Thánh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2025

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh, bầu khí linh thiêng và hân hoan bao trùm toàn khuôn viên trong ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo cấp Giáo phận.

Từ khắp các giáo xứ, giáo họ và vùng truyền giáo xa xôi, đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, hơn 500 các cộng tác viên và anh chị em Tác viên Tin Mừng đã trở về bên Mẹ Giáo phận, cùng nhau hiệp thông dâng lời tạ ơn, cầu nguyện và canh tân sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Giáo Hội ủy thác cho mỗi người.

Ngay từ buổi sáng, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng bước chân người về dự lễ. Sau phần đón tiếp, đúng 8h15’, cộng đoàn bước vào chương trình chia sẻ chuyên đề với chủ đề “Loan báo Tin Mừng trong Năm Thánh Hy Vọng”, do cha Phê-rô Ngô Phan Phục Sj, đảm nhận.

Trong bầu khí tràn đầy hứng khởi, cha mời gọi mọi người nhận ra rằng việc truyền giáo không chỉ là công việc của một vài người được sai đi, mà là sứ mạng chung của toàn thể dân Chúa – những người đã được rửa tội và mang trong mình ngọn lửa Tin Mừng. Sứ mạng ấy được khởi đi từ niềm hy vọng, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và được thể hiện qua chính đời sống thường ngày, bằng sự cảm thông, phục vụ và yêu thương chân thành.

Sau phần chia sẻ, các nhóm tiếp tục trình bày về hành trình truyền giáo của mình tại các giáo xứ, giáo họ – những câu chuyện bình dị mà đầy sức lay động, nói lên lòng trung thành và nhiệt tâm gieo hạt giống Tin Mừng giữa cánh đồng bao la của miền quan họ Bắc Ninh.

Buổi chiều, vào lúc 14 giờ 30, cộng đoàn hân hoan đón Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, vị cha chung của Giáo phận, đến gặp gỡ và chia sẻ. Trong bầu khí thân tình, Đức cha nói chuyện cách vui tươi và dí dỏm nhưng chan chứa chiều sâu thiêng liêng.

Ngài mời gọi mọi người cùng suy tư về ba từ khóa: hy vọng, cầu nguyện, hy sinh và quảng đại. Đức cha nhắc rằng giữa chín triệu dân trên địa bàn giáo phận, chỉ có khoảng một trăm năm mươi nghìn người Công giáo – một con số nhỏ bé nhưng chất chứa tiềm năng to lớn, nếu mỗi người biết trở nên ánh sáng và muối men giữa đời. Bắc Ninh thực sự là một cánh đồng truyền giáo bao la, nơi mà từng người tín hữu được mời gọi dấn thân, trở nên người gieo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, được cử hành lúc 15 giờ 30, do Đức cha Giuse chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý Cha Quản hạt, cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giuse Nguyễn Văn Công, quý cha trong Ban Loan Báo Tin Mừng, quý tu sĩ nam nữ, các thừa tác viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha xúc động khi thấy hai anh chị người dân tộc Mông tiến lên công bố Lời Chúa, cũng như Phụng ca trong thánh lễ được trình bày bởi các ca viên là anh chị em sắc tộc – một hình ảnh đẹp và sống động của Giáo Hội hiệp nhất trong đa dạng, của Tin Mừng được gieo vãi đến tận những miền núi xa xôi.

Từ đó, ngài nhắc lại lời của Thánh Phaolô: “Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ, vì tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 3,28). Lời Kinh Thánh ấy như vang vọng giữa lòng nhà thờ, gợi lên một niềm tin sâu sắc rằng sứ mạng truyền giáo chính là hành trình làm cho mọi người trở nên một trong Đức Kitô.

Dưới ánh sáng Tin Mừng Gioan, Đức cha khai triển một khuôn mặt của Đức Giêsu – vị truyền giáo đầu tiên và là khuôn mẫu tuyệt hảo cho mọi sứ giả Tin Mừng. Chính Người đã loan báo Nước Trời bằng cuộc đời, bằng thập giá và bằng tình yêu hiến dâng đến cùng. Người môn đệ của Đức Giêsu, vì thế, cũng phải biết sống tinh thần hy vọng, cầu nguyện, hy sinh và quảng đại; dám can đảm bước ra, dám đối diện, dám làm chứng cho Tin Mừng, ngay cả khi phải trả giá bằng chính cuộc sống của mình. Người truyền giáo đích thực không chỉ là người đi đến những nơi xa, mà còn là người biết quy tụ, biết kết nối, biết trở nên “chất kết dính” để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô.

Thánh lễ tiếp nối trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những hy sinh, vất vả và thao thức của công cuộc truyền giáo mênh mông nơi giáo phận miền quan họ, xin cho từng bước chân người loan báo Tin Mừng được thắp sáng bằng niềm tin và tình yêu. 

Trước khi nhận phép lành thánh lễ, Đức Cha làm phép và trao huy hiệu thánh giá, tràng chuỗi mân côi cho quý học viên đã hoàn tất khóa học Tìm Hiểu Kinh Thánh và Cầu Nguyện Với  Lời Chúa. Để nhờ sự nâng đỡ của Thánh Giá Chúa và Chuỗi Mân Côi, mỗi thành viên luôn hăng say, dấn thân trong đời sống đức tin và loan báo Tin Mừng của Chúa cho con người hôm nay.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Công – Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng của giáo phận đã nói lên lời tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em đã thoa thức và hết lòng cộng tác trong sứ vụ loan báo tin Mừng, bằng lời cầu nguyện, bằng sự dấn thân của mỗi người. Đồng thời, cha Giuse gửi lời chúc tốt đẹp tới đức Cha sắp kỷ niệm 4 năm Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục, và 60 năm làm con Chúa.

Xin dâng lên Chúa tất cả những thao thức và khát vọng ấy, để Ngài tiếp tục khơi dậy trong lòng mỗi người Kitô hữu lòng nhiệt thành truyền giáo, hầu cho Tin Mừng của Đức Kitô được lan tỏa khắp nơi, và để mọi người được hợp nhất trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh của Người.

BTT Giáo phận