Giáo xứ Bỉ Nội: Đức Cha Giuse long trọng cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly

Tối Thứ Năm Tuần Thánh, lúc 19h00 ngày 17.04.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Bỉ Nội – Hạt Bắc Giang, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã đến và long trọng chủ sự Thánh Lễ Tiệc Lynghi thức rửa chân, tưởng niệm những biến cố linh thánh mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong bữa Tiệc Ly cuối cùng với các môn đệ.

Đồng tế với Đức cha Giuse có Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Long, thầy phó tế, quý tu sĩ và sự hiện diện sốt sắng của đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể, thiết lập chức linh mục và rửa chân cho các môn đệ – đã được Đức cha Giuse gợi lên ngay trong lời mở đầu, mời gọi cộng đoàn sống trọn vẹn ngày cực thánh này với tất cả niềm tin kính và lòng mến, qua việc thể hiện tình bác ái, yêu thương và sự tha thứ dành cho nhau.

Chia sẻ trong Thánh lễ Tiệc Ly, Đức cha Giuse đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về ý nghĩa của việc “chung phần với Thầy”, bắt đầu từ cử chỉ cúi xuống rửa chân cho Phêrô của Chúa Giêsu.

Đức cha nhấn mạnh rằng, qua hành động khiêm nhường này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, và qua họ là tất cả chúng ta, tham dự vào mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Người.

Đức cha giải thích rằng, khi tham dự Thánh lễ và rước lễ, tín hữu thực sự được chung phần vào cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, không chỉ là một ký ức, mà là một hiệp thông thực sự với Chúa trong sự sống vĩnh cửu.

Chính qua Thánh Thể, mỗi người tín hữu được cưu mang sự sống của Thiên Chúa trong tâm hồn mình, và nhờ đó, sẽ được Chúa đón về quê trời, vào vinh quang đời đời.

Cuối cùng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống trọn vẹn mầu nhiệm này trong đời sống đức tin, để được hiệp nhất với Chúa trong sự sống, cái chết và phục sinh, và cảm nhận được hạnh phúc sâu xa khi được thông phần vào ân sủng vô biên của Thiên Chúa.

Sau bài giảng, cha xứ Giuse đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 em thiếu nhi đại diện cộng đoàn. Trong bầu khí lắng đọng và thiêng liêng, hành động ấy như vang vọng lời di huấn của Đức Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn cùng Đức cha kiệu Thánh Thể từ bàn thờ chính sang Nhà Tạm trong thinh lặng, và nghiêm trang.

Các tín hữu chiêm ngắm Chúa Giêsu bước vào hành trình thương khó nơi Vườn Cây Dầu. Không có phép lành cuối lễ, bởi Thánh lễ Tiệc Ly là khởi đầu cho Tam Nhật Vượt Qua – hành trình cứu độ đỉnh cao của Đức Kitô.

Sau đó, các em thiếu nhi trong giáo xứ chủ sự giờ chầu chung đầu tiên với cộng đoàn.

Tiếp đến, các hội đoàn đã luân phiên Chầu Thánh Thể trong thinh lặng và cầu nguyện cho tới nửa đêm, như lời mời tha thiết của Thầy Giêsu xưa: “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?”.

 BTT Gp