Giáo Phận Bắc Ninh: Long Trọng Cử Hành Lễ Lá, Khai Mạc Tuần Thánh 2025
Hoà chung với bầu khi linh thiêng của Giáo Hội Hoàn Vũ, toàn thể Giáo phận Bắc Ninh đã đồng loạt cử hành Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh – đỉnh cao của năm phụng vụ Kitô giáo.
Đặc biệt, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – đã chủ sự Lễ Lá Tại giáo xứ La Tú, vào thứ Bảy ngày 12/4 và Chúa nhật ngày 13/4 tại giáo họ Nghè – giáo xứ Tiên Nha, trong sự hiệp thông sốt sắng của đông đảo cộng đoàn tín hữu.
Tại các xứ họ, dòng tu trên khắp giáo phận, mọi thành phần dân Chúa đều đồng loạt quy tụ tham dự nghi thức làm phép và rước lá, mở đầu Tuần Thánh 2025 trong tinh thần trang nghiêm và thánh thiện.
Nghi thức làm phép lá và rước lá tái hiện cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, khởi đầu cho cuộc thương khó và phục sinh vinh hiển. Những nhành lá xanh phấp phới và những lời tung hô “Hosanna Con Vua Đavit” được vang lên trong mỗi cử hành phụng vụ chúa nhật lễ Lá khắp các ngôi nhà thờ lớn nhỏ, biểu lộ một đức tin sống động nơi các tín hữu.
Bầu khí linh thiêng, Cộng đoàn Dân Chúa sốt sắng tham dự phụng vụ lễ lá. Những cành lá được nâng niu trên tay, những bước chân rước kiệu nhịp nhàng trong lời phụng ca vang lên tung hô con Vua Đavít, ánh mắt chăm chú, và miệng ca vang… tất cả đã diễn tả sống động hình ảnh Dân Chúa tiến bước theo Đức Kitô.
Tuần Thánh 2025 đã mở ra, đây là một tuần thánh đặc biệt, khi được diễn ra trong bối cảnh năm thánh của Giáo Hội. Những cử hành phụng vụ đặc biệt không chỉ là một cảm xúc đạo đức thoáng qua, nhưng là một lời mời gọi mạnh mẽ: hãy cùng đi vào cuộc thương khó của Chúa, để được đồng hưởng sự sống lại với Người. Cũng vậy, mỗi tín hữu được mời gọi bước vào cuộc vượt qua với Đức Giê-su với niềm hy vọng.
Ước mong rằng, mỗi người tín hữu trong Giáo phận luôn ý thức vai trò và bổn phận của mình trong ơn gọi theo Chúa. Để cùng hướng lòng về Chúa Giêsu chịu thương khó, quyết tâm sống tuần thánh với tất cả lòng mến. Nhờ đó, từng người có động lực cho riêng mình, là trở nên những người lữ hành theo chân Chúa với tràn ngập niềm hy vọng.
Nguyện xin cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su Kitô trở nên nguồn ơn cứu độ, và biến đổi đời sống chúng con nên thánh thiện, tươi mới trong mùa Phục Sinh sắp tới.
BTT Gp