta hôm nay, được lắng nghe Lời Chúa, được rước Chúa vào lòng, thì cũng hãy biết rút ra những lời nói đẹp lòng Chúa, những cử chỉ, hành động làm đẹp lòng Chúa. Cụ thể như: về nhà bớt nói xấu, về nhà sống yêu thương, cư xử dịu dàng với nhau…”
Ngài cũng khéo léo dùng hình ảnh ví von gần gũi để mời gọi cộng đoàn Xuân Thuỷ sống chứng tá giữa đời:
“Nhiệm vụ của quý ông bà anh chị em nơi đây là làm cho ’13 hạt đỗ’ trên ‘đĩa xôi’ Xuân Thuỷ dậy mùi – dậy mùi của Chúa – giữa lòng đời thường.”
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui hiệp thông của cả cộng đoàn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả và hai vị Đầu Mục Tử Đạo, nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên giáo họ Xuân Thuỷ, để hạt giống Đức Tin nơi đây ngày càng trổ sinh hoa trái dồi dào và bền vững.
