Giáo xứ Cẩm Giang, 41 em vui mừng lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu

Vào Chúa Nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2025, trong niềm hân hoan mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Cộng đoàn Giáo xứ Cẩm Giang được tràn đầy ân sủng khi có 41 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Giải Tội và lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em, đánh dấu bước trưởng thành thiêng liêng khi tâm hồn được thanh tẩy và đón nhận tình thương tha thứ của Chúa.

Trước Thánh lễ, các em thiếu nhi sốt sắng bước vào tòa giải tội để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, trong khi cha mẹ kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cầu nguyện. Khoảnh khắc này không chỉ khắc ghi trong tâm hồn các em, mà còn là niềm xúc động lớn lao của các bậc phụ huynh khi được chứng kiến con mình chính thức bắt đầu hành trình sống đức tin trưởng thành.

Được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải không chỉ giúp các em ý thức hơn về tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Chúa, mà còn mở ra cho các em một khởi đầu mới – để sống trong ân sủng, giữ tâm hồn trong sáng, và bước đi gần gũi hơn với Chúa Giêsu.

Trong bài giảng, cha xứ Gioakim Nguyễn Đức Thành đã nhấn mạnh rằng: “Khi các con rước Mình Thánh Chúa, Chúa Giêsu thật sự ở trong các con, ở cùng các con để nuôi dưỡng linh hồn. Nhưng đồng thời, Ngài cũng luôn ở cạnh các con như một người bạn thân thiết, đồng hành và nâng đỡ các con trên từng bước đường đời.” Lời nhắn gửi này giúp các em cảm nhận được tình yêu sống động của Chúa: Ngài vừa hiện diện sâu xa trong tâm hồn, vừa gần gũi như một người bạn luôn đồng hành.

Xin Đức Mẹ Maria – Mẹ Hồn Xác Lên Trời – luôn chở che và đồng hành cùng các em trên hành trình đức tin. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành, để các em trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa giữa đời.

BTT Cẩm Giang