Giáo xứ Ba Bể: Nghi thức chúc lành nhà mục vụ

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và chan chứa tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Ba Bể, giáo hạt Bắc Kạn long trọng đón Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa quy tụ về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức chúc lành ngôi nhà mục vụ mới của giáo xứ.

Đây không chỉ là ngày vui của riêng Giáo xứ Ba Bể, mà còn là niềm vui chung của toàn Giáo hạt Bắc Kạn — vùng đất truyền giáo còn nhiều gian khó nhưng luôn bừng sáng đức tin và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Tháng 10 năm 2025, giáo họ Ba Bể chính thức được nâng lên hàng Giáo xứ Ba Bể với cha xứ tiên khơi, Giuse Nguyễn Văn Chiến. Sự kiện ấy trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình mới cho đời sống đức tin của bà con giáo dân Ba Bể. Giáo hạt Bắc Kạn nói chung và Giáo xứ Ba Bể nói riêng được xem là một trong những vùng truyền giáo khó khăn và khắc nghiệt nhất của giáo phận. Địa bàn rộng lớn, núi non cách trở, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, trong khi vẫn còn biết bao anh chị em nơi vùng cao chưa được nghe và đón nhận Tin Mừng của Chúa Kitô. Có thể nói, “cánh đồng truyền giáo thì rộng lớn nhưng quỹ đất sinh hoạt lại nhỏ bé và chật hẹp”. Chính trong hoàn cảnh ấy, thao thức đem Tin Mừng đến cho mọi người lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong những ngày đầu nhận giáo xứ, do điều kiện quỹ đất còn hạn hẹp và cơ sở mục vụ còn nhiều thiếu thốn, Cha Giuse Nguyễn Văn Chiến đã không quản ngại khó khăn, tích cực vận động quý ân nhân gần xa để xây dựng ngôi nhà mục vụ phục vụ cộng đoàn. Với lòng nhiệt thành mục tử và tinh thần dấn thân, cha cùng cộng đoàn từng bước vượt qua khó khăn để hôm nay giáo xứ có được ngôi nhà mục vụ khang trang và ấm áp nghĩa tình hiệp thông.

Ngay từ sáng sớm, bà con giáo dân từ các bản làng xa xôi đã hân hoan trở về tham dự ngày lễ trọng đại. Chương trình được mở đầu với phần dâng hoa kính Đức Mẹ của các đội hoa đến từ Na Rì, Ba Bể, Bắc Kạn và Pác Nặm. Những tà áo dân tộc rực rỡ cùng các điệu múa đơn sơ nhưng đầy tâm tình đã tạo nên bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau phần dâng hoa, Đức Cha Giáo phận chủ sự nghi thức chúc lành nhà mục vụ và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha đặc biệt cảm ơn quý cha vì tinh thần dấn thân và lòng nhiệt thành mục vụ trong việc xây dựng ngôi nhà mục vụ để phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Đức Cha nhấn mạnh rằng nơi đây không chỉ là nhà mục vụ phục vụ sinh hoạt giáo xứ mà còn là mái nhà bán trú dành cho các em học sinh người dân tộc ở vùng sâu vùng xa khi đến học tập và sinh sống. Công trình mang ý nghĩa không chỉ về đời sống đức tin mà còn thể hiện sự quan tâm, nâng đỡ dành cho thế hệ trẻ nơi miền núi còn nhiều thiếu thốn.

Ngài cũng nhắc nhở cộng đoàn: “Đây là nhà của Chúa, không phải của riêng ai.” Mọi sự cộng tác, hy sinh hay đóng góp đều quy hướng về Thiên Chúa, bởi tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và tinh thần truyền giáo.

Kết thúc Thánh lễ, đại diện Ban Hành giáo Giáo xứ Ba Bể đã bày tỏ lòng tri ân tới Đức Cha Giáo phận, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông và nâng đỡ giáo xứ.

Ngày lễ khép lại trong niềm vui, tình hiệp nhất và niềm hy vọng. Ngôi nhà mục vụ hôm nay không chỉ là một công trình mới nơi miền sơn cước Ba Bể, mà còn là dấu chỉ sống động của đức tin, của tình yêu thương và sức sống Tin Mừng đang được lan tỏa trên vùng đất truyền giáo thân thương này.

Joseph NguyenOanh