Giáo họ Yên Sơn – xứ Yên Lãng: Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

Trong niềm tin tưởng vào Đức Kitô Phục Sinh và trong tình hiệp thông sâu sắc của tháng cầu nguyện cho các linh hồn, vào lúc 19h00 tối nay, ngày 02 tháng 11 năm 2025, cộng đoàn Giáo họ Yên Sơn – xứ Yên Lãng đã quy tụ đông đủ tại Vườn Thánh để tham dự nghi thức tưởng niệm và Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Trong tiết trời se lạnh của đầu đông, Vườn Thánh giáo họ được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến lung linh. Mỗi ngọn nến là một lời nguyện, một tấm lòng, một biểu tượng của niềm tin vào sự sống vĩnh cửu và tình yêu thương dành cho những người đã an nghỉ.

Bầu không khí trở nên linh thiêng và lắng đọng, nối kết tình hiệp thông giữa con cháu nơi trần thế và các bậc tổ tiên nơi vĩnh hằng.

Trong Thánh lễ, Cha xứ đã có những lời chia sẻ đầy tâm tình, chạm đến lòng hiếu thảo của mỗi người con trong giáo họ. Ngài nhắn nhủ: “Tháng Mười Một là tháng chúng ta sống tình hiệp thông cách đặc biệt với Giáo hội trên trời và Giáo hội thanh luyện.

Nhưng không chỉ riêng tháng này, chúng ta cần phải nhớ đến các linh hồn nhiều hơn trong đời sống hàng ngày. Bổn phận của chúng ta là phải chăm chỉ cầu nguyện và dâng Thánh lễ, xin lễ cho các bậc ông bà tổ tiên, cha mẹ, và những người thân yêu đã qua đời.

Những lời cầu nguyện, những hy sinh, và đặc biệt là Thánh lễ chúng ta dâng, chính là những ân huệ quý giá nhất giúp các linh hồn sớm được thanh luyện và về hưởng Nhan Thánh Chúa.” Lời nhắn nhủ của Cha xứ như một lời mời gọi tha thiết, nhắc nhở cộng đoàn về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, về lòng hiếu thảo và trách nhiệm của người đang sống đối với những người đã khuất.

Thánh lễ tại Vườn Thánh đã khép lại, nhưng tình yêu và lời cầu nguyện vẫn còn mãi. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh, thương xót và ban cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện hôm nay được nghỉ yên muôn đời. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.